Thứ Tư, ngày 13/10/2010, 16:41
(Bong da) - … thì sẽ nhiều người Việt Nam ước sẽ lại được nhìn thấy Quyến tung hoành trong màu áo ĐTVN, như những ngày xưa vẫn còn sống mãi. Nhưng “ông trời” có lẽ vẫn muốn thử thách lòng quyết tâm của “thằng béo” sau quãng thời gian bị trừng phạt vì tội “bán nước”.
Mới chỉ hơn 1 tháng trước, cái tin HLV Calisto triệu tập Văn Quyến vào ĐTVN chuẩn bị cho cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và xa hơn là AFF Cup cuối năm đã tạo nên một dư chấn nhẹ trong làng bóng đá Việt Nam. Người khen, kẻ chê nhưng chắc hẳn trong sâu thẳm trái tim NHM Việt, phần đông sẽ háo hức, tò mò chờ ngày “thằng béo” trở lại, để thổi hồn vào đội tuyển nước nhà vươn tới những đỉnh cao xa hơn. Giận thì giận mà thương thì thương, tội lỗi của Quyến đã bị trừng phạt đích đáng với những ngày rời xa sân cỏ. Và giờ lòng vị tha của người yêu bóng đá Việt Nam, của LĐBĐ nước nhà và của cả thầy Tô đã đưa Quyến trở lại, với cơ hội làm làm từ đầu trong sắc áo Việt.
Có thể ai đó nghi ngờ phong độ của “thằng béo” trong mùa giải 2010, khi mà Quyến vật vờ ở xứ Nghệ mà chẳng ghi nổi bàn thắng nào và chỉ có 1 đường chuyền thành bàn (trong trận gặp HPHN). Nhưng với con mắt tinh đời của Calisto, ông vẫn biết ở Việt Nam, khó có tiền đạo nào có tố chất đặc biệt như Quyến, dù đã 5 năm rồi, Quyến chỉ nghiền ngẫm những giây phút của ĐTVN qua chiếc ti vi. Điều cần nhất là khơi gợi bản năng “sát thủ” của “thằng béo”, sau rất nhiều giông bão của cuộc đời, tưởng như đã đánh gục cậu bé “vàng” của bóng đá Việt Nam.
Thầy Tô đã cho Quyến cơ hội
Nhưng số phận đâu phải chiều lòng người, chỉ vài ngày tập trung cùng đội tuyển, tin “sét đánh” lại tới với “thằng béo”. Kết quả kiểm tra y tế đã chỉ ra chấn thương của Quyến là không hề nhẹ chút nào (“viêm xương dưới sụn” dẫn tới tràn dịch) và đã diễn ra từ khá lâu (do Quyến vẫn cố gắng thi đấu). Kết luận phải phẫu thuật (và chưa biết chắc chắn có thành công) sẽ khiến Quyến xa sân cot từ 2-3 tháng và chưa tính đến quãng thời gian hồi phục. Vậy là trước ngưỡng cửa thiên đường trong ngày trở lại, Quyến lại gục ngã. Lần này chẳng phải vì những vụ scandal đình đám, mà có lẽ đó là số phận.
Năm 2010 có lẽ là vận đen của Quyến, từ tai nạn xe máy đầu năm mới khiến “thằng béo” phải nghỉ thi đấu một thời gian (và cũng là một phần nguyên nhân khiến Quyến chơi không tốt tại V-League 2010) và giờ là lỡ ngày tái ngộ màu áo ĐTVN. 26 tuổi và hành trang bóng đá lỡ làng vài năm tuổi, đã nhiều người nghĩ tới viễn cảnh Quyến sẽ khó có ngày quay về với những pha bóng đầy xúc cảm trên sân cỏ. Chấn thương, sự chán nản bi quan chắc chắn sẽ ảnh hưởng phần nào đến động lực của một cầu thủ. Và cũng chẳng biết sau một khoảng thời gian nữa xa sân cỏ, Quyến có là chính mình?
Nhưng ngày trở lại vẫn còn phía trước
Quyến đã nói như vậy khi nghe tin thầy Tô đã gọi anh trở lại ĐTVN nhưng tiếc cho “thằng béo” khi chấn thương quái ác đã cướp lấy cơ hội trả nợ đời. Nhưng “còn sống còn phải hi vọng”, Quyến đã mất 3 năm để lại chơi bóng đỉnh cao, mất 5 năm để trở lại tuyển, vậy thì hãy tin “thằng béo” sẽ có ngày lại khoác chiếc áo rực lửa của ĐTVN, lại cống hiến những pha bóng chỉ có ở Quyến. Và “đoạn kết cho một tài năng” chỉ là dấu chấm cuối của con người cũ, để mở ra một chương khác cho con người mới, ở đó Quyến sẽ lại là “thằng béo” ngày nào trong tim người hâm mộ. Hãy tin là thế…