Trên màn ảnh, Phương Oanh từng vào vai “tiểu tam” và nạn nhân của chuyện ngoại tình. Cụ thể, trong bộ phim truyền hình lên sóng năm 2019 “Nàng dâu order”, Phương Oanh vào vai Vy - người phụ nữ phá hoại gia đình Phong - Yến.
Nữ diễn viên cho biết, vai diễn của cô chạm vào vấn đề nhức nhối của phụ nữ. “Người thứ ba - kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình - luôn bị khinh ghét”, Phương Oanh nói.
Về vai “tiểu tam”, Phương Oanh chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn với Sức khỏe và đời sống rằng, do không có sự cảm thông, đồng điệu về tâm hồn với nhân vật nên các cảnh quay người thứ ba khóc để tỏ ra đáng thương trở nên vô cùng áp lực.
Cuối cùng, cô phải lấy lại cảm xúc của nhân vật Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" để diễn các cảnh giả đáng thương của Vy trong "Nàng dâu order".
Phương Oanh trong "Nàng dâu order". Ảnh: Vietnamnet
Hồi tháng 5/2022, trong cuộc phỏng vấn với Saostar, khi được hỏi quan điểm về "tiểu tam" và "trà xanh", Phương Oanh cho hay: “Đây là câu chuyện nhạy cảm. Tôi không có thói quen đứng bên ngoài nhìn vào đánh giá cuộc sống của người khác.
Đây là vấn đề tình cảm, nếu “tiểu tam” mà đến với mục đích cướp và lợi dụng thì đương nhiên đó là vấn đề đáng lên án. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ nó không như thế mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu”.
Phương Oanh trong "Ngược chiều nước mắt". Ảnh: VTV
Năm 2017 khi đóng nạn nhân của chuyện ngoại tình trong phim “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh cho biết, cô thông cảm được với vấn đề ngoại tình.
Cụ thể, Phương Oanh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt: “Khi phát hiện ra chồng có nhân tình và người đó lại ngang nhiên muốn khiêu chiến giành giật chồng mình thì người phụ nữ nào cùng sẽ bức xúc, nhưng mỗi người phụ nữ hành động có một cách khác nhau.
Mọi người có thể nói Mai hiền quá nhưng với tính cách như Mai thì Mai không thể đánh ghen và xử sự như Mai cũng là văn minh. Còn đối với quan điểm của Oanh thì Oanh thông cảm được với vấn đề ngoại tình.
Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh để người đàn ông có tình cảm với người phụ nữ khác, cảm xúc là thứ rất khó nói, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, hôm nay có thể rất yêu chồng hoặc vợ nhưng một lúc nào đó có thể có những cảm xúc với người khác.
Quan trọng là cách xử sự của mỗi người trong tình huống đó như thế nào, có làm ảnh hưởng đến cuộc sống, con cái. Nếu chồng mình có người khác Oanh sẽ xem xét người phụ nữ kia như thế nào. Nếu họ là người trơ tráo mà chồng mình lại thích họ thì không còn gì để nói rồi.
Nếu họ là người tử tế và chồng mình lựa chọn họ thì Oanh sẵn sàng rút lui nhường hạnh phúc để nhận lấy đau khổ về mình. Vì tình cảm là thứ không thể giành giật được. Còn Oanh chắc sẽ không bao giờ có thể đánh ghen”.
Xem trailer phim "Hương vị tình thân". Nguồn TVAd
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
Nữ diễn viên cho biết, vai diễn của cô chạm vào vấn đề nhức nhối của phụ nữ. “Người thứ ba - kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình - luôn bị khinh ghét”, Phương Oanh nói.
Về vai “tiểu tam”, Phương Oanh chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn với Sức khỏe và đời sống rằng, do không có sự cảm thông, đồng điệu về tâm hồn với nhân vật nên các cảnh quay người thứ ba khóc để tỏ ra đáng thương trở nên vô cùng áp lực.
Cuối cùng, cô phải lấy lại cảm xúc của nhân vật Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" để diễn các cảnh giả đáng thương của Vy trong "Nàng dâu order".

Phương Oanh trong "Nàng dâu order". Ảnh: Vietnamnet
Hồi tháng 5/2022, trong cuộc phỏng vấn với Saostar, khi được hỏi quan điểm về "tiểu tam" và "trà xanh", Phương Oanh cho hay: “Đây là câu chuyện nhạy cảm. Tôi không có thói quen đứng bên ngoài nhìn vào đánh giá cuộc sống của người khác.
Đây là vấn đề tình cảm, nếu “tiểu tam” mà đến với mục đích cướp và lợi dụng thì đương nhiên đó là vấn đề đáng lên án. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ nó không như thế mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu”.

Phương Oanh trong "Ngược chiều nước mắt". Ảnh: VTV
Năm 2017 khi đóng nạn nhân của chuyện ngoại tình trong phim “Ngược chiều nước mắt”, Phương Oanh cho biết, cô thông cảm được với vấn đề ngoại tình.
Cụ thể, Phương Oanh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt: “Khi phát hiện ra chồng có nhân tình và người đó lại ngang nhiên muốn khiêu chiến giành giật chồng mình thì người phụ nữ nào cùng sẽ bức xúc, nhưng mỗi người phụ nữ hành động có một cách khác nhau.
Mọi người có thể nói Mai hiền quá nhưng với tính cách như Mai thì Mai không thể đánh ghen và xử sự như Mai cũng là văn minh. Còn đối với quan điểm của Oanh thì Oanh thông cảm được với vấn đề ngoại tình.
Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh để người đàn ông có tình cảm với người phụ nữ khác, cảm xúc là thứ rất khó nói, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, hôm nay có thể rất yêu chồng hoặc vợ nhưng một lúc nào đó có thể có những cảm xúc với người khác.
Quan trọng là cách xử sự của mỗi người trong tình huống đó như thế nào, có làm ảnh hưởng đến cuộc sống, con cái. Nếu chồng mình có người khác Oanh sẽ xem xét người phụ nữ kia như thế nào. Nếu họ là người trơ tráo mà chồng mình lại thích họ thì không còn gì để nói rồi.
Nếu họ là người tử tế và chồng mình lựa chọn họ thì Oanh sẵn sàng rút lui nhường hạnh phúc để nhận lấy đau khổ về mình. Vì tình cảm là thứ không thể giành giật được. Còn Oanh chắc sẽ không bao giờ có thể đánh ghen”.
Xem trailer phim "Hương vị tình thân". Nguồn TVAd
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức