Nỗi ám ảnh của đầu bếp nấu bữa ăn cuối cho tử tù

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trưa 03/8/2023, một người bới rác trên đảo Koh Phangan - thiên đường du lịch của Thái Lan - bất ngờ phát hiện chiếc bao xác rắn đựng phần bụng của 1 thi thể. Khám nghiệm của cảnh sát ngay sau đó cho biết, nạn nhân không phải người địa phương do kích cỡ của xương chậu và ruột quá lớn, tử vong ít nhất 24 tiếng trước. Tin này nhanh chóng lan ra trên truyền thông địa phương.


Trong lúc cuộc tìm kiếm nơi bãi rác đang được tiếp tục thì bất ngờ đầu bếp Tây Ban Nha 29 tuổi tên Daniel Bronchalo báo cho Cảnh sát Thái rằng bạn của anh ta là bác sĩ người Colombia tên Edwin Arrieta (44 tuổi) mất tích. Daniel khai mình tới đảo hôm 02/8/2023 để dự đêm nhạc điện tử techno “Trăng rằm” diễn ra tối hôm sau, rồi ra đón Edwin ở bến tàu lúc 3 giờ chiều, sau đó 2 người đi tắm biển, ăn tối và về khách sạn – nơi Edwin đặt và trả tiền trước 2 phòng. Ở thủ đô Madrid, Daniel có kênh YouTube dạy nấu ăn và Edwin cũng bỏ vốn vào hoạt động kinh doanh của anh ta.

Daniel khai rằng, sáng 03/8 đã trả phòng và tối đó đi dự đêm hội nhạc điện tử trên cùng 2 cô gái người địa phương và từ đó mất liên lạc với Edwin. Tuy nhiên, trong lúc trao đổi với Daniel, cảnh sát chú ý tới các vết cắt trên người đầu bếp này và đặt nghi vấn. Ngày 04/8, sau khi tìm thấy đôi chân người chết ở bãi rác, cảnh sát quyết định thẩm vấn Daniel. Sau đó, cơ quan điều tra cũng phát hiện băng hình camera an ninh cho thấy ngày 31/7 Daniel chạy xe máy chở Edwin và đầu bếp này có thuê phòng riêng ở khách sạn khác.
Nguồn: truyenngan.net
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top