Những cái Tết cô độc trong nước mắt không thể quên của Quang Dũng

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Quang Dũng vừa trở về từ Nhật Bản cách đây không lâu. Anh tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc tôn vinh nhạc Trịnh Công Sơn có sự góp mặt của giọng ca huyền thoại Kato Tokiko - người thể hiện ca khúc Diễm xưa bằng tiếng Nhật.

"Lần đầu tiên tôi biết nhạc Trịnh được yêu thích và chào đón tại Nhật Bản đến thế. Diễm xưa (tên tiếng Nhật là Utsukushi Mukashi) là tác phẩm nước ngoài đã ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc Nhật Bản", ca sĩ Quang Dũng kể.

Quang Dũng được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi danh ca người Nhật Kato Tokiko. Bà đi nhanh, nói cười hào sảng và ăn mặc trẻ trung, thời thượng. Anh ước mình ở tuổi 80 vẫn được một phần như bà.

Ở tuổi 47, Quang Dũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mẹ, chị, các cháu... của Quang Dũng đã dọn vào TP.HCM sống cùng anh.




Quang Dũng bên danh ca Kato Tokiko.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, chỉ biết đi hát, lần đầu Quang Dũng cảm thấy muốn sống nhiều hơn cho bản thân. Anh bây giờ chỉ còn mối bận tâm duy nhất là con trai Bảo Nam.

Bảo Nam là quả ngọt trong cuộc hôn nhân của Quang Dũng và vợ cũ - hoa hậu Jennifer Phạm. Dù hôn nhân không trọn vẹn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè để cùng nhau nuôi dạy con trai.

Hiện tại, Quang Dũng sống cùng Bảo Nam ở Mỹ. Giai đoạn Bảo Nam bước vào độ tuổi mới lớn, ca sĩ từng buồn vì sự thay đổi của con trai. Cụ thể, cậu giống với đa phần thiếu niên Mỹ, không quá gần gũi bố mẹ, ông bà như người Việt.

Ban ngày, Bảo Nam dành phần lớn thời gian học ở trường. Khi về nhà, cậu ăn cơm rồi vào phòng riêng học bài hoặc chơi game. Vì thế, thời gian Quang Dũng có thể tiếp xúc con mỗi ngày chỉ khoảng 2-3 tiếng.

Anh kể: "Nỗi lo của tôi dành cho Nam bây giờ khác ngày xưa. Tôi quen với việc Nam lúc nhỏ bám bố, đi đâu, làm gì cũng có con ở bên. Càng lớn, con càng hạn chế tiếp xúc, trò chuyện với bố và ông bà. Nỗi lo càng lớn hơn khi chúng tôi sinh sống ở Mỹ".


Bảo Nam không thích chụp ảnh nhưng chiều bố.

Ban đầu, Quang Dũng thấy buồn, chạnh lòng, sợ quan hệ bố con trở nên xa cách. Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ, anh hiểu đây là biểu hiện bình thường của một đứa trẻ mới lớn.

Vì vậy, Quang Dũng quyết gạt đi nỗi buồn. Anh chuyển phương án, nhờ bà ngoại và cô giáo dạy đàn - 2 người thường trò chuyện với Bảo Nam - chia sẻ, cập nhật tình trạng của con trai với mình.

Những lần hai bố con đi chơi, Quang Dũng luôn để Bảo Nam tự do chọn ăn gì, đi đâu. "Tôi không đề cập nỗi lo của mình hay áp đặt điều gì. Trẻ con ngày nay càng áp đặt sẽ càng chống đối. Nhờ vậy, hai bố con luôn rất vui vẻ, tự nhiên", ca sĩ cho hay.

Theo Quang Dũng, Bảo Nam ngoan ngoãn, hiền lành. Anh từng lo con trai bị bắt nạt ở trường học. Đời thường, cậu ít nói, thích chơi nhưng không nghiện game và có năng khiếu chơi piano. Cô giáo dạy đàn của Bảo Nam là bạn Quang Dũng.

Quang Dũng hát 'Vì đó là em'


Mới 15 tuổi, Bảo Nam đã cao 1m9. Quang Dũng mong con trai không cao thêm nữa vì lo dáng cậu mất cân đối. Bảo Nam không thích chụp ảnh, kể cả khi đi chơi với bố. Những tấm ảnh bố con Quang Dũng mặc áo dài là lần hiếm hoi con chiều ý anh.

Một vấn đề Quang Dũng khá lo lắng là khả năng tiếng Việt của Bảo Nam. Cậu dành phần nhiều thời gian ở trường, ít sử dụng tiếng Việt nên nói tiếng Việt không sõi.

Quang Dũng kể, Jennifer Phạm không sống cùng nhà nhưng gọi video trò chuyện, hỏi han Bảo Nam hằng ngày. Chị rất sát sao cuộc sống của con trai, thậm chí đến việc cậu đi đâu, làm gì trong ngày.

"Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn xem Jennifer Phạm và gia đình cô ấy như người nhà, hết lòng hỗ trợ nhau nuôi dạy, yêu thương Bảo Nam", ca sĩ cho hay.





Tết Quý Mão 2023, Quang Dũng dành phần lớn thời gian cho đại gia đình, không có kế hoạch đi chơi. Sau Tết, anh và đại gia đình dự định đi du lịch Hàn Quốc.

Đón Tết Nguyên đán đang đến gần, Quang Dũng nhớ những cái Tết thời thanh xuân. Tuổi 20, anh vào Sài Gòn một mình. Với anh, ký ức ngày 30 Tết luôn nhuốm màu buồn.

Khi ấy, ca sĩ thuê một căn trọ nhỏ, sống cùng các sinh viên. Anh hay ngồi một mình, nghĩ lại năm qua mình đã làm gì rồi lái xe máy một mình rong ruổi những cung đường trong thành phố chiều 30 Tết hằng năm.

"Rồi cứ thế, tôi đi qua những mùa Tết không người thân, bạn bè. Điều đó nghe có vẻ bình thường với nhiều người nhưng khá kinh khủng với tôi ở tuổi đôi mươi - cái tuổi hồn nhiên, trong sáng. Tôi không quá yếu đuối nhưng cũng hay khóc", Quang Dũng kể.

Khi không còn trẻ nữa, anh vẫn giữ thói quen ở một mình chiều 30 Tết. Hiện tại, anh hạnh phúc khi bên mình có gia đình, cuộc sống đủ đầy như thể bù đắp cho những cái Tết cô đơn năm xưa.
Nguồn: Báo điện tử Kiến thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top