
Một người quen cùng xóm nhưng ít tiếp xúc mà hôm nay online bỗng thấy những hình ảnh thật đáng xấu hổ đăng trên mạng xã hội với tội danh "siêu lừa" đã bị tóm. Tôi giật mình liền search google thông tin về nick name Cusiu để xác minh. Nào ngờ...hàng loạt link về Cusiu hiện ra...quả đúng là vậy. Một tay lừa nổi tiếng xuyên quốc gia vậy mà hồi giờ tôi không hay biết.

Chợt thấy clip về chương trình giới thiệu tác giả cuốn sách mang tên "Em gái của trời" mang tên Cusiu lại làm tôi bất ngờ thêm. Vừa được đạo diễn săn phim vừa được người đọc khen ngợi và quan tâm vậy mà tan vỡ trong phút chốc. Ôi...hai hình ảnh thật khác nhau hoàn toàn.
Cơ hội nằm đó, nếu biết dựa vào danh tiếng để buôn bán thì rất được ủng hộ cớ sao còn lừa đảo người ta, hàng trăm triệu đồng chứ đâu phải con số nhỏ... Đây là điều tối kỵ của những con người làm nghệ thuật.
Mua bán tất yếu là có may rủi, có lời lãi và thua lỗ. Nhưng dù trong bất kỳ công việc nào thì hành động thiếu trung thực, nói nặng hơn là gian trá thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ kéo theo nhiều hệ lụy.
Giờ người ta chỉ biết đến Cusiu là hình tượng xấu, là kẻ vô lương tâm,... sau hàng chục lời bình luận của cư dân mạng.
Haiz, dẫu có góp ít cho đời nhưng đã có tội thì phải trị tội. Nhà nước không xử được thì dân chúng sẽ giúp một tay trừng phạt. Có tài không biết dụng tài quả là một điều đáng tiếc =.=!
HKII