Bé gái Pa Kô đi catwalk gây “bão” mạng, được ví là “tiểu H'Hen Niê“

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những ngày qua, các video catwalk của bé gái người dân tộc Pa Kô tại vùng núi Quảng Trị gây "bão" trên mạng xã hội bởi sự tự tin, duyên dáng, cùng nụ cười tỏa nắng, thu hút lượng xem rất lớn.


Khánh Huyền chuẩn bị tham gia cuộc thi Miss Baby Việt Nam 2022.

Nhân vật gây "sốt" này là bé Hồ Thị Khánh Huyền (11 tuổi, hiện đang sinh sống ở xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Nhìn những bước đi của bé, mọi người trầm trồ, khen ngợi bé là "bông hoa của núi rừng", thậm chí còn ví bé là "tiểu H'Hen Niê" của Quảng Trị.

Dì của Khánh Huyền là Hồ Họa My, cũng là người "chắp cánh" ước mơ cho bé gái Pa Kô tham gia cuộc thi Miss Baby Việt Nam 2022 chia sẻ: "Cháu Khánh Huyền rất thích những cuộc thi người mẫu, mê catwalk nên thường mở tivi để xem và học tập theo. Ban đầu cháu chưa quen nên bước đi liêu xiêu, nhưng về sau cháu đi cũng gần giống những người mẫu".

Được biết, chị Hồ Họa My cũng là người dạy múa nên hỗ trợ, luyện tập, uốn nắn cho Huyền để bước đi của bé uyển chuyển hơn. Chị là người luôn động viên cô bé theo đuổi đam mê thời gian qua và hỗ trợ bé tham gia cuộc thi.

Theo chị Họa My, bé Khánh Huyền là con gái đầu trong gia đình có hai chị em. Ba mẹ bé làm nương rẫy nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.


Khánh Huyền chụp ảnh cùng người đẹp du lịch Quảng Trị (Ảnh: FB nhân vật).

Tuy nhiên, Khánh Huyền tỏ ra đam mê catwalk, cháu xem tivi thường xuyên, thậm chí khi đi chơi, đi rẫy cũng tập catwalk.

"Thấy cháu say đắm, hứng thú với những màn catwalk trên tivi, bắt chước theo những người mẫu nổi tiếng, thích xem các cuộc thi hoa hậu nên cậu của cháu là A Kiêng Rim quay clip cho cháu làm kỷ niệm. Tuy nhiên, những màn biểu diễn của cháu trên sân khấu bản làng nhận được nhiều lời khen ngợi", chị Họa My cho hay.

Năm nay, Khánh Huyền học lớp 5, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Những video quay cảnh Khánh Huyền đi catwalk rất tự nhiên. Cùng nụ cười rạng ngời, đôi mắt long lanh càng tôn thêm vẻ đẹp cho bé gái Pa Kô. Không có trang phục đẹp như sân khấu, Khánh Huyền tạo cho mình trang phục đơn giản là chiếc khăn quấn quanh người, chiếc váy hoặc trang phục truyền thống của đồng bào mình.

Theo chị Họa My, ngày 27/3 này, Khánh Huyền lần đầu tiên rời xa bản làng để đến TP Huế chụp hình cùng đoàn ekip chương trình.

"Dù tuổi còn nhỏ nhưng cuộc thi đã mở ra cơ hội cho cháu thể hiện tài năng của mình. Hi vọng, qua cuộc thi này cháu sẽ tự tin hơn để thực hiện ước mơ về sau", chị Họa My nói.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện mua sắm trang phục cho Khánh Huyền, dì của bé đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp bé về trang phục và đôi giày mới để bé có thể sải bước tự tin trên sàn diễn sắp tới, theo đuổi ước mơ.


Khánh Huyền tự nhiên tạo dáng cùng bạn (Ảnh: FB nhân vật).


Khánh Huyền sở hữu nụ cười duyên dáng và ánh mắt long lanh (Ảnh: FB nhân vật).


Ngay cả khi giúp ba mẹ làm việc, Khánh Huyền cũng rất vui tươi (Ảnh: FB nhân vật).


Vẻ đẹp tự nhiên của Khánh Huyền (Ảnh: FB nhân vật).

Khánh Huyền và bạn cũng tập catwalk khi đi chơi (Ảnh: FB nhân vật).
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top