Tiết lộ mật vụ cố cứu Tổng thống Kennedy khi bị ám sát

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 22/11/1963 là ngày "đen tối" trong lịch sử thế giới khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát. Vào ngày hôm ấy, ông chủ Nhà Trắng bị ám sát khi ở thành phố Dalas, bang Texas.Vào thời điểm bị ám sát, Tổng thống Kennedy ngồi trên chiếc limousine mui trần cùng với vợ - Đệ nhất phu nhân Jacqueline. Lee Harvey Oswald, cựu lính hải quân, ẩn nấp tại cửa sổ tầng 6 trong một tòa nhà gần nơi đoàn xe của Tổng thống Kennedy đi qua rồi bóp cò súng 3 lần.Sau khi Oswald nổ phát súng đầu tiên, mật vụ Clint Hill lao nhanh tới xe limousine chở Tổng thống Kennedy và lấy thân mình che chắn cho vợ chồng ông chủ Nhà Trắng.Ông Clint Hill là đặc vụ duy nhất vào thời điểm ấy có phản ứng nhanh nhạy khi lấy thân mình làm tấm lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Mỹ. Dù nỗ lực bảo vệ an toàn cho Tổng thống Kennedy nhưng ông Clint Hill vẫn không thành công.Nguyên do là bởi Tổng thống Kennedy bị bắn trúng 2 phát đạn. Trong đó, 1 viên đạn găm trúng đầu. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tổng thống Kennedy qua đời không lâu sau đó. Sau vụ ám sát trên, mật vụ Clint Hill không thể nào quên những hình ảnh cuối cùng của Tổng thống Kennedy trong ngày định mệnh đó.“Một điều tôi không thể nào xóa khỏi tâm trí mình đó là lúc tôi ở phần sau của chiếc limousine và nhìn xuống Tổng thống Kennedy. Ông gục trong lòng phu nhân. Nửa mặt phải hướng lên và tôi thấy mắt ông bất động. Vết đạn khá rõ...", mật vụ Clint Hill tâm sự.Câu chuyện bảo vệ Tổng thống Kennedy của ông Clint Hill trở thành huyền thoại. Nhiều người tò mò về tiểu sử của mật vụ không chút do dự khi làm một lá chắn cho vợ chồng Tổng thống Kennedy.Theo các hồ sơ, ông Clint Hill được một cặp vợ chồng tại Bắc Dakota nhận nuôi sau khi chào đời. Ông phục vụ trong đơn vị tình báo quân đội sau khi tốt nghiệp đại học.Kế đến, ông lập gia đình trước khi nộp đơn xin gia nhập Cơ quan Mật vụ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà ông đảm nhận là canh gác bên ngoài ngôi nhà của mẹ vợ Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower ở Denver.Một thời gian sau, mật vụ Hill được triệu tập vào phân đội Nhà Trắng có nhiệm vụ tháp tùng Tổng thống Eisenhower. Sau đó, ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Lyndon Johnson, Tổng thống Richard Nixon.Sau khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống Kennedy, mật vụ Hill được chỉ định lãnh đạo đội đặc vụ bảo vệ cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline thêm 1 năm. Tiếp đến, ông vào làm việc cho đội hộ tống tổng thống. Vào năm 1975, bác sĩ của mật vụ Hill khuyên ông nên nghỉ hưu. Theo đó, ông rời Nhà Trắng và sống trong ngôi nhà ở Bờ Tây nước Mỹ.Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời. Nguồn: THDT.


Ngày 22/11/1963 là ngày "đen tối" trong lịch sử thế giới khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát. Vào ngày hôm ấy, ông chủ Nhà Trắng bị ám sát khi ở thành phố Dalas, bang Texas.


Vào thời điểm bị ám sát, Tổng thống Kennedy ngồi trên chiếc limousine mui trần cùng với vợ - Đệ nhất phu nhân Jacqueline. Lee Harvey Oswald, cựu lính hải quân, ẩn nấp tại cửa sổ tầng 6 trong một tòa nhà gần nơi đoàn xe của Tổng thống Kennedy đi qua rồi bóp cò súng 3 lần.


Sau khi Oswald nổ phát súng đầu tiên, mật vụ Clint Hill lao nhanh tới xe limousine chở Tổng thống Kennedy và lấy thân mình che chắn cho vợ chồng ông chủ Nhà Trắng.


Ông Clint Hill là đặc vụ duy nhất vào thời điểm ấy có phản ứng nhanh nhạy khi lấy thân mình làm tấm lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Mỹ. Dù nỗ lực bảo vệ an toàn cho Tổng thống Kennedy nhưng ông Clint Hill vẫn không thành công.


Nguyên do là bởi Tổng thống Kennedy bị bắn trúng 2 phát đạn. Trong đó, 1 viên đạn găm trúng đầu. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tổng thống Kennedy qua đời không lâu sau đó. Sau vụ ám sát trên, mật vụ Clint Hill không thể nào quên những hình ảnh cuối cùng của Tổng thống Kennedy trong ngày định mệnh đó.


“Một điều tôi không thể nào xóa khỏi tâm trí mình đó là lúc tôi ở phần sau của chiếc limousine và nhìn xuống Tổng thống Kennedy. Ông gục trong lòng phu nhân. Nửa mặt phải hướng lên và tôi thấy mắt ông bất động. Vết đạn khá rõ...", mật vụ Clint Hill tâm sự.


Câu chuyện bảo vệ Tổng thống Kennedy của ông Clint Hill trở thành huyền thoại. Nhiều người tò mò về tiểu sử của mật vụ không chút do dự khi làm một lá chắn cho vợ chồng Tổng thống Kennedy.


Theo các hồ sơ, ông Clint Hill được một cặp vợ chồng tại Bắc Dakota nhận nuôi sau khi chào đời. Ông phục vụ trong đơn vị tình báo quân đội sau khi tốt nghiệp đại học.


Kế đến, ông lập gia đình trước khi nộp đơn xin gia nhập Cơ quan Mật vụ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà ông đảm nhận là canh gác bên ngoài ngôi nhà của mẹ vợ Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower ở Denver.


Một thời gian sau, mật vụ Hill được triệu tập vào phân đội Nhà Trắng có nhiệm vụ tháp tùng Tổng thống Eisenhower. Sau đó, ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Lyndon Johnson, Tổng thống Richard Nixon.


Sau khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống Kennedy, mật vụ Hill được chỉ định lãnh đạo đội đặc vụ bảo vệ cựu đệ nhất phu nhân Jacqueline thêm 1 năm. Tiếp đến, ông vào làm việc cho đội hộ tống tổng thống. Vào năm 1975, bác sĩ của mật vụ Hill khuyên ông nên nghỉ hưu. Theo đó, ông rời Nhà Trắng và sống trong ngôi nhà ở Bờ Tây nước Mỹ.


Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top