Người đầu tiên trên TG đông lạnh chờ hồi sinh: Phép màu có xảy ra?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vào ngày 12/1/1967, bác sĩ James Bedford qua đời vì ung thư thận di căn đến phổi tại viện dưỡng lão ở Mỹ. Khi ấy, ông 73 tuổi. Thay vì hỏa táng hay chôn cất, thi thể của bác sĩ Bedford được đưa vào bảo quản lạnh. Theo đó, ông trở thành người đông lạnh chờ hồi sinh đầu tiên trên thế giới.Trước khi qua đời, ông Bedford tuyên bố sẽ cống hiến cơ thể cho y khoa và ngành nghiên cứu đông lạnh thi thể.Ông Bedford đưa ra quyết định này sau khi Life Extension Society - tổ chức điện tử đầu tiên trên thế giới đề nghị đóng băng miễn phí người đầu tiên tham gia dự án Cryonics.Do vậy, ngay sau khi ông Bedford qua đời, các thành viên dự án Cryonics khẩn trương tiến hành đông lạnh thi thể bằng đá đông lạnh cũng như thực hiện các bước tiếp theo của dự án.Về sau, thi hài ông Bedford được đặt trong bể nitơ lỏng lạnh -196 độ C nhằm giúp bảo toàn các cơ quan nội tạng và mô.Tiếp đến, thi hài ông Bedford được đưa vào một quan tài chở về nhà riêng trước khi chuyển đến trung tâm đông lạnh Cryo - Care ở Phoenix, Arizona.Trong những năm tiếp theo, thi hài của ông Bedford được đưa tới nhiều kho lạnh tại Mỹ để bảo quản.Đến năm 1991, thi thể của ông Bedford được đưa đến một kho lạnh - nơi có 3 thi thể đông lạnh khác.Vào ngày 25/5/1991, các chuyên gia kiểm tra tình trạng thi thể của bác sĩ Bedford lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Theo đó, họ phát hiện thi hài có một số dấu hiệu xuống cấp.Sau nhiều năm, khả năng hồi sinh bác sĩ Bedford bằng cách "rã đông" kết hợp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật không mấy khả quan nên dự án này chính thức dừng lại vào năm 1994. Về sau, thi hài của ông được giữ trong phòng thí nghiệm của tổ chức kéo dài sự sống Alcor.Mời độc giả xem video: Lời khai của tài xế giấu 15 người trong thùng xe đông lạnh. Nguồn: Zing.


Vào ngày 12/1/1967, bác sĩ James Bedford qua đời vì ung thư thận di căn đến phổi tại viện dưỡng lão ở Mỹ. Khi ấy, ông 73 tuổi. Thay vì hỏa táng hay chôn cất, thi thể của bác sĩ Bedford được đưa vào bảo quản lạnh. Theo đó, ông trở thành người đông lạnh chờ hồi sinh đầu tiên trên thế giới.


Trước khi qua đời, ông Bedford tuyên bố sẽ cống hiến cơ thể cho y khoa và ngành nghiên cứu đông lạnh thi thể.


Ông Bedford đưa ra quyết định này sau khi Life Extension Society - tổ chức điện tử đầu tiên trên thế giới đề nghị đóng băng miễn phí người đầu tiên tham gia dự án Cryonics.


Do vậy, ngay sau khi ông Bedford qua đời, các thành viên dự án Cryonics khẩn trương tiến hành đông lạnh thi thể bằng đá đông lạnh cũng như thực hiện các bước tiếp theo của dự án.


Về sau, thi hài ông Bedford được đặt trong bể nitơ lỏng lạnh -196 độ C nhằm giúp bảo toàn các cơ quan nội tạng và mô.


Tiếp đến, thi hài ông Bedford được đưa vào một quan tài chở về nhà riêng trước khi chuyển đến trung tâm đông lạnh Cryo - Care ở Phoenix, Arizona.


Trong những năm tiếp theo, thi hài của ông Bedford được đưa tới nhiều kho lạnh tại Mỹ để bảo quản.


Đến năm 1991, thi thể của ông Bedford được đưa đến một kho lạnh - nơi có 3 thi thể đông lạnh khác.


Vào ngày 25/5/1991, các chuyên gia kiểm tra tình trạng thi thể của bác sĩ Bedford lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Theo đó, họ phát hiện thi hài có một số dấu hiệu xuống cấp.


Sau nhiều năm, khả năng hồi sinh bác sĩ Bedford bằng cách "rã đông" kết hợp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật không mấy khả quan nên dự án này chính thức dừng lại vào năm 1994. Về sau, thi hài của ông được giữ trong phòng thí nghiệm của tổ chức kéo dài sự sống Alcor.


Mời độc giả xem video: Lời khai của tài xế giấu 15 người trong thùng xe đông lạnh. Nguồn: Zing.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top