Tiết lộ về ngày cuối cùng của nghệ sĩ Thiên Kim

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nghệ sĩ Thiên Kim sinh năm 1934, bà đến với nghệ thuật từ năm 8 tuổi. Bà tham gia nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Vĩnh biệt đàn bà, Bỗng dưng muốn khóc, Mẹ chồng nàng dâu,… Vào rạng sáng ngày 20/2, nghệ sĩ Thiên Kim đã qua đời. Tang lễ của bà được tổ chức tại viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Đến thắp cho nghệ sĩ Thiên Kim nén hương. Nghệ sĩ Lê Thiện vừa nghẹn ngào vừa cho biết, bà hay tin nghệ sĩ Thiên Kim mất vào buổi sáng: "Cái tầng lớp nghệ sĩ như tôi và chị Thiên Kim giờ còn ít lắm. Nói chung mình vẫn biết nó là quy luật tự nhiên nhưng nghe tin cũng bàng hoàng lắm. Chị Thiên Kim là người tôi rất là mến vì phù hợp cả trong nghề nghiệp và suy nghĩ. Đặc biệt, khi biết về cuộc đời của chị phải nói là hồng nhan bạc phận. Nói chung nghệ sĩ trụ đến hiện tại, sống với cái nghề rất đáng quý. Mấy lần đi sang thăm thấy chị ở đây, thương lắm. Nhưng mà tụi tôi chỉ biết an ủi nhau để làm nghề nghiệp, chứ tôi cũng chẳng khá gì hơn. Khi nào có quay phim thì còn được cải thiện. Tự nhiên nghe tin chị Thiên Kim mất thì nhớ và bàng hoàng lắm, trước đó chị bệnh thì tôi cũng có đến thăm. Tôi với chị Thiên Kim đóng chung phim cũng ít nhưng mà mỗi lần đi quay là một kỷ niệm, một tâm sự mà tôi vẫn thường động viên chị Thiên Kim tụi mình vậy là hạnh phúc. Tới giờ này còn cống hiến được cho nghệ thuật đó là niềm hạnh phúc mà không mấy ai có được. Khi Thiên Kim mất khán giả bên ngoài họ cũng thương lắm, gặp tôi thì người ta vẫn hỏi về chị Thiên Kim. Sau dịch tôi và chị có gặp một lần".





NS Lê Thiện nói về con người thật của nghệ sĩ Thiên Kim.

Ngoài biết nhau khi làm nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Thiện còn biết nghệ sĩ Thiên Kim qua mối quan hệ khác: "Trước đó, tôi và chị chỉ đi quay gặp một hai lần, chị ruột của chị Thiên Kim, chị hai ấy như là người chị ruột của tôi. Khi tôi tập kết ở Bắc, tôi còn nhỏ lắm tôi sống chung với chị ruột của chị Thiên Kim. Và tất cả những gì từ nhi đồng trở thành thiếu nữ là chị ruột Thiên Kim lo hết, tôi đâu có cha mẹ đi theo thành ra mà biết chị Thiên Kim là em của người đồng đội của mình thì tôi không có khoảng cách”.

Nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ, bà và nghệ sĩ Thiên Kim như chị em trong nhà. Dù cả hai chênh tuổi nhưng khoảng cách xưng hô rất bình thường là “mày - tao". Nghệ sĩ Lê Thiện cho hay, tính cách của nghệ sĩ Thiên Kim rất là hài hước, dễ thương và là một người rất đẹp.

Bên cạnh đó, Lý Hùng cũng tiết lộ rằng, nghệ sĩ Thiên Kim hợp tác với ba anh trong nghệ thuật. Tuy nhiên, Lý Hùng cũng thường đến viện dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ ở quận 8 - nơi nghệ sĩ Thiên Kim sinh sống phát quà. Lý Hùng kể rằng, lần cuối cùng anh đến là nghệ sĩ Thiên Kim đã không biết gì nữa. Lý Hùng cũng bày tỏ thêm rằng nghệ sĩ Thiên Kim rất dễ thương, mỗi lần anh đến phát quà trước đó thì nữ nghệ sĩ thường bước ra và cười với anh.

Là một người sinh sống chung với nghệ sĩ Thiên Kim, Diệu Hiền cũng tiết lộ, đến sáng nữ nghệ sĩ mới hay tin nghệ sĩ Thiên Kim mất: "Ở đây người ta đâu có cho người thân ở ban đêm nhưng chị Thiên Kim chỉ đau quá phải cho một người ở với chị thì con gái lớn chị ở, thì nó cũng ngủ ở ngoài chứ đâu có ngủ ở trong thành ra chị mất không biết nó có hay không nữa. Tới sáng nó vô rồi mới biết, ở đây toàn mất nửa đêm không".





NSƯT Diệu Hiền nói về đêm cuối của nghệ sĩ Thiên Kim.

Chị Thiên Kim tính vui vẻ. Lúc chị còn khỏe, chị nhiệt tình sinh hoạt cùng các anh chị em ở đây. Tôi đâu nghĩ chi ra đi như thế. Nơi này lại vắng đi một người chị, một người nghệ sĩ tài năng".
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top