Bị rao bán, ném bột vào người nếu vẫn độc thân tại những nước này

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ở Đan Mạch, ác mộng với người độc thân không chỉ là ngày lễ Tình nhân mà họ còn phải chịu hình phạt bị ném bột quế khắp người nếu không tìm nổi bạn trai/gái.Nếu bước sang tuổi 30 mà vẫn độc thân thì bột quế sẽ được thay bằng hạt tiêu. Đặc biệt có những người phải đối mặt với một chiếc “cối xay tiêu” khổng lồ làm từ thùng phuy dầu đặt trước sân nhà và bị phủ hạt tiêu đầy người với lời nhắc nhắc về việc đang độc thân.Ngày Valentine Đen (ngày 14 tháng 4) được coi là ngày dành cho những người độc thân. Ở Hàn Quốc, họ sẽ tụ tập với nhau và cùng ăn những đồ ăn có màu đen, đặc biệt là món mì tương đen jajangmyeon.Ở Armania, vào Ngày Thánh Sarkis, những người độc thân sẽ ăn một miếng bánh mì mặn được nướng bởi những người bà hoặc những người phụ nữ trung niên đã kết hôn và sống hạnh phúc.Tại công viên Nhân Dân, Thượng Hải, Trung Quốc cha mẹ của những người độc thân cứ thứ 7 và Chủ Nhật sẽ tụ tập lại để "rao bán" con mình. Họ viết các thông tin của con lên tờ giấy và treo nó lên với hy vọng tìm được con râu/rể như ý.Ngày độc thân ở Trung Quốc được gọi là Guang Gun Jie được tổ chức vào ngày 11/11 vì ngày này có bốn con số một, tượng trưng cho những cây gậy đơn độc.Tại Pháp, những phụ nữ đến 25 tuổi nhưng chưa kết hôn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lớn vào Ngày Thánh Catherine 25/11.Vào những ngày này, phụ nữ độc thân sẽ đội những chiếc mũ kỳ lạ kết hợp giữa hai màu vô cùng nổi bật là xanh và vàng trông rất sặc sỡ.Ở Đức, phụ nữ 25 tuổi chưa kết hôn bị coi là alte Schachtel – chiếc hộp cũ. Sang đến 30 tuổi nếu vẫn chưa lập gia đình, là nữ sẽ phải làm sạch tay nắm cửa nhà của bạn bè bằng bàn chải đánh răng. Nếu là nam thì phải quét cầu thang. Nếu hôn người khác giới, họ không phải chịu hình phạt này.Khoảng mồng 4, mồng 5 Tết là thời gian cộng đồng người Hoa ở Penang và nhiều nơi khác tại Malaysia tổ chức lễ hội đèn lồng “Chap Goh Mei” vô cùng rực rỡ.Chap Goh Mei cũng là lễ hội dành riêng cho những cô nàng độc thân. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, những cô gái chưa lập gia đình sẽ đến tham dự và ném những quả quýt có ghi ước nguyện của mình xuống dưới biển. Có nhiều du khách, nhất là những cô gái thường đến đây để cầu duyên lành cho năm mới.Ở Penang, những người đàn ông tổ chức cuộc thi bằng cách bơi thuyền với nhiệm vụ vớt được càng nhiều quýt ném xuống càng tốt và thuyền nào có nhiều quýt nhất sẽ thắng.Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC


Ở Đan Mạch, ác mộng với người độc thân không chỉ là ngày lễ Tình nhân mà họ còn phải chịu hình phạt bị ném bột quế khắp người nếu không tìm nổi bạn trai/gái.


Nếu bước sang tuổi 30 mà vẫn độc thân thì bột quế sẽ được thay bằng hạt tiêu. Đặc biệt có những người phải đối mặt với một chiếc “cối xay tiêu” khổng lồ làm từ thùng phuy dầu đặt trước sân nhà và bị phủ hạt tiêu đầy người với lời nhắc nhắc về việc đang độc thân.


Ngày Valentine Đen (ngày 14 tháng 4) được coi là ngày dành cho những người độc thân. Ở Hàn Quốc, họ sẽ tụ tập với nhau và cùng ăn những đồ ăn có màu đen, đặc biệt là món mì tương đen jajangmyeon.


Ở Armania, vào Ngày Thánh Sarkis, những người độc thân sẽ ăn một miếng bánh mì mặn được nướng bởi những người bà hoặc những người phụ nữ trung niên đã kết hôn và sống hạnh phúc.


Tại công viên Nhân Dân, Thượng Hải, Trung Quốc cha mẹ của những người độc thân cứ thứ 7 và Chủ Nhật sẽ tụ tập lại để "rao bán" con mình. Họ viết các thông tin của con lên tờ giấy và treo nó lên với hy vọng tìm được con râu/rể như ý.


Ngày độc thân ở Trung Quốc được gọi là Guang Gun Jie được tổ chức vào ngày 11/11 vì ngày này có bốn con số một, tượng trưng cho những cây gậy đơn độc.


Tại Pháp, những phụ nữ đến 25 tuổi nhưng chưa kết hôn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lớn vào Ngày Thánh Catherine 25/11.


Vào những ngày này, phụ nữ độc thân sẽ đội những chiếc mũ kỳ lạ kết hợp giữa hai màu vô cùng nổi bật là xanh và vàng trông rất sặc sỡ.


Ở Đức, phụ nữ 25 tuổi chưa kết hôn bị coi là alte Schachtel – chiếc hộp cũ. Sang đến 30 tuổi nếu vẫn chưa lập gia đình, là nữ sẽ phải làm sạch tay nắm cửa nhà của bạn bè bằng bàn chải đánh răng. Nếu là nam thì phải quét cầu thang. Nếu hôn người khác giới, họ không phải chịu hình phạt này.


Khoảng mồng 4, mồng 5 Tết là thời gian cộng đồng người Hoa ở Penang và nhiều nơi khác tại Malaysia tổ chức lễ hội đèn lồng “Chap Goh Mei” vô cùng rực rỡ.


Chap Goh Mei cũng là lễ hội dành riêng cho những cô nàng độc thân. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, những cô gái chưa lập gia đình sẽ đến tham dự và ném những quả quýt có ghi ước nguyện của mình xuống dưới biển. Có nhiều du khách, nhất là những cô gái thường đến đây để cầu duyên lành cho năm mới.


Ở Penang, những người đàn ông tổ chức cuộc thi bằng cách bơi thuyền với nhiệm vụ vớt được càng nhiều quýt ném xuống càng tốt và thuyền nào có nhiều quýt nhất sẽ thắng.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top