Trống vắng

cohonnhien

Thành viên
#1
Em đi rồi con phố bỗng dài hơn
Hàng me cỗi chợt bồn chồn trút lá
Em đi rồi em đi xa tôi quá
Để chiều về cùng nỗi nhớ chông chênh

Em đi rồi sân trường bỗng rộng thênh
Hành lang cũ vắng tiếng em cười nói
Cây phượng già như biết mình có lỗi
Rũ cành buồn,níu kéo...hạ đừng sang!

Em đi rồi chú dế nhỏ lang thang
Cứ hát mãi bài tình ca muôn thưở
Gom kỉ niệm tôi giấu vào nỗi nhớ
Để đêm về bỗng như đá ngây ngô*
COHONNHIEN
*:Lời một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 

Bình luận bằng Facebook

Top