Vô tình phát hiện 1 miệng hang có mùi nồng nặc, sốc khi đào ra

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tại Trung Quốc, người ta vẫn thường truyền tai nhau những giai thoại đáng sợ liên quan tới loài cá trê, ví dụ như "cá trê sống trong huyệt mộ người chết" hay "cá trê ăn xác người".

Dù chẳng biết đó có phải là sự thật hay không, thế nhưng dù không có những lời đồn đáng sợ ấy thì cá trê vẫn rất biết "dọa người" bằng một vài cách không ngờ đến như câu chuyện dưới đây.

Trong một lần làm việc, người công nhân sửa đường này khi đang thi công tại công trường đã phát hiện một miệng hang có nhiều bùn lầy chảy ra kèm theo một thứ mùi tanh bất thường.

Vì đã làm việc quen trong môi trường này nên đối với anh, đó chẳng phải là một điều gì quá đỗi đáng ngạc nhiên.

Thế nhưng không ngờ cảnh tượng xảy ra sau đó lại khiến cho người công nhân ấy không khỏi "trợn mắt há mồm" theo đúng nghĩa đen.





Ảnh: Nguồn Sina.


Bởi lẽ, dưới lớp bùn lầy ấy là hàng chục con cá trê lúc nhúc, to nhỏ đủ loại. Sau khi khoét rộng miệng hang, từng con cá cũng theo đó mà trôi ra bên ngoài.

Vốn dĩ cá trê chủ yếu sống ở tầng đáy của ao tù, mương rãnh. Đặc tính của loài này là ưa thích nơi sình lầy, sống thành từng bầy trong hang hốc.

Mặc dù chúng không phải loài vật gì hiếm lạ, thế nhưng việc chúng tụ lại một chỗ như thế này với số lượng lớn tới vậy vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.

Tuy nhiên, cảnh tượng lúc ấy cũng khiến cho những người có mặt tại hiện trường có phần hơi rùng mình. Kết quả là chẳng ai dám lội xuống bắt cá mà hầu hết chỉ lấy điện thoại ra quay lại.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, những người công nhân thi công tại đây đã cùng nhau đưa chúng ra khỏi công trường và thả xuống một đầm nước gần đó.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top