Nóng hơn nước sôi

#1
Thứ ba, 16/8/2011, 13:24 GMT+7

Chàng trai tới rủ người yêu đi xem xiếc. Vùa đúng lúc nhà cô gái vào bữa ăn tối. Bố cô gái mời chàng trai cùng ngồi uống chén rượu.
> Chỗ chồng tôi sờ đêm qua/ Tưởng được ăn hóa ra được hôn/ Bọn trẻ xem phim


Ông cụ càng uống, càng ham chuyện. Chàng trai và cô gái thì sốt ruột quá, cố tìm cách rút lui tế nhị mà chưa được. Thấy cụ có vẻ ưa tân thời, chàng trai nói:
- Bác ạ! Nhà mình mà mua thêm cái "đầu" (Video) nữa thì tuyệt! Nó chỉ khoảng 2 "Vé" thôi!
Vừa nói anh vừa xoè 2 chiếc vé xem xiếc trên tay ra, cốt là để cho ông cụ nhìn thấy. Rồi chuyển làn ngay:
- Cái đồng hồ treo tường này nhà bác là loại tốt nhất đấy. "Gi-mi-cô" chính hiệu.
Ông cụ liếc nhìn lên cái đồng hồ, biết giờ và hiểu ý chàng trai, nhưng cụ vẫn cười khà khà:
- Cũng thường thôi anh ạ! Hôm nay là nó chạy hơi nhanh đấy, còn sớm chán!
Gay rồi! Chàng trai đành cáo lỗi đứng dậy, ra bàn pha trà uống. Nhưng luống cuống thế nào, anh lại rót nước tràn ra cả ấm. Thẹn quá, chàng ta nói đại:
- Chà, ruột phích ngoại có khác. Nước nóng ghê!
Ông cụ bật cười hóm hỉnh:
- Phích nào mà chả nóng! Nhưng chắc là vẫn chưa nóng bằng ruột anh đâu!
Chie sưu tầm
 

Bình luận bằng Facebook

Top