Chàng, vốn là một triệu phú già, vuốt mái tóc cô bồ, âu yếm hỏi: "Em có thể ao ước gì ở anh?".
- Nếu có thể, anh vui lòng cho em làm... vợ góa của anh.
*******
Lời khuyên của bố
Bố tan sở về nhà, thấy cậu con uống cạn lọ mực, hốt hoảng: "Con uống hết mực rồi à?".
Thằng bé đắc ý gật đầu rồi thè cái lưỡi đen kịt ra.
- Ngốc quá! - Bố mắng con - Sao không ăn ngay vài tờ giấy thấm?
- Nếu có thể, anh vui lòng cho em làm... vợ góa của anh.
*******
Lời khuyên của bố
Bố tan sở về nhà, thấy cậu con uống cạn lọ mực, hốt hoảng: "Con uống hết mực rồi à?".
Thằng bé đắc ý gật đầu rồi thè cái lưỡi đen kịt ra.
- Ngốc quá! - Bố mắng con - Sao không ăn ngay vài tờ giấy thấm?
Last edited by a moderator: