Những bài thơ hay về ngày GP miền Nam 30-4

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
30-4 Xuân của những mùa xuân

Mùa xuân chiến thắng

Sớm mai bừng giấc ngủ,
Ngỡ ngàng tia mặt trời,
Cánh hoa vây vẫy gió
Có phải mùa Xuân ơi!

Đôi chân đi khắp nơi.
Đến mọi miền đất nước
Gió xuân nào nâng bước
Ta đi tới ước mơ.

Mùa xuân nào cho ta
Cả một mùa chiến thắng
Cho đời ta tự do
Cho ta cao tiếng hát.

Mùa xuân nào bát ngát
Màu rừng xanh, lá xanh
Tiến về Thành phố Bác
Như điệp khúc quân hành.

Ơi mùa xuân khéo hẹn
Ta về giữa quê hương
Ta về giữa tình thương
Giữa Sài Gòn rực nắng


Chuyện tiền phương

Đâu phải ngàn thác lũ,
Cuồn cuộn trôi về xuôi.
Đâu phải hạt mưa rơi
Tuôn ào ào rồi tạnh.

Trên chiến trường ác liệt
Dẫu có thể hy sinh.
Nhưng trong mỗi trái tim
Không hề biết run sợ.

Dẫu chốt trưa nung lửa
Miếng nước uống chia nhau
Củ rừng ăn lót dạ
Vẫn vui chuyện mai sau.

Anh kể về tất cả
Những mẩu chuyện tiền phương
Mỗi thôn xóm con đường
Đều mang nhiều kỷ niệm..

Anh ơi! tôi đã hiểu
Vì sao trong gian lao
Vì sao dẫu khổ đau
Vẫn lập nên chiến thắng.

Trong công việc thầm lặng
Hy sinh cho ngày mai
Cuộc sống cứ sinh xôi
Trong vườn hoa Độc lập./.
(1979)


Về nguồn

Giữa cái nắng tháng ba
Khói đốt đồng, đất phơi màu vàng óng ả
Tuyến đường lên Biên giới đã nhộn nhịp hơn
Tân Biên ơi – mảnh đất kiên cường khét cháy đạn bom.

Cây bằng lăng lộ nguyên hình không còn bóng lá
Thi gan giữa cái nóng đốt cháy rừng cây
Ta về đây, giữa bạt ngàn rừng già – giữa bao la trời mây
Thấp thoáng căn cứ địa
Cơ quan chỉ huy tối cao của Cách mạng Lâm thời
Của chiến trường Miền Nam thành đồng anh dũng
Đây nỗi ám ảnh của thực dân Đế quốc
Niềm kiêu hãnh trái tim khối óc con người
Cây vú sữa, cây bưởi xanh tươi
Mái lá Trung quân coi thường lửa đạn
Căn hầm trú ẩn, đường hào nông cạn
Chỉ đủ che nửa mặt người
Những tấm bia kỷ niệm thấm máu các anh hùng
Tất cả khơi lên một niềm tin mãnh liệt
Chân lý, hoà bình, con người đất Việt
Yêu tự do, yêu đất nước quê hương.
Dù thịt nát xương tan, dù gian khổ không sờn
Chiến đấu quên mình giành từng tấc đất
Không khuất phục trước vũ khí tối tân
Trước đế quốc man rợ hiểm ác
Trước hàng ngàn tấn bom chút xuống những cánh rừng.
Không lay chuyển nổi ý chí kiên cường
Của những chiến sĩ thành đồng bất tử .
Máu thấm đỏ cho mầm xanh tươi trẻ
Cánh rừng già trẻ lại bốn nghìn năm./.
((Kỷ niệm ngày về Thăm Căn cứ
Trung ương Cục Miền nam-huyện Tân Biên-Tỉnh Tây Ninh)


Lâu rồi, Saigon trời nắng không mưa
Sắp 30.4 mưa liên hồi mấy bận
Mưa đẫm màu xanh của người lính trận
Hừng hực tinh thần quyết thắng năm xưa.

Tôi mong mãi Saigon,những cơn mưa
Cho dịu mát những tháng ngày nắng nóng
Ào ạt Muasaigon
Bồi hồi ký ức ngày chiến thắng
Ba mươi năm rồi
Vẫn chói lọi niềm vui như mới hôm qua !


Mùa khô vẫn thì thào đong đưa
Đốt cháy bao đêm trường cách biệt
Anh lính thì thầm nhớ những ngày xưa trong trận chiến
Anh lính hỏi hoàng hôn hay bình minh
đợi Mưa ba mươi năm rồi còn gì ?
Mà khao khát đợi chờ cơn mưa chiến thắng
Có thể nào ta đánh đổi hết đời mình
Để có được ba mươi năm sau
Ta vẫn đợi chờ từng cơn mưa sài gòn


GỬI THẾ HỆ THỨ TƯ !

(Kính tặng chị MK)

Ngày chúng tôi đang là hạt bụi...
Chị khoác ba lô
Đội mũ tai bèo
Vành lá ngụy trang
Chị hiên ngang
Trong đoàn quân thẳng hướng miền Nam
Bước vào chiến dịch

Lô Giang ơi! (*)
Chia tay nhé, những chiều vui đùa nghịch
Bà và mẹ lặng nhìn...
Đứa con gái xếp bút nghiên
Lá thư ai trao
Nhành hoa sim ép vội
Nhận cây gậy Trường Sơn
Nam Tiến!

Sài Gòn 30/4/1975
Đất nước trọn niềm vui
Chị hân hoan, rạng rỡ nụ cười

Nước mắt rơi...
Gặp lại ba
Ai ngờ,
Hai cha con chung chiến hào đánh giặc