Huyền Lizzie dầm mưa 4 tiếng vào mùa đông để diễn cảnh khóc

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bộ phim “Thương ngày nắng về” phần 2 vừa lên sóng đã liên tục có những cao trào, trong đó một số phân cảnh xoay quanh mối quan hệ giữa Vân Trang ( Huyền Lizzie) và mẹ đẻ (bà Nhung) khiến khán giả đau lòng, rơi nước mắt thương cho Vân Trang. Còn gì đau đớn hơn khi Vân Trang bị chính mẹ đẻ của mình dùng những lời lẽ cay đắng để miệt thị, xỉa xói mình, thậm chí là mỉa mai cả bà Nga, người mẹ mà Vân Trang tôn thờ.Từ những kịch tính trong tập 5, khán giả đang nóng lòng chờ đợi tập 6 sẽ lên sóng tối nay (ngày 13/4) để tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện, chờ đợi cả phản ứng của Duy (Đình Tú) sau khi Duy đã chứng kiến câu chuyện của bà Nhung và Vân Trang. Trước giờ lên sóng tập 6, những cảnh hậu trường về cảnh quay Vân Trang khóc trong mưa bất ngờ được hé lộ.Huyền Lizzie tiết lộ, cô cũng rất nóng lòng chờ đợi cảnh Vân Trang khóc trong mưa lên sóng. Bởi đây không chỉ là một phân cảnh chứa đựng quá nhiều cảm xúc, ghi nhận nhiều nỗ lực của cô, mà còn là cảnh mà cô rất thích vì… rất lãng mạn. Trong các hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Huyền Lizzie dầm mưa và diễn cảnh khóc, sau đó Duy (Đình Tú) đã đến lặng lẽ che áo tránh mưa cho cô.Để Huyền Lizzie diễn tốt được cảnh này, ê-kíp đã phải lót một chiếc nệm dưới nền gạch cho cô quỳ lên, tránh tổn thương gối khi phải quay mất 4 tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 23h mới hoàn thành.Sở dĩ ê-kíp phải mất nhiều thời gian quay cảnh khóc trong mưa đến vậy là vì quay cảnh mưa rất vất vả, lại là phân cảnh quan trọng của phim nên phải quay rất kỹ ở mọi góc độ.Ngày quay phân cảnh này là một ngày mùa đông, trời vẫn còn rất lạnh, Huyền Lizzie đã phải chịu lạnh, dầm mưa, lúc nào cũng trong tình trạng ướt sũng suốt 4 tiếng đồng hồ để quay.Có nhiều lúc, Huyền Lizzie bị ngấm lạnh đến mức không thể kiểm soát được cái lạnh trong cơ thể, cả người cứ run lên không ngừng. Tuy nhiên, những tác động ngoại cảnh đó không làm giảm đi cảm xúc của Huyền Lizzie khi diễn cảnh này, càng diễn cảm xúc càng tràn về mạnh mẽ hơn.Huyền Lizzie cảm nhận đầy đủ nỗi đau đầy nước mắt của đứa con thấy mình trở nên thực sự bơ vơ ngay trước mặt mẹ đẻ. Suốt 4 tiếng vừa chịu dầm mưa, lạnh, lại phải diễn cảnh khóc, liên tục rơi nước mắt nhưng chưa lúc nào nước mắt của Huyền Lizzie cạn dù phải quay đi quay lại.Giống Huyền Lizzie, Đình Tú cũng phải chịu lạnh. Qua hình ảnh hậu trường cho thấy, ngay sau khi kết thúc cảnh quay, Đình Tú đã phải vội lấy máy sấy tóc để sấy khô cho bạn diễn và mình. Huyền Lizzie chia sẻ, Đình Tú rất biết chăm sóc bạn diễn, nhờ đó cũng tạo cho cả hai có phản ứng hóa học tốt hơn khi vào vai.Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV


Bộ phim “Thương ngày nắng về” phần 2 vừa lên sóng đã liên tục có những cao trào, trong đó một số phân cảnh xoay quanh mối quan hệ giữa Vân Trang ( Huyền Lizzie) và mẹ đẻ (bà Nhung) khiến khán giả đau lòng, rơi nước mắt thương cho Vân Trang. Còn gì đau đớn hơn khi Vân Trang bị chính mẹ đẻ của mình dùng những lời lẽ cay đắng để miệt thị, xỉa xói mình, thậm chí là mỉa mai cả bà Nga, người mẹ mà Vân Trang tôn thờ.


Từ những kịch tính trong tập 5, khán giả đang nóng lòng chờ đợi tập 6 sẽ lên sóng tối nay (ngày 13/4) để tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện, chờ đợi cả phản ứng của Duy (Đình Tú) sau khi Duy đã chứng kiến câu chuyện của bà Nhung và Vân Trang. Trước giờ lên sóng tập 6, những cảnh hậu trường về cảnh quay Vân Trang khóc trong mưa bất ngờ được hé lộ.


Huyền Lizzie tiết lộ, cô cũng rất nóng lòng chờ đợi cảnh Vân Trang khóc trong mưa lên sóng. Bởi đây không chỉ là một phân cảnh chứa đựng quá nhiều cảm xúc, ghi nhận nhiều nỗ lực của cô, mà còn là cảnh mà cô rất thích vì… rất lãng mạn. Trong các hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Huyền Lizzie dầm mưa và diễn cảnh khóc, sau đó Duy (Đình Tú) đã đến lặng lẽ che áo tránh mưa cho cô.


Để Huyền Lizzie diễn tốt được cảnh này, ê-kíp đã phải lót một chiếc nệm dưới nền gạch cho cô quỳ lên, tránh tổn thương gối khi phải quay mất 4 tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 23h mới hoàn thành.


Sở dĩ ê-kíp phải mất nhiều thời gian quay cảnh khóc trong mưa đến vậy là vì quay cảnh mưa rất vất vả, lại là phân cảnh quan trọng của phim nên phải quay rất kỹ ở mọi góc độ.


Ngày quay phân cảnh này là một ngày mùa đông, trời vẫn còn rất lạnh, Huyền Lizzie đã phải chịu lạnh, dầm mưa, lúc nào cũng trong tình trạng ướt sũng suốt 4 tiếng đồng hồ để quay.


Có nhiều lúc, Huyền Lizzie bị ngấm lạnh đến mức không thể kiểm soát được cái lạnh trong cơ thể, cả người cứ run lên không ngừng. Tuy nhiên, những tác động ngoại cảnh đó không làm giảm đi cảm xúc của Huyền Lizzie khi diễn cảnh này, càng diễn cảm xúc càng tràn về mạnh mẽ hơn.


Huyền Lizzie cảm nhận đầy đủ nỗi đau đầy nước mắt của đứa con thấy mình trở nên thực sự bơ vơ ngay trước mặt mẹ đẻ. Suốt 4 tiếng vừa chịu dầm mưa, lạnh, lại phải diễn cảnh khóc, liên tục rơi nước mắt nhưng chưa lúc nào nước mắt của Huyền Lizzie cạn dù phải quay đi quay lại.


Giống Huyền Lizzie, Đình Tú cũng phải chịu lạnh. Qua hình ảnh hậu trường cho thấy, ngay sau khi kết thúc cảnh quay, Đình Tú đã phải vội lấy máy sấy tóc để sấy khô cho bạn diễn và mình. Huyền Lizzie chia sẻ, Đình Tú rất biết chăm sóc bạn diễn, nhờ đó cũng tạo cho cả hai có phản ứng hóa học tốt hơn khi vào vai.


Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top