Trùm phát xít Hitler ăn gì trong bữa trưa cuối cùng cuộc đời?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Các nhà sử học ở Đức tìm thấy một số bức thư Constanze Manziarly gửi cho em gái. Sở dĩ giới nghiên cứu quan tâm đến Constanze xuất phát từ việc bà là đầu bếp riêng của trùm phát xít Hitler.Theo nội dung các bức thư, bà Constanze bắt đầu làm công việc chuẩn bị bữa ăn cho nhà độc tài Hitler từ năm 1943 cho đến khi y tự sát vào ngày 30/4/1945.Nữ đầu bếp Constanze phàn nàn với em gái về việc phải chuẩn bị bữa ăn cho Hitler theo những yêu cầu quái lạ. Là người thích ăn chay, Hitler thường đưa ra những yêu cầu quái lạ như chỉ thích ăn kê, hạt quắc trộn dầu hạt lanh, các món làm từ nấm...Do vậy, đầu bếp Constanze luôn phải thay đổi thực đơn để phù hợp với sở thích ăn chay của trùm phát xít Hitler.Trong thư, bà Constanze nói với em gái: "Chị không nói quá. Chị đã đương đầu với những khó khăn không thể tưởng tượng nổi".Thậm chí, nữ đầu bếp này còn kể rằng làm đầu bếp cho Hitler khiến bà cảm thấy "giống như đang đặt một chân xuống mồ". Nguyên do là bởi nếu mắc những sơ sót trong việc nấu ăn cho Hitler có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.Trong ngày 30/4/1945, bà Constanze chuẩn bị bữa trưa cũng là bữa ăn cuối cùng cho Hitler trong hầm ngầm. Bà nấu cho trùm phát xít món mì Ý và sốt cà chua.Do không biết Hitler đã tự sát và tử vong nên bà Constanze vẫn chuẩn bị bữa tối ngày hôm đó cho y gồm món trứng rán và khoai tây nghiền.Hai ngày sau khi Hitler chết, bà Constanze cùng một số quan chức, lính SS, phụ tá trong bộ máy chính quyền phát xít Đức bỏ trốn khỏi hầm ngầm.Kể từ đó, không ai biết số phận của nữ đầu bếp Constanze như thế nào. Bà đã đi đâu và làm gì sau khi Hitler chết là điều khiến nhiều người tò mò nhưng đến nay giới nghiên cứu chưa tìm ra lời giải. Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.


Các nhà sử học ở Đức tìm thấy một số bức thư Constanze Manziarly gửi cho em gái. Sở dĩ giới nghiên cứu quan tâm đến Constanze xuất phát từ việc bà là đầu bếp riêng của trùm phát xít Hitler.


Theo nội dung các bức thư, bà Constanze bắt đầu làm công việc chuẩn bị bữa ăn cho nhà độc tài Hitler từ năm 1943 cho đến khi y tự sát vào ngày 30/4/1945.


Nữ đầu bếp Constanze phàn nàn với em gái về việc phải chuẩn bị bữa ăn cho Hitler theo những yêu cầu quái lạ. Là người thích ăn chay, Hitler thường đưa ra những yêu cầu quái lạ như chỉ thích ăn kê, hạt quắc trộn dầu hạt lanh, các món làm từ nấm...


Do vậy, đầu bếp Constanze luôn phải thay đổi thực đơn để phù hợp với sở thích ăn chay của trùm phát xít Hitler.


Trong thư, bà Constanze nói với em gái: "Chị không nói quá. Chị đã đương đầu với những khó khăn không thể tưởng tượng nổi".


Thậm chí, nữ đầu bếp này còn kể rằng làm đầu bếp cho Hitler khiến bà cảm thấy "giống như đang đặt một chân xuống mồ". Nguyên do là bởi nếu mắc những sơ sót trong việc nấu ăn cho Hitler có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.


Trong ngày 30/4/1945, bà Constanze chuẩn bị bữa trưa cũng là bữa ăn cuối cùng cho Hitler trong hầm ngầm. Bà nấu cho trùm phát xít món mì Ý và sốt cà chua.


Do không biết Hitler đã tự sát và tử vong nên bà Constanze vẫn chuẩn bị bữa tối ngày hôm đó cho y gồm món trứng rán và khoai tây nghiền.


Hai ngày sau khi Hitler chết, bà Constanze cùng một số quan chức, lính SS, phụ tá trong bộ máy chính quyền phát xít Đức bỏ trốn khỏi hầm ngầm.


Kể từ đó, không ai biết số phận của nữ đầu bếp Constanze như thế nào. Bà đã đi đâu và làm gì sau khi Hitler chết là điều khiến nhiều người tò mò nhưng đến nay giới nghiên cứu chưa tìm ra lời giải.


Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top