“Nơi ánh sáng chiếu soi”: Hé lộ chuyện tình của đệ nhất phu nhân Mỹ

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nơi ánh sáng chiếu soi” là tên cuốn hồi ký hấp dẫn về cuộc đời của TS. Jill Biden- đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ.

Trong cuốn hồi ký được viết theo phong cách đối thoại, tình tự, TS. Jill Biden kể 18 tuổi, khi đang học Đại học bà kết hôn với người chồng đầu tiên. Lúc đó Jill đã thực sự tin rằng vợ chồng họ là định mệnh của nhau, cho đến khi nhận ra sự khập khiễng và ly hôn vài năm sau đó.

Biến cố này khiến Jill suy sụp và e ngại khi nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Nhưng khi “chàng bạch mã hoàng tử” Thượng nghị sĩ Joe Biden đột ngột gọi điện hẹn hò, và kiên trì cầu hôn Jill tới 5 lần trong hai năm qua lại, bà đã mở lòng.

Tất nhiên, chẳng hạnh phúc nào là dễ dàng, bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai cũng là lúc bà Jill Biden bước chân vào một thử thách mới, trở thành người mẹ của hai cậu bé mồ côi mẹ (Joe Biden mất vợ và con gái trong một tai nạn cách đó vài năm trước).Nhưng với tính cách độc lập, bản lĩnh vốn có, bà Jill hiểu rằng đã lựa chọn là chấp nhận. Hạnh phúc chỉ có được khi cùng nhau vun đắp.Ngập tràn trong những chương sách là câu chuyện cảm động về hai cậu bé Hunter và Beau Biden đề nghị cha mình “cưới cô Jill”, khăng khăng gọi Jill là mẹ chứ không phải là “mẹ kế”.Đó còn là vui sướng của hai cậu bé khi thông báo với cha khi mẹ mang thai, hay nói với Jill rằng: “Mẹ biết không, con biết là mẹ yêu chúng con như yêu em Ashley vậy.” Khi Jill hỏi tại sao, Hunter nói, “Bởi vì mẹ mắng con bé hệt như mẹ mắng chúng con.”Jill viết: “Tình yêu tạo nên một gia đình trọn vẹn. Không sao cả nếu bạn tạo dựng một gia đình với những đứa con ruột và không phải con ruột, hay chữa lành nỗi đau mất đi người thân hay mời cha mẹ già đến sống cùng bạn. Tuy các vấn đề có thể khác nhau nhưng tình yêu thương luôn là mẫu số chung”.Bà viết: “Tôi là một người mẹ và một người bà, một người bạn và một người giáo viên, một người vợ và một người chị. Mỗi thứ trên bức tường đó, mỗi vai trò tôi nắm giữ, đã dạy tôi rất nhiều về ý nghĩa của gia đình".Bên cạnh hành trình phát triển gia đình, xuyên suốt cuốn hồi ký, độc giả còn được cung cấp thông tin về quá trình bền bỉ quyết liệt để theo đuổi và xây dựng sự nghiệp riêng của TS Jill Biden.Dù bận rộn với vai trò là người bạn đồng hành của Joe Biden, nhưng Jill vẫn luôn nỗ lực để có sự nghiệp của riêng mình.Sau 15 năm kiên trì cân bằng giữa công việc làm vợ, làm mẹ với việc học hành, cuối cùng Jill Biden đã có được hai bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ. Bà giảng dạy tại nhiều nơi, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên vươn lên để có công việc tốt hơn, để có thể làm chủ cuộc đời mình.Bà viết: “Tôi dự kiến sẽ ở nhà với lũ trẻ toàn thời gian và chuyên tâm cho sự nghiệp của Joe. Tôi đã ở nhà một thời gian, và tôi luôn hỗ trợ Joe. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã biết mình không thể sống cuộc đời của anh ấy, vì vậy tôi đã quay trở lại làm việc".“Tôi tiếp tục theo đuổi việc học hành vào buổi tối. Phải mất đến mười lăm năm nhưng cuối cùng tôi đã lấy được hai bằng thạc sĩ - một bằng chuyên gia đọc hiểu và một bằng tiếng Anh - và sau đó là bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục”.“Nơi ánh sách chiếu soi” thực sự là câu chuyện chân thành, hấp dẫn về cách Jill Biden đã xây dựng gia đình và sự nghiệp của riêng mình.Và ở bất cứ phương diện nào, bà cũng đã khám phá ra sức mạnh và tiếng nói của riêng mình; truyền cảm hứng cho những người yêu quý tiếp bước theo hành trình kiên trì và mạnh mẽ của bà.Mời độc giả xem video: Người dân TP Hồ Chí Minh trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. Nguồn: VTV24.


