Tặng cho chuối lão đại nè,mắc công kêu cỏ hồn nhiên hứa cuội

cohonnhien

Thành viên
#1
NHỚ LẮM SINH VIÊN
Giảng đường vắng em bước vào mùa thi
Hối hả xoay quanh luận văn đồ án
Ghế đá vắng em những chiều tản mạn
Sắp xa rồi,tạm biệt nhé,sinh viên

Khoảnh khắc nào em chưa kịp đặt tên
Mỗi buổi chiều lang thang con phố nhỏ
Con phố nhắc em nhớ về một thưở
Đất khách quê người-em lặng lẽ...mình em...

Kỉ niệm nào vẫn len lỏi trong tim
Những hồi ức buồn vui bao ngày tháng
Trang giấy trắng-ước mơ-bè bạn
Sắp xa rồi bỗng thấy nhớ chông chênh

Tháng năm dài của quãng đời sinh viên
Em đã sống bằng khát khao ước vọng
Bằng trái tim căng tràn nhựa sống
Chia tay rồi em nhớ mãi...sinh viên...
Cohonnhien
 

Miss You!

Thành viên
#13
Chuối nhà mình mà đáng ghét thế sao :biggrin:
Có tin được ko đó " kon gái nói ghét là yêu " :biggrin:
 

Bình luận bằng Facebook

Top