Quả chuông lớn nhất thế giới mất tích bí ẩn, chuyên gia đành bó tay

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chuông Dhammazedi được biết đến là quả chuông lớn nhất thế giới. Theo các sử gia, quả chuông được đặt theo tên nhà vua trị vì Vương quốc Hanthawaddy từ năm 1471- 1492.Là một tín đồ Phật giáo sùng đạo, vua Dhammazedi cho đúc quả chuông vào năm 1490 để tặng chùa Shwedagon - ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng Myanmar.Theo các sử liệu, quả chuông Dhammazedi có trọng lượng 270 tấn. Nó được đúc từ vàng, bạc, đồng và thiếc.Trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, các Phật tử và người dân từ nhiều vùng miền đã đến chùa Shwedagon thắp hương, lễ Phật cũng như chiêm ngưỡng quả chuông Dhammazedi.Tuy nhiên, đến năm 1608, một đoàn quân viễn chinh Bồ Đào Nha do Philip de Brito e Nicote chỉ huy đã tổ chức cướp phá các món đồ giá trị trong chùa Shwedagon.Trong số những món đồ ở chùa Shwedagon bị quân viễn chinh Bồ Đào Nha lấy đi có quả chuông Dhammazedi. Họ lấy đi quả chuông khủng với ý đồ đem nấu chảy để đúc đại bác.Khi ở trên sông Yangon, con thuyền chở quả chuông bị vỡ do không chịu được trọng lực "khủng" của bảo vật này. Do vậy, khi con tàu bị vỡ, quả chuông chìm xuống đáy sông. Từ đó, bảo vật này biến mất.Trong những thập kỷ gần đây, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm quả chuông Dhammazedi ở sông Yangon. Họ sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như rađa âm (sonar) quét đáy sông và thiết bị hỗ trợ lặn.Do nước sông Yangon quá đục, đáy sông có nhiều bùn, dòng chảy xiết và có nhiều xác tàu đắm nên cuộc tìm kiếm quả chuông Dhammazedi vẫn chưa có kết quả khả quan.Dù việc tìm kiếm quả chuông Dhammazedi huyền thoại gặp nhiều khó khăn nhưng giới chức Myanmar không bỏ cuộc. Nhiều nhóm chuyên gia tiếp cục cuộc tìm kiếm ở sông Yangon với hy vọng sẽ sớm xác định được vị trí của quả chuông.Mời độc giả xem video: Người dân Myanmar đón Tết té nước Thingyan. Nguồn: THDT.


Chuông Dhammazedi được biết đến là quả chuông lớn nhất thế giới. Theo các sử gia, quả chuông được đặt theo tên nhà vua trị vì Vương quốc Hanthawaddy từ năm 1471- 1492.


Là một tín đồ Phật giáo sùng đạo, vua Dhammazedi cho đúc quả chuông vào năm 1490 để tặng chùa Shwedagon - ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng Myanmar.


Theo các sử liệu, quả chuông Dhammazedi có trọng lượng 270 tấn. Nó được đúc từ vàng, bạc, đồng và thiếc.


Trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, các Phật tử và người dân từ nhiều vùng miền đã đến chùa Shwedagon thắp hương, lễ Phật cũng như chiêm ngưỡng quả chuông Dhammazedi.


Tuy nhiên, đến năm 1608, một đoàn quân viễn chinh Bồ Đào Nha do Philip de Brito e Nicote chỉ huy đã tổ chức cướp phá các món đồ giá trị trong chùa Shwedagon.


Trong số những món đồ ở chùa Shwedagon bị quân viễn chinh Bồ Đào Nha lấy đi có quả chuông Dhammazedi. Họ lấy đi quả chuông khủng với ý đồ đem nấu chảy để đúc đại bác.


Khi ở trên sông Yangon, con thuyền chở quả chuông bị vỡ do không chịu được trọng lực "khủng" của bảo vật này. Do vậy, khi con tàu bị vỡ, quả chuông chìm xuống đáy sông. Từ đó, bảo vật này biến mất.


Trong những thập kỷ gần đây, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm quả chuông Dhammazedi ở sông Yangon. Họ sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như rađa âm (sonar) quét đáy sông và thiết bị hỗ trợ lặn.


Do nước sông Yangon quá đục, đáy sông có nhiều bùn, dòng chảy xiết và có nhiều xác tàu đắm nên cuộc tìm kiếm quả chuông Dhammazedi vẫn chưa có kết quả khả quan.


Dù việc tìm kiếm quả chuông Dhammazedi huyền thoại gặp nhiều khó khăn nhưng giới chức Myanmar không bỏ cuộc. Nhiều nhóm chuyên gia tiếp cục cuộc tìm kiếm ở sông Yangon với hy vọng sẽ sớm xác định được vị trí của quả chuông.


Mời độc giả xem video: Người dân Myanmar đón Tết té nước Thingyan. Nguồn: THDT.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top