Nơi ánh sáng chiếu soi” là tên cuốn hồi ký hấp dẫn về cuộc đời của TS. Jill Biden- đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ.



Trong cuốn hồi ký được viết theo phong cách đối thoại, tình tự, TS. Jill Biden kể 18 tuổi, khi đang học Đại học bà kết hôn với người chồng đầu tiên. Lúc đó Jill đã thực sự tin rằng vợ chồng họ là định mệnh của nhau, cho đến khi nhận ra sự khập khiễng và ly hôn vài năm sau đó.



Biến cố này khiến Jill suy sụp và e ngại khi nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Nhưng khi “chàng bạch mã hoàng tử” Thượng nghị sĩ Joe Biden đột ngột gọi điện hẹn hò, và kiên trì cầu hôn Jill tới 5 lần trong hai năm qua lại, bà đã mở lòng.



Tất nhiên, chẳng hạnh phúc nào là dễ dàng, bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai cũng là lúc bà Jill Biden bước chân vào một thử thách mới, trở thành người mẹ của hai cậu bé mồ côi mẹ (Joe Biden mất vợ và con gái trong một tai nạn cách đó vài năm trước).


Nhưng với tính cách độc lập, bản lĩnh vốn có, bà Jill hiểu rằng đã lựa chọn là chấp nhận. Hạnh phúc chỉ có được khi cùng nhau vun đắp.


Ngập tràn trong những chương sách là câu chuyện cảm động về hai cậu bé Hunter và Beau Biden đề nghị cha mình “cưới cô Jill”, khăng khăng gọi Jill là mẹ chứ không phải là “mẹ kế”.


Đó còn là vui sướng của hai cậu bé khi thông báo với cha khi mẹ mang thai, hay nói với Jill rằng: “Mẹ biết không, con biết là mẹ yêu chúng con như yêu em Ashley vậy.” Khi Jill hỏi tại sao, Hunter nói, “Bởi vì mẹ mắng con bé hệt như mẹ mắng chúng con.”


Jill viết: “Tình yêu tạo nên một gia đình trọn vẹn. Không sao cả nếu bạn tạo dựng một gia đình với những đứa con ruột và không phải con ruột, hay chữa lành nỗi đau mất đi người thân hay mời cha mẹ già đến sống cùng bạn. Tuy các vấn đề có thể khác nhau nhưng tình yêu thương luôn là mẫu số chung”.


Bà viết: “Tôi là một người mẹ và một người bà, một người bạn và một người giáo viên, một người vợ và một người chị. Mỗi thứ trên bức tường đó, mỗi vai trò tôi nắm giữ, đã dạy tôi rất nhiều về ý nghĩa của gia đình".


Bên cạnh hành trình phát triển gia đình, xuyên suốt cuốn hồi ký, độc giả còn được cung cấp thông tin về quá trình bền bỉ quyết liệt để theo đuổi và xây dựng sự nghiệp riêng của TS Jill Biden.


Dù bận rộn với vai trò là người bạn đồng hành của Joe Biden, nhưng Jill vẫn luôn nỗ lực để có sự nghiệp của riêng mình.


Sau 15 năm kiên trì cân bằng giữa công việc làm vợ, làm mẹ với việc học hành, cuối cùng Jill Biden đã có được hai bằng thạc sĩ và một bằng tiến sĩ. Bà giảng dạy tại nhiều nơi, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên vươn lên để có công việc tốt hơn, để có thể làm chủ cuộc đời mình.


Bà viết: “Tôi dự kiến sẽ ở nhà với lũ trẻ toàn thời gian và chuyên tâm cho sự nghiệp của Joe. Tôi đã ở nhà một thời gian, và tôi luôn hỗ trợ Joe. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã biết mình không thể sống cuộc đời của anh ấy, vì vậy tôi đã quay trở lại làm việc".


“Tôi tiếp tục theo đuổi việc học hành vào buổi tối. Phải mất đến mười lăm năm nhưng cuối cùng tôi đã lấy được hai bằng thạc sĩ - một bằng chuyên gia đọc hiểu và một bằng tiếng Anh - và sau đó là bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục”.


“Nơi ánh sách chiếu soi” thực sự là câu chuyện chân thành, hấp dẫn về cách Jill Biden đã xây dựng gia đình và sự nghiệp của riêng mình.


Và ở bất cứ phương diện nào, bà cũng đã khám phá ra sức mạnh và tiếng nói của riêng mình; truyền cảm hứng cho những người yêu quý tiếp bước theo hành trình kiên trì và mạnh mẽ của bà.


Mời độc giả xem video: Người dân TP Hồ Chí Minh trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top