Thượng Đế giải sầu

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
(24h) - Ai chứ riêng Thượng Đế mà đã giải sầu thì xin ngài hãy hết sức cẩn thận kẻo tội nợ đâu chúng con lại phải gánh chịu!

Đang bắn Gunbound ngon lành, Bob giật mình vì một cái véo tai rất kêu:
- Về ngay! – Tiếng ông bố rít lên.
Sắp "lên cấp" mà bị lôi về giữa chừng đúng là rất khó chịu và bức bối, nhưng bị tóm gọn thế này… Bob đành vác nguyên bộ mặt “bị ong đốt” sưng vù lên xe.
- Bố không thể chấp nhận chuyện này - ông bố lên tiếng.
- …
- Bài vở thì bỏ bê, suốt ngày lang thang ngoài quán điện tử chơi toàn những trò vô bổ.
Bob vẫn im lặng.
- Chỉ những kẻ vô công rồi nghề, thừa tiền thừa bạc mới ham hố đến vậy. – Ông bố giận dữ trước sự im lặng của thằng con.
Đi được một quãng, hai bố con thấy một chiếc xe phóng vút qua và họ nhận ra người đang lái chiếc xe đó là một anh chàng ngồi chơi game trong quán hồi nãy. Bỗng “rầm”, chiếc xe của anh chàng đó đâm thẳng vào cây cột điện bên đường.
- Đấy, đầu óc còn đang mụ mị đây mà. – Ông bố tiện đà nói tiếp.



Chợt, một giọng nói từ trên… trời vọng xuống:
- Level này khó “nhằn” quá!

Poi Hà (24H.COM.VN)
 

Bình luận bằng Facebook

Top