Tuấn Hưng kể về cuộc điện thoại hóa giải hiểu nhầm với Duy Mạnh

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nếu không thân vẫn có thể nghĩ tốt về nhau

- Năm 2022 có ý nghĩa như thế nào với anh?

Sau dịch, các sân khấu bị ảnh hưởng nhiều, tôi cũng sắp xếp cuộc sống để trở thành người đàn ông của gia đình. Lâu nay, nhiều người muốn nghe tôi hát trực tiếp nhưng chưa có dịp nên tôi nảy ra ý tưởng về show diễn Góc ban công. Đó là dấu ấn âm nhạc lớn nhất của tôi năm 2022.




Tuấn Hưng nhận được nhiều sự yêu mến từ phía khán giả suốt những năm qua.

- Điều gì tạo cảm hứng để anh ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đầu năm 2023?

Đây là bài hát của nhạc sĩ Duy Mạnh viết cho tôi sau thời gian dài. Mọi người từng nói, Duy Mạnh hay trêu và đùa Tuấn Hưng. Đôi khi, những lời nói đùa bị hiểu sai nên đẩy mọi việc đi xa, khiến chúng tôi bị ảnh hưởng và suy nghĩ tiêu cực.

Hiểu nhầm giữa tôi và anh Duy Mạnh âm ỉ suốt thời gian dài. Tôi quyết định gọi điện nói chuyện với anh. Tôi bảo, nếu tôi làm gì sai, anh ấy có thể mắng, chỉ dạy. Tôi hy vọng sau cuộc điện thoại hai anh em hiểu nhau hơn, có thể không thân nhưng sẽ hiểu tốt về nhau. Trong cuộc sống này, nếu không thích ai đó, có thể không đi với nhau nhưng không hiểu xấu về đối phương.

Sau cuộc điện thoại đó, hai anh em nói chuyện qua lại. Anh Mạnh chia sẻ sẽ viết một bài hát tặng tôi. Khi nhận được món quà, tôi lên kế hoạch thu âm luôn.

- Anh và nhạc sĩ Duy Mạnh đã hóa giải hết hiểu lầm?

Ít nhất bây giờ, anh ấy không còn trêu tôi nhiều như trước nữa. Anh ấy luôn nói trong showbiz chỉ thích trêu mỗi tôi, có thể tại tôi là người nhiều cảm xúc, hay khóc nhè nên anh ấy cứ "bám" vào trêu đùa.

Trong quan hệ 2 người, nếu một trong hai không chấp nhận lùi lại thì mối quan hệ sẽ khó tốt đẹp. Tôi với anh Mạnh cũng vậy, anh ấy trêu tôi nhiều quá, tôi cáu, chuyện càng căng thẳng nên tôi chọn im lặng. Tôi từng trải qua nhiều biến cố, nên ngẫm thấy sự im lặng, nhẫn nhịn không bao giờ là thừa với một người đàn ông.








- Tựa đề "Đừng giận nhau nữa nhé" có phải là lời Duy Mạnh muốn gửi tới anh?

Anh Duy Mạnh hay nói chuyện kiểu nửa thật, nửa đùa nên mọi người nghĩ thế nhưng không phải vậy. Nội dung bài hát về tình yêu. Anh Mạnh chuyên viết về sự chia tay, tan vỡ trong tình yêu nhưng đến tầm tuổi này, tình yêu trong bài hát Đừng giận anh nữa nhé chỉ là sự giận dỗi nhẹ nhàng.

- “Ca sĩ Tuấn Hưng hát nhạc của nhạc sĩ Duy Mạnh vẫn luôn là một điều gì đó thật tuyệt vời khó tả”, anh nghĩ sao về nhận xét này?

Có thể, anh Duy Mạnh cá tính khá giống Tuấn Hưng. Tôi biết anh là người tình cảm. Anh có rất nhiều bài hit, cách viết nhạc có sự tính toán, rất đời. Đó là cái duyên khi cả hai anh em kết hợp.





Chưa bao giờ sợ lép vế trước vợ

- Kết hôn đã nhiều năm nhưng Tuấn Hưng và vợ lúc nào cũng tình cảm, ngọt ngào. Bí quyết giữ gìn hôn nhân của anh chị?

Tôi học hỏi từ mọi người. Mình phải biết yêu thương, chiều chuộng, cô ấy mới đối xử như vậy với mình. Nhiều người yêu thương, chiều chuộng vợ nhưng thể hiện khác tôi. Tôi tính phóng khoáng, thích bộc lộ cảm xúc, bà xã cũng thích chồng viết những dòng yêu thương về mình nên tôi muốn lan tỏa sự yêu thương đó tới mọi người.




Tuấn Hưng và bà xã.

Tôi quan niệm, người phụ nữ khi được yêu sẽ yêu lại gấp nhiều lần. Tôi đi ăn, đi chơi cùng bạn bè hay đi công việc đều đưa vợ đi cùng, có nhau sẽ tình cảm hơn rất nhiều.

Trong hôn nhân hay tình yêu, tôi không quan tâm vợ có xinh đẹp hay không vì sắc đẹp không thể tồn tại mãi. Hôn nhân bền vững là sự hòa hợp về tính cách.

- Cả hai có quy tắc ngầm nào về hôn nhân để vẫn luôn ngọt ngào như ngày đầu?

Mọi sự chủ động đều đến từ người đàn ông. Tôi thích tự tạo ra sự lãng mạn, hài hước cho cuộc sống. Hôn nhân cũng như một con người, phải được "ăn" đủ chất mới vui tươi, khỏe mạnh được.

Chuyện xô bát xô đũa là không thể tránh khỏi dù tình yêu đẹp đến mấy. Với vợ chồng tôi, cãi vã để rút ra bài học sống vì nhau tốt hơn. Khi mới về chung nhà, chúng tôi đã có vài lần mâu thuẫn gay gắt và nhắc tới hai từ ly hôn. Lúc đó, tôi quá quậy. Nhận ra mình sai, tôi xin lỗi và sửa chữa bản thân để trở thành người đàn ông tốt hơn của gia đình.




Gia đình nhỏ 5 thành viên luôn ngập tràn tiếng cười.

- Vợ làm kinh doanh giỏi, giữ chủ lực kinh tế gia đình, anh có sợ bị lép vế?

Cô ấy yếu đi nhiều sau mỗi lần sinh đẻ. Lần sinh con thứ 3, vợ gặp nguy hiểm tính mạng nên tôi thấy rõ sự hy sinh của cô ấy. Vì thế, tôi càng yêu cô ấy hơn.

Ông chồng nào cũng mong muốn có một người vợ biết làm ăn, kiếm tiền nên tôi chưa bao giờ sợ lép vế.

Hiện tại, tôi không quan tâm tới tiền, cũng không hề biết vợ tôi có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ hai bên, của vợ và các con. Tôi nhận quá nhiều sự yêu thương từ mọi người, cái tôi cần vẫn chỉ là tình cảm và chăm sóc những tình cảm đó.

Làm kinh tế là việc chung của vợ chồng. Tôi hỗ trợ về mặt hình ảnh, mối quan hệ. Việc kiểm soát tài chính, vợ làm tốt hơn vì tôi là nghệ sĩ nên đầu óc mơ mộng, thênh thang lắm.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top