T.Hoàng vốn là một học sinh giỏi nhưng đứng trước kì thi đại học căng thẳng này thì cậu cũng không thể tránh khỏi những áp lực về tinh thần. Chỉ vì muốn trong đầu mình luôn hướng tới cổng trường đại học mà Hoàng sẵn sàng đem chuyện tình cảm của mình ra cược và điều kiện mà cậu đưa ra là nếu không thi đỗ sẽ chia tay với bạn gái mặc dù Hoàng rất yêu người đó.
Nghe thì có vẻ động lực mạnh đấy nhưng chỉ được lúc đầu thôi. Nhiều teen cũng lựa chọn cách đó để tự thúc đẩy mình phải cố gắng nhưng có vẻ như teen càng làm cho mọi việc thêm rắc rối, càng làm cho mình nhiều áp lực thêm. Cứ nghĩ đến cái việc mình đang biến tình cảm thành một trò cá cược đã đủ khiến cho mọi người xung quanh thấy khó chịu với mình rồi huống chi là người yêu, vậy là mục tiêu chưa chắc đã đạt được mà tình cảm đã mất luôn rồi.
Nếu tình yêu vẫn là chưa đủ thì tương lai của mình sẽ được teen đem ra làm động lực
Thỉnh thoảng nghe bạn bè nói đùa không đỗ đại học thì chỉ có đường xách hành trang ra đường mà đi bụi thôi, nghe thì cứ tưởng đùa nhưng không ngờ đó lại là động lực của một số teen sắp đối mặt với kì thi đại học. Nhiều khi bố mẹ chỉ nói đùa vậy để cho con cái cố gắng mà học nhưng nhiều teen lại cho là thật, thậm chí có teen cha mẹ chẳng ai gó bó hay bắt ép gì mà cũng tự ép mình phải như vậy để lấy động lực mà cố gắng. Động lực thì chẳng thấy đâu chỉ thấy suốt ngày lo nghĩ sau khi thi đại học mà trượt thì mình biết đi đâu và làm gì, chỉ vậy thôi đã khiến nhiều teen lao đao không thể nào tập trung vào học được.
Khi mà mọi nỗ lực đều không thành thì cái chết sẽ là sự giải thoát cuối cùng, đó cũng là biện pháp mạnh nhất mà teen mình chọn để đem ra cá cược.
Nhiều teen vì nhà xa trường lại không đi được xe bus nên luôn phải đi học trong tình trạng bố mẹ đưa đón ngay cả những ngày mưa gió hay bận bịu công việc. Chính vì thế nên nhiều teen bị áp lực nặng nề khi cứ nghĩ đến việc mình đi học mà tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền của của bố mẹ mà không đạt được cái gì là quả là xấu hổ, thà chết đi còn hơn.
Có teen còn bi quan đến mức tuyên bố trước toàn trường rằng nếu mình không thi đỗ thì đúng ngày biết điểm thi sẽ là ngày bạn đó tự tử và yêu cầu mọi người không được ngăn cản vì đó là ước vọng cuối cùng của bạn khi thất bại trong con đường học hành.
Khi được hỏi vì sao lại tự làm khổ mình như vậy thì teen lại vô tư trả lời chỉ vì muốn mình có động lực để học thôi, bởi chỉ có học mới có tương lai, đem tương lai và cuộc sống ra cược sẽ là nguồn động lực thúc đẩy lớn nhất.
Có vẻ như cách suy nghĩ của teen hiện nay khá tiêu cực và có phần lệch lạc. Các bạn cho rằng cứ đặt ra động lực một cách tiêu cực đó thì có thể khiến mình thành công nhưng teen không nên làm như vậy. Hãy để tâm lý trước khi thi thật tốt, có như vậy các bạn mới chú tâm vào học và hoàn thành bài thi tốt được. Hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay từ hôm nay nhé!
Nguồn:www.kenh14.vn
Nghe thì có vẻ động lực mạnh đấy nhưng chỉ được lúc đầu thôi. Nhiều teen cũng lựa chọn cách đó để tự thúc đẩy mình phải cố gắng nhưng có vẻ như teen càng làm cho mọi việc thêm rắc rối, càng làm cho mình nhiều áp lực thêm. Cứ nghĩ đến cái việc mình đang biến tình cảm thành một trò cá cược đã đủ khiến cho mọi người xung quanh thấy khó chịu với mình rồi huống chi là người yêu, vậy là mục tiêu chưa chắc đã đạt được mà tình cảm đã mất luôn rồi.
Nếu tình yêu vẫn là chưa đủ thì tương lai của mình sẽ được teen đem ra làm động lực
Thỉnh thoảng nghe bạn bè nói đùa không đỗ đại học thì chỉ có đường xách hành trang ra đường mà đi bụi thôi, nghe thì cứ tưởng đùa nhưng không ngờ đó lại là động lực của một số teen sắp đối mặt với kì thi đại học. Nhiều khi bố mẹ chỉ nói đùa vậy để cho con cái cố gắng mà học nhưng nhiều teen lại cho là thật, thậm chí có teen cha mẹ chẳng ai gó bó hay bắt ép gì mà cũng tự ép mình phải như vậy để lấy động lực mà cố gắng. Động lực thì chẳng thấy đâu chỉ thấy suốt ngày lo nghĩ sau khi thi đại học mà trượt thì mình biết đi đâu và làm gì, chỉ vậy thôi đã khiến nhiều teen lao đao không thể nào tập trung vào học được.
Khi mà mọi nỗ lực đều không thành thì cái chết sẽ là sự giải thoát cuối cùng, đó cũng là biện pháp mạnh nhất mà teen mình chọn để đem ra cá cược.
Nhiều teen vì nhà xa trường lại không đi được xe bus nên luôn phải đi học trong tình trạng bố mẹ đưa đón ngay cả những ngày mưa gió hay bận bịu công việc. Chính vì thế nên nhiều teen bị áp lực nặng nề khi cứ nghĩ đến việc mình đi học mà tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền của của bố mẹ mà không đạt được cái gì là quả là xấu hổ, thà chết đi còn hơn.
Có teen còn bi quan đến mức tuyên bố trước toàn trường rằng nếu mình không thi đỗ thì đúng ngày biết điểm thi sẽ là ngày bạn đó tự tử và yêu cầu mọi người không được ngăn cản vì đó là ước vọng cuối cùng của bạn khi thất bại trong con đường học hành.
Khi được hỏi vì sao lại tự làm khổ mình như vậy thì teen lại vô tư trả lời chỉ vì muốn mình có động lực để học thôi, bởi chỉ có học mới có tương lai, đem tương lai và cuộc sống ra cược sẽ là nguồn động lực thúc đẩy lớn nhất.
Có vẻ như cách suy nghĩ của teen hiện nay khá tiêu cực và có phần lệch lạc. Các bạn cho rằng cứ đặt ra động lực một cách tiêu cực đó thì có thể khiến mình thành công nhưng teen không nên làm như vậy. Hãy để tâm lý trước khi thi thật tốt, có như vậy các bạn mới chú tâm vào học và hoàn thành bài thi tốt được. Hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay từ hôm nay nhé!
Nguồn:www.kenh14.vn