Nghi vấn UFO đột nhập công viên ở Liên Xô, tẩy não một cậu bé?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 11 tháng 10 năm 1989; cựu cảnh sát Liên Xô Sergei A. Matveyev nói rằng, ông đã chứng kiến UFO hạ cánh trong công viên tại Voronezh vào ngày 27 tháng 9 năm 1989.Ngoài ra còn có người ngoài hành tinh bước xuống từ "tàu vũ trụ" này. Ông cho biết, cửa hầm của UFO được mở ra, một người ngoài hành tinh có 3 mắt bước ra, mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc và đi ủng màu đồng, cao khoảng 2.7 mét.“Đó không phải là ảo ảnh. Đó hẳn là một vật thể bay trong không trung. Tôi nghĩ rằng mình đã quá mệt nên nhìn thấy ảo giác, nhưng tôi dụi mắt và nó vẫn không biến mất”, ông Matveyev quả quyết.Cùng xuất hiện với người ngoài hành tinh này còn có một người bạn đồng hành và một người máy. Sở dĩ Matveyev nhận định kẻ thứ ba là một người máy vì nó rõ ràng không phải là người ngoài hành tinh.Sau khi bọn họ xếp thành hình tam giác, robot có lẽ đã được kích hoạt và trở nên linh động. Một cậu bé đã hét ầm lên khi nhìn thấy chúng.Kết quả là những người ngoài hành tinh này biến mất một chập rồi xuất hiện trở lại. Họ lấy thứ trông giống như một khẩu súng và bắn vào người đứa bé khiến cho cậu ngay lập tức biến mất không dấu vết.Đến khi người ngoài hành tinh và UFO rời đi, cậu bé mới xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, những cư dân khác của thành phố cho biết đã nhìn thấy một quả cầu màu đỏ thẫm có đường kính khoảng 3 mét hạ cánh trong công viên.Vật này xuất hiện tại thành phố Fronis cách thủ đô Moscow khoảng 483 km. Năm đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27 tháng 9, cư dân địa phương đã báo cáo nhiều lần nhìn thấy UFO.Nhưng khi các nhà điều tra đến hiện trường, họ chỉ đo được hiện tượng mức độ phóng xạ của Caesi (Cs) tăng lên, mà không thể nào chụp được dấu tích của chiếc đĩa bay.Đối với những đứa trẻ tận mắt chứng kiến UFO hạ cánh trong công viên, chúng đều được tiến hành phỏng vấn riêng. Khi được yêu cầu vẽ những cảnh tượng chúng nhìn thấy vào ngày hôm đó, tất cả đều vẽ các vật thể hình quả chuối tiêu lưu lại dấu X trên bầu trời.Còn cậu bé bị trúng đạn và biến mất rồi trở về thì đầu óc trống rỗng và không nhớ gì về UFO cả.Dù không có bắt kỳ bằng chứng nào nhưng những lời kể của nhân chứng cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh.Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV


Ngày 11 tháng 10 năm 1989; cựu cảnh sát Liên Xô Sergei A. Matveyev nói rằng, ông đã chứng kiến UFO hạ cánh trong công viên tại Voronezh vào ngày 27 tháng 9 năm 1989.


Ngoài ra còn có người ngoài hành tinh bước xuống từ "tàu vũ trụ" này. Ông cho biết, cửa hầm của UFO được mở ra, một người ngoài hành tinh có 3 mắt bước ra, mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc và đi ủng màu đồng, cao khoảng 2.7 mét.


“Đó không phải là ảo ảnh. Đó hẳn là một vật thể bay trong không trung. Tôi nghĩ rằng mình đã quá mệt nên nhìn thấy ảo giác, nhưng tôi dụi mắt và nó vẫn không biến mất”, ông Matveyev quả quyết.


Cùng xuất hiện với người ngoài hành tinh này còn có một người bạn đồng hành và một người máy. Sở dĩ Matveyev nhận định kẻ thứ ba là một người máy vì nó rõ ràng không phải là người ngoài hành tinh.


Sau khi bọn họ xếp thành hình tam giác, robot có lẽ đã được kích hoạt và trở nên linh động. Một cậu bé đã hét ầm lên khi nhìn thấy chúng.


Kết quả là những người ngoài hành tinh này biến mất một chập rồi xuất hiện trở lại. Họ lấy thứ trông giống như một khẩu súng và bắn vào người đứa bé khiến cho cậu ngay lập tức biến mất không dấu vết.


Đến khi người ngoài hành tinh và UFO rời đi, cậu bé mới xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, những cư dân khác của thành phố cho biết đã nhìn thấy một quả cầu màu đỏ thẫm có đường kính khoảng 3 mét hạ cánh trong công viên.


Vật này xuất hiện tại thành phố Fronis cách thủ đô Moscow khoảng 483 km. Năm đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27 tháng 9, cư dân địa phương đã báo cáo nhiều lần nhìn thấy UFO.


Nhưng khi các nhà điều tra đến hiện trường, họ chỉ đo được hiện tượng mức độ phóng xạ của Caesi (Cs) tăng lên, mà không thể nào chụp được dấu tích của chiếc đĩa bay.


Đối với những đứa trẻ tận mắt chứng kiến UFO hạ cánh trong công viên, chúng đều được tiến hành phỏng vấn riêng. Khi được yêu cầu vẽ những cảnh tượng chúng nhìn thấy vào ngày hôm đó, tất cả đều vẽ các vật thể hình quả chuối tiêu lưu lại dấu X trên bầu trời.


Còn cậu bé bị trúng đạn và biến mất rồi trở về thì đầu óc trống rỗng và không nhớ gì về UFO cả.


Dù không có bắt kỳ bằng chứng nào nhưng những lời kể của nhân chứng cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top