Trang Trần dùng tiền được bồi thường từ vụ lừa đảo năm 2020 để từ thiện

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm vừa qua, Trang Trần đều dành thời gian đi thăm và phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay cũng vậy người đẹp đến mái ấm của những người già neo đơn để tặng quà. Trang Trần tự tay vào bếp chuẩn bị những phần ăn cho các cụ.

Năm ngoái, cô từng bị một tài xế xe ăn chặn 2 tấn hàng là những hộp cá dùng để cứu trợ bà con miền Trung. Cô đã nhờ pháp luật vào cuộc và nay đã được bồi thường số tiền hơn 37 triệu đồng, người đẹp quyết định lấy toàn bộ số tiền này để làm từ thiện, hành động vô cùng nhân văn này được khen ngợi.




Cô tiết lộ người tài xế có hành vi xấu lại còn thách thức "Muốn làm gì thì làm", khiến cô bức xúc và làm cho ra lẽ. Được biết, toà tuyên án 7 năm ngồi tù nhưng cựu người mẫu đã xin giảm còn 2 năm tù.

Trước đó, cô chia sẻ: "Ai cũng bảo mẹ ráng làm phước để con gái mẹ hưởng phước nhưng không phải như vậy con yêu ạ. Có những thời điểm mẹ cứ đi, lao đi đến những vùng nghèo khó, lao vào những cung đường hiểm nguy và đôi lúc sợ hãi tột độ ở cung đường dốc. Mẹ nhắm mắt niệm phật mong cho bình an.

Lúc này mẹ nghĩ kiếp trước chắc mình ác lắm nên kiếp này đi trả nợ trần gian bao nhiêu con người gặp gỡ. Phải nợ nhiều tiền kiếp mới đi như ngựa thay vì lựa chọn dùng tiền đó sống cho bản thân, tận hưởng sang chảnh. Nhưng âu cũng là số phận. Hạnh phúc là trái tim ta cảm nhận chứ không phải cảm giác bên ngoài mà mọi người nhìn thấy. Với mẹ ăn núi ở rừng, ăn khó ở dơ mà thấy ấm lòng cũng là hạnh phúc",.

Chưa dừng ở đó, rất nhiều lần một số anti-fan gọi Trang Trần là "Cò từ thiện" vốn tính thẳng thắn, cô nàng không ngần ngại đáp trả ngay và luôn khiến mọi người vô cùng đồng tình: "Khi nào đói hay người nhà bạn có vấn đề, hay bạn có vấn đề mà than kêu không ai cho, hãy nhớ đến comment này, người ta gọi là nghiệp khẩu.

Đời của mấy đứa không cho đồng nào, hay comment bậy sẽ sớm đến lúc hoạn nạn không ai giúp sẽ ngẩng mặt lên trời, ông Trời ơi con ăn ở hiền lành sao khó khăn than ông không thấu. Nhớ nhé".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top