Vùng đất nơi người dân lên núi quan hệ với người lạ để lấy may

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Indonesia được biết tới là đất nước với nhiều phong tục kỳ lạ. Vì theo đạo Hồi, nên mối quan hệ hôn nhân tại quốc gia này khá khắt khe.

Thế nhưng cũng tại chính quốc gia này, có một vùng đất tồn tại phong tục quan hệ tình dục với người lạ để cầu may. Đó chính là tại đỉnh núi Gunung Kemukus, thuộc huyện Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia. Chính vì phong tục kỳ lạ này, núi Gunung Kemukus còn có tên gọi khác là "Núi tình dục".

Năm 2014, nhà báo Patrick Abboud người Mỹ đã có chuyến thăm tới ngọn núi này để tìm hiểu và khám phá phong tục cũng như cuộc sống đáng kinh ngạc của người dân địa phương. Chương trình của ông đã được phát trên đài SBS của Mỹ.



Bắt nguồn của phong tục

Nghi lễ kỳ lạ này bắt nguồn từ thế kỷ 16, một hoàng tử trẻ của Indonesia có tênPangeran Samudro, con trai của một vị vua Java, đã có mối tình ngang trái với người mẹ kế là vương phiNyai Ontrowulan. Hai người yêu nhau bất chấp những mối quan hệ ràng buộc quanh mình, sau đó cùng bỏ trốn tới ngọn núiGunung Kemukus. Tuy nhiên, họ đã bị bắt quả tang khi đang "ân ái" và bị nhà vua giết chết. Mộ của họ được người dân dựng đền thờ và kể từ sau đó, rất nhiều người tới đây dâng hoa để cầu may.

Cũng kể từ đó, lễ hội Pon trên đỉnh núiGunung Kemukus được mở ra. Người dân tin rằng cặp đôi trên đã chưa hoàn thành được "chuyện chăn gối", nên nếu bạn tới đây và quan hệ tình dục với một người lạ thì sẽ gặp may mắn và tài lộc, có cuộc sống hạnh phúc và giàu cóhơn.

Theo nhà báo Patrick, đây là một nghi thức của người Java và nó khác hoàn toàn so với thế giới của người Hồi giáo hay bất cứ nơi nào ở Indonesia. Nó là sự pha trộn tín ngưỡng giữa đạo Hồi, đạo Hindu và đạo Phật.



Ngọn núi nơi diễn ra phong tục kỳ lạ

8.000 người lên núi để làm "chuyện ấy" với người lạ


Trong lễ hội Pon trên núi Gunung Kemukus, những người tới tham dự sẽ tìm một người lạ để quan hệ t.ình d.ục. Hơn thế nữa, để điều ước thành hiện thực, họ phải làm chuyện này 7 lần trong 35 ngày.

Chứng kiến phong tục này, nhà báo Patrick đã thốt lên rằng: "Không thể tin nổi". Thế nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa là quy mô lớn của lễ hội này, mỗi đêm lên tới hàng nghìn người, có đêm đỉnh điểm lêntới hơn 8.000 người tới đây để cầu may. Họ sẽ phải mất vài tuần để thực hiện nghi lễ này.

Từ những người đàn ông đã có vợ, phụ nữ đã có chồng, quan chức chính phủ hay gái mại dâm, tất cả đều có thể tham gia vào nghi lễ để cầu may. Hầu hết đều là người Indonesia đến từ khắp mọi vùng miền. Buổi sáng, họ sẽ tới đền để dâng hoa và cầu nguyện. Đến tối, họ sẽ đi tìm những người lạ để qua đêm cùng nhau.

Nghi lễ này phổ biến tới mức núiGunung Kemukus trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia, thu hút hàng chục nghìn khách mỗi năm. Chính phủ và người dân địa phương đã cho phép thu phí tại núiGunung Kemukus, đồng thời xây dựng nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu dịch vụ và tuyến xe buýt để phục vụ du lịch.



Những hậu quả khó lường trước

Trong quan niệm của người Indonesia, việc lên núiGunung Kemukus quan hệ tình dục với người lạ là để cầu may, không liên quan gì tới những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tuy nhiên cũng chính việc này đã để lại nhiều hậu quả khó lường,Gunung Kemukus vô tình trở thành lãnh thổ chính của những người hành nghề mại dâm.

Nhà báo Patrick đã theo chân những người hành hương lên núi cầu may, sau đó tiếp cận một người phụ nữ có tênMardiyah, một góa phụ cóđiều kiện tài chính khó khăn. Khi gặp ông Patrick, côMardiyah vừa hoàn thành nghi thức quan hệ tình dục 7 lần trong 35 ngày. Cô cho biết nghi lễ đã thật sự linh nghiệm bởi việc kinh doanh của cô trở nên tốt hơn, giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn.

Cô Mardiyah kể: "Tôi đã gặp một người đàn ông cũng tới đây để hành hương tên là Gepeng và đi cùng bạn bè của anh ta. Anh ấy không muốn tiết lộ câu chuyện vì không muốn vợ phát hiện ra nhưng cuộc sống của anh ấy cũng đã thay đổi nhiều".



Theo nhà báo Patrick, lễ hội Pon đã vô tình biến núi Gunung Kemukus thành địa điểm tốt để hành nghề mại dâm. Nó có thể gây ra các vấn nạn về bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS, đồng thời để lại nhiều hậu quả về hôn nhân gia đình, tiêu biểu như chuyện ngoại tình hoặc con cái ngoài giá thú.

"Tôi nghĩ rằng có một sự mâu thuẫn giữa nghi lễ này với hoạt động mại dâm. Đó là lý do khiến nó bị chính phủ và các nhà lãnh đạo lên án. Rất nhiều người đã bị bệnh lây truyền qua đường tình dục nên có nhiều phòng khám sức khỏe được xây dựng trên núi. Tôi đã nói chuyện với một bác sĩ và được biết, hầu hết người hành nghề mại dâm đều bị bệnh tình dục, đàn ông lại không thường xuyên sử dụng bao cao su, vì vậy nguy cơ là rất lớn", nhà báo Patrick chia sẻ.

Ngoài ra, lễ hội này còn kéo theo nhiều hoạt động kinh doanh sinh lợi như quán karaoke, nhà nghỉ trá hình ổ mại dâm, gây ra những tác động xấu, làm lu mờ giá trị tôn giáo. Mặc dù vậy, những tín đồ tôn giáo vẫn một mực tin tưởng vào sự linh nghiệm của lễ hội, còn chính quyền địa phương lại nhắm mắt làm ngơ.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top