Thùy Tiên: "Tôi không kiếm được 2-3 triệu USD như ông Nawat nói"

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Một tuần sau khi về Việt Nam, kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi phỏng vấn riêng đầu tiên với Zing. Trong cuộc trò chuyện, cô gái sinh năm 1998 kể về hành trình những quốc gia đã đi qua trong gần một năm. Người đẹp chia sẻ bản thân không còn gì nuối tiếc về những điều đã thực hiện trên cương vị của Miss Grand International 2021. Thùy Tiên kể sau khi trở về từ Indonesia, cô bị ngộ độc thực phẩm và bị sụt hơn 2 kg. Thời gian này, cô cũng sắp xếp công việc để cơ thể được nghỉ ngơi.Theo quan sát của PV Zing, Thùy Tiên luôn là trung tâm của sự chú ý. Mỗi khi cô xuất hiện trên đường phố hoặc quán ăn, cà phê gần địa điểm phỏng vấn, nhiều người hâm mộ, nhất là khán giả trẻ nhận ra. Họ lại gần chụp ảnh, xin chữ ký, bày tỏ sự yêu mến với Thùy Tiên.Trước tình cảm từ fan, Thùy Tiên chia sẻ cô cảm thấy mãn nguyện sau những nỗ lực, cố gắng trong hơn một năm qua. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói thời gian tới, cô vẫn tiếp tục nhiều dự án vì cộng đồng, đặc biệt là hướng đến sinh viên.Khi được hỏi về mối quan hệ với ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International sau những ồn ào hậu cuộc thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô cảm thấy khó xử khi là người đứng giữa. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng khéo léo xử lý để không bên nào cảm thấy bị thiệt thòi hay thất vọng."Về con số thu nhập 70 tỷ đồng mà ông Nawat từng chia sẻ, tôi xin khẳng định là không có. Bản thân tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến tiền bạc. Điều tôi vui nhất là đã xây nhà được cho mẹ. Bây giờ, tôi chỉ còn một nguyện vọng là xây nhà cho bà. Sau đó, tôi sẽ sống cho bản thân nhiều hơn, mua những gì mình thích mà không phải tính toán quá nhiều", cô bày tỏ.Hoa hậu 24 tuổi tiết lộ để đạt được những thành công như công chúng kỳ vọng, bản thân cô đánh đổi khá nhiều, đặc biệt là sức khỏe, thời gian cho gia đình. "Có thời gian tôi bị hoảng loạn vì mất trí nhớ tạm thời. Có những câu chuyện vừa mới xảy ra 4 ngày trước đó, tôi thậm chí còn không nhớ bất cứ chi tiết nào. Tôi thường xuyên bị đau lưng, cơ thể mệt mỏi. Những chuyến bay liên tục đến nhiều nước trong thời gian ngắn đảo lộn giờ giấc sinh học của tôi", cô kể.


Một tuần sau khi về Việt Nam, kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi phỏng vấn riêng đầu tiên với Zing. Trong cuộc trò chuyện, cô gái sinh năm 1998 kể về hành trình những quốc gia đã đi qua trong gần một năm. Người đẹp chia sẻ bản thân không còn gì nuối tiếc về những điều đã thực hiện trên cương vị của Miss Grand International 2021.



Thùy Tiên kể sau khi trở về từ Indonesia, cô bị ngộ độc thực phẩm và bị sụt hơn 2 kg. Thời gian này, cô cũng sắp xếp công việc để cơ thể được nghỉ ngơi.


Theo quan sát của PV Zing, Thùy Tiên luôn là trung tâm của sự chú ý. Mỗi khi cô xuất hiện trên đường phố hoặc quán ăn, cà phê gần địa điểm phỏng vấn, nhiều người hâm mộ, nhất là khán giả trẻ nhận ra. Họ lại gần chụp ảnh, xin chữ ký, bày tỏ sự yêu mến với Thùy Tiên.



Trước tình cảm từ fan, Thùy Tiên chia sẻ cô cảm thấy mãn nguyện sau những nỗ lực, cố gắng trong hơn một năm qua. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nói thời gian tới, cô vẫn tiếp tục nhiều dự án vì cộng đồng, đặc biệt là hướng đến sinh viên.



Khi được hỏi về mối quan hệ với ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International sau những ồn ào hậu cuộc thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô cảm thấy khó xử khi là người đứng giữa. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng khéo léo xử lý để không bên nào cảm thấy bị thiệt thòi hay thất vọng.


"Về con số thu nhập 70 tỷ đồng mà ông Nawat từng chia sẻ, tôi xin khẳng định là không có. Bản thân tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến tiền bạc. Điều tôi vui nhất là đã xây nhà được cho mẹ. Bây giờ, tôi chỉ còn một nguyện vọng là xây nhà cho bà. Sau đó, tôi sẽ sống cho bản thân nhiều hơn, mua những gì mình thích mà không phải tính toán quá nhiều", cô bày tỏ.



Hoa hậu 24 tuổi tiết lộ để đạt được những thành công như công chúng kỳ vọng, bản thân cô đánh đổi khá nhiều, đặc biệt là sức khỏe, thời gian cho gia đình. "Có thời gian tôi bị hoảng loạn vì mất trí nhớ tạm thời. Có những câu chuyện vừa mới xảy ra 4 ngày trước đó, tôi thậm chí còn không nhớ bất cứ chi tiết nào. Tôi thường xuyên bị đau lưng, cơ thể mệt mỏi. Những chuyến bay liên tục đến nhiều nước trong thời gian ngắn đảo lộn giờ giấc sinh học của tôi", cô kể.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top