Sự thật giật mình về Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết Kim Dung

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo miêu tả của Kim Dung, Đông Phương Bất Bại “Không chỉ ham danh tước địa vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương còn muốn võ lâm biết tới mình với danh xưng Võ Lâm Độc Tôn, Thiên Hạ Bất Bại…"Lợi dụng tà tâm này, giáo chủ Nhật Nguyệt Nhậm Ngã Hành đã lừa cho Đông Phương luyện tập bộ võ công "Quỳ Hoa Bảo Điển". Nó đã giúp Đông Phương Bất Bại có võ công vô địch thiên hạ.Tuy nhiên, cái giá phải trả là tự cung, cả đời không còn được sống với danh nghĩa đại trượng phu được nữa. Sau đó, tính khí của Đông Phương Bất Bại dần bị nữ hóa.Sau khi bắt nhốt được Nhậm Ngã Hành và chiếm được ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương Bất Bại đã tự trang trí lại căn phòng chính của giáo phái thành một tẩm cung (Loại cung đình dành cho Vương phi hoặc Hoàng hậu thời đó).Tuy nhiên, tác giả Kim Dung chưa bao giờ khẳng định rằng Đông Phương Bất Bại bị biến hoàn toàn thành một cô gái. Thế nhưng các đoàn làm phim sau này có lẽ khó khăn trong việc chọn diễn viên nam thể hiện được vẻ nữ tính, nên đã chọn diễn viên nữ.Đông Phương Bất bại dù có võ công tuyệt thế nhưng lại bị trở thành con người ái nam, ái nữ. Đông Phương Bất Bại sống một mình trong tẩm cung (như một hoàng hậu), yêu thương một gã đàn ông đẹp trai lực lưỡng tên là Dương Liên Đình.Vì yêu Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã giao toàn bộ quyền hành giáo phái cho anh ta, và nghe lời anh ta tàn sát đồng môn khiến cho giáo phái bị chia rẽ.Khi nhóm người Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tấn công Đông Phương Bất Bại đã bắt được Dương Liên Đình và sử dụng anh ta để khống chế Đông Phương Bất Bại, vì trên thực tế cả bốn người cộng lại đều không bằng Đông Phương Bất Bại.Nhờ đó, Nhậm Ngã Hành đã đánh Đông Phương Bất Bại trọng thương. Trước khi chết, Đông Phương Bất Bại đã hạ mình cầu xin Nhậm Ngã Hành tha mạng và chăm sóc cho Dương Liên Đình.Bị Nhậm Ngã Hành từ chối và giết chết Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã nổi giận dùng kim châm đâm mù mắt phải Nhậm Ngã Hành trước khi bị Nhậm Ngã Hành giết chết.Đông Phương Bất Bại thuộc hàng những nhân vật có võ công khủng khiếp nhất trong truyện Kim Dung, võ công của y đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa.Thậm chí, Lệnh Hồ Xung dù đã được chân truyền Độc Cô Cửu Kiếm – pho kiếm pháp của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nhưng vẫn thua xa vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo này.Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT


Theo miêu tả của Kim Dung, Đông Phương Bất Bại “Không chỉ ham danh tước địa vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương còn muốn võ lâm biết tới mình với danh xưng Võ Lâm Độc Tôn, Thiên Hạ Bất Bại…"


Lợi dụng tà tâm này, giáo chủ Nhật Nguyệt Nhậm Ngã Hành đã lừa cho Đông Phương luyện tập bộ võ công "Quỳ Hoa Bảo Điển". Nó đã giúp Đông Phương Bất Bại có võ công vô địch thiên hạ.


Tuy nhiên, cái giá phải trả là tự cung, cả đời không còn được sống với danh nghĩa đại trượng phu được nữa. Sau đó, tính khí của Đông Phương Bất Bại dần bị nữ hóa.


Sau khi bắt nhốt được Nhậm Ngã Hành và chiếm được ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông Phương Bất Bại đã tự trang trí lại căn phòng chính của giáo phái thành một tẩm cung (Loại cung đình dành cho Vương phi hoặc Hoàng hậu thời đó).


Tuy nhiên, tác giả Kim Dung chưa bao giờ khẳng định rằng Đông Phương Bất Bại bị biến hoàn toàn thành một cô gái. Thế nhưng các đoàn làm phim sau này có lẽ khó khăn trong việc chọn diễn viên nam thể hiện được vẻ nữ tính, nên đã chọn diễn viên nữ.


Đông Phương Bất bại dù có võ công tuyệt thế nhưng lại bị trở thành con người ái nam, ái nữ. Đông Phương Bất Bại sống một mình trong tẩm cung (như một hoàng hậu), yêu thương một gã đàn ông đẹp trai lực lưỡng tên là Dương Liên Đình.


Vì yêu Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã giao toàn bộ quyền hành giáo phái cho anh ta, và nghe lời anh ta tàn sát đồng môn khiến cho giáo phái bị chia rẽ.


Khi nhóm người Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên tấn công Đông Phương Bất Bại đã bắt được Dương Liên Đình và sử dụng anh ta để khống chế Đông Phương Bất Bại, vì trên thực tế cả bốn người cộng lại đều không bằng Đông Phương Bất Bại.


Nhờ đó, Nhậm Ngã Hành đã đánh Đông Phương Bất Bại trọng thương. Trước khi chết, Đông Phương Bất Bại đã hạ mình cầu xin Nhậm Ngã Hành tha mạng và chăm sóc cho Dương Liên Đình.


Bị Nhậm Ngã Hành từ chối và giết chết Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã nổi giận dùng kim châm đâm mù mắt phải Nhậm Ngã Hành trước khi bị Nhậm Ngã Hành giết chết.


Đông Phương Bất Bại thuộc hàng những nhân vật có võ công khủng khiếp nhất trong truyện Kim Dung, võ công của y đã đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa.


Thậm chí, Lệnh Hồ Xung dù đã được chân truyền Độc Cô Cửu Kiếm – pho kiếm pháp của Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại nhưng vẫn thua xa vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo này.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top