Vòng 28 Premier League: Chạm mặt “oan gia”!

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Cập nhật lúc : 3:10 PM, 27/02/2010
Loạt trận thứ 28 Premier League diễn ra đêm nay hứa hẹn nhiều thách thức đối với Chelsea và Arsenal. Cả hai CLB lớn nhất London đều phải chạm trán những đối thủ rất khó chịu và có nhiều ân oán…

Oan gia ngõ hẹp. Đó là cảm nhận chung của những ai đang chờ đợi trận Chelsea - Man City. Đêm nay, lần đầu tiên kể từ khi vụ scandal Terry-gate nổ ra, hai nhân vật chính là Terry và Bridge có dịp chạm trán nhau trên sân cỏ.
Nỗi đau bị “mọc sừng” khiến hậu vệ trái của Man City vừa phải chia tay ĐT Anh vì không muốn sát cánh cùng kẻ thù. Nhưng đối đầu với Terry thì Bridge rất sẵn lòng. Chỉ cần được đá chính, chắc chắn cựu hậu vệ trái của Chelsea sẽ dồn tất cả hận thù để bùng nổ. Với khả năng leo biên và tạt bóng rất tốt, Bridge sẽ là mối hiểm họa với hàng thủ The Blues, nhất là khi đội chủ nhà không có thủ thành Cech vì chấn thương.
Tất nhiên, nếu Bridge xung trận, anh cũng phải vượt qua tâm lý ức chế từ những lời chế riễu mà các CĐV chủ nhà sẽ rêu rao trên khán đài. Đó là điều không dễ dàng. Bởi ngay cả Terry vốn nổi tiếng là lỳ lợm cũng đã hơn một lần nao núng trước những tiếng la ó của những CĐV trung lập sau vụ scandal kể trên. Hơn nữa, cơ hội ra sân của Bridge còn phụ thuộc vào sự dũng cảm của HLV Mancini. Bởi đây không phải thời điểm để nhà cầm quân người Italia mạo hiểm. Dưới tay ông, Man Xanh đang sa sút với bốn trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Vì thế, Mancio rất cần một chiến thắng, hay chí ít là một kết quả hòa trước Chelsea để gia cố lại chiếc ghế của ông và đảm bảo rằng Man Xanh vẫn bám sát tốp bốn.
Mối thù giữa Brdige (phải) và Terry đang gia nhiệt cho trận Chelsea – Man City. Ảnh: Daily Mail
Thế nhưng, hôm nay Mancini cũng phải gặp một cố nhân. Đó là Carlo Ancelotti, người đang dẫn trước Mancio với 7 trận thắng, ba trận hòa và 6 trận thua sau 16 lần chạm trán ở Serie A. Thành tích ấy rất đáng nể bởi khi đó, Milan của Ancelotti yếu hơn Inter của Mancini. Bây giờ, gió đã đảo chiều. Chelsea đang là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Premier League, còn Man City chỉ ngấp nghé chen chân vào tốp bốn đội mạnh nhất giải. Ở thế cửa dưới, Mancio sẽ gặp khó khăn hơn nhiều nếu muốn cải thiện thành tích đối đầu với Carletto.
Trận này, Mancini có sự trở lại của Carlos Tevez, người hùng từng giúp Man Xanh thắng liền ba trận trong “tuần trăng mật” của ông. Thế nhưng, việc Adebayor bị treo giò do nhận thẻ đỏ tại Cúp FA hôm giữa tuần cùng thành tích sân khách tệ hại của Man Xanh (kém nhất trong số 7 CLB dẫn đầu BXH), vẫn là trở ngại lớn với khát vọng chiến thắng của Mancini.
Cũng chung cảnh “oan gia ngõ hẹp” là cuộc đọ sức giữa Arsenal và Stoke City trên sân Britannia rạng sáng mai. Cũng tại nơi này 1 tháng trước, chủ nhà Stoke từng đá văng Arsenal khỏi Cúp FA bằng chiến thắng 3-1. Bởi hệ lụy của thất bại ấy mà Pháo thủ trải qua 3 trận liền chỉ hòa và thua ở Premier League, để rồi gần như mất hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.
Thế nên, trận này là dịp để Arsenal báo thù. Và các Pháo thủ cũng tự tin vào một chiến thắng bất việc Stoke City đang chơi rất lên chân với 11 trận liền bất bại. “Stoke đã tiến bộ rõ rệt và rất mạnh về thể lực. Nhưng chúng tôi chưa quên thất bại ở Cúp FA và nhất định sẽ đòi món nợ ấy”, tiền vệ Eboue khẳng định.

Quang Anh
 

Bình luận bằng Facebook

Top