Ảnh hiếm do binh sĩ chụp lén trong Thế chiến I

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư George Hackney (trong ảnh) đang viết nhật ký tại Poulainville, Picardy, miền bắc nước Pháp, tháng 10/1915. Sau khi gia nhập quân đội Anh năm 1915, ông lén chụp những bức hình nơi trận địa bất chấp lệnh cấm. Thậm chí ông có thể phải hầu tòa nếu bị bắt.Hình ảnh quân Đức đầu hàng khi sư đoàn 36 của liên quân Anh giành thế áp đảo ngày 1/7/1916 trong trận Somme. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất của Thế chiến thứ nhất với con số thương vong hơn một triệu người. Hackeney đã chụp những bức ảnh hiếm và chân thực bằng một máy ảnh khá nhỏ và có thể gập gọn. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư tặng bộ sưu tập của ông cho bảo tàng Ulster, Bắc Ireland trước khi qua đời năm 1977. Hai năm sau, người ta công bố những bức ảnh cùng quyển nhật ký chiến trường của Hackeney.Binh sĩ nằm la liệt trên boong tàu khi di chuyển từ thành phố Southampton, Anh tới Boulogne, Pháp, ngày 4/10/1915.Lính trinh sát và xạ thủ bắn tỉa tại Pháp trong mùa đông 1915-1916.Binh sĩ tại quân khu Ploegsteert Wood thuộc mặt trận phía Tây, gần thành phố Messines, Bỉ.Paul Pollock (người đàn ông đứng và hút thuốc lá), con trai của một mục sư tại nhà thờ Presbyteria, đã tử trận ngày 1/7/1916. Người ta không thể tìm thấy thi thể của ông. Năm 2013, tên của Pollock được ghi vào đài tưởng niệm Thievpal – nơi tưởng nhớ những những binh sĩ mất tích trong trận chiến Somme năm xưa.John Ewing, đồng đội của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Hackney, viết nhật ký hoặc thư, trong khi một đồng đội đang ngủ, tại doanh trại Randalstown, hạt Antrim, Bắc Ireland, năm 1915.Cấp trên thăng Ewing lên hàm trung sĩ và trao huy chương quân sự cho ông vì tinh thần chiến đấu dũng cảm.Lính trinh sát thuộc tiểu đoàn 14 của quân đội Hoàng gia Ireland bên trong túp lều bằng gỗ tại doanh trại Randalstown, hạt Antrim năm 1915.Trung sĩ James Scott cưỡi ngựa tại hạt East Sussex, Anh, năm 1915 . Ông đã thiệt mạng trong trận Messines tại West Flanders thuộc Bỉ hai năm sau đó.


Nhiếp ảnh gia nghiệp dư George Hackney (trong ảnh) đang viết nhật ký tại Poulainville, Picardy, miền bắc nước Pháp, tháng 10/1915. Sau khi gia nhập quân đội Anh năm 1915, ông lén chụp những bức hình nơi trận địa bất chấp lệnh cấm. Thậm chí ông có thể phải hầu tòa nếu bị bắt.


Hình ảnh quân Đức đầu hàng khi sư đoàn 36 của liên quân Anh giành thế áp đảo ngày 1/7/1916 trong trận Somme. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất của Thế chiến thứ nhất với con số thương vong hơn một triệu người. Hackeney đã chụp những bức ảnh hiếm và chân thực bằng một máy ảnh khá nhỏ và có thể gập gọn. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư tặng bộ sưu tập của ông cho bảo tàng Ulster, Bắc Ireland trước khi qua đời năm 1977. Hai năm sau, người ta công bố những bức ảnh cùng quyển nhật ký chiến trường của Hackeney.


Binh sĩ nằm la liệt trên boong tàu khi di chuyển từ thành phố Southampton, Anh tới Boulogne, Pháp, ngày 4/10/1915.


Lính trinh sát và xạ thủ bắn tỉa tại Pháp trong mùa đông 1915-1916.


Binh sĩ tại quân khu Ploegsteert Wood thuộc mặt trận phía Tây, gần thành phố Messines, Bỉ.


Paul Pollock (người đàn ông đứng và hút thuốc lá), con trai của một mục sư tại nhà thờ Presbyteria, đã tử trận ngày 1/7/1916. Người ta không thể tìm thấy thi thể của ông. Năm 2013, tên của Pollock được ghi vào đài tưởng niệm Thievpal – nơi tưởng nhớ những những binh sĩ mất tích trong trận chiến Somme năm xưa.


John Ewing, đồng đội của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Hackney, viết nhật ký hoặc thư, trong khi một đồng đội đang ngủ, tại doanh trại Randalstown, hạt Antrim, Bắc Ireland, năm 1915.


Cấp trên thăng Ewing lên hàm trung sĩ và trao huy chương quân sự cho ông vì tinh thần chiến đấu dũng cảm.


Lính trinh sát thuộc tiểu đoàn 14 của quân đội Hoàng gia Ireland bên trong túp lều bằng gỗ tại doanh trại Randalstown, hạt Antrim năm 1915.


Trung sĩ James Scott cưỡi ngựa tại hạt East Sussex, Anh, năm 1915 . Ông đã thiệt mạng trong trận Messines tại West Flanders thuộc Bỉ hai năm sau đó.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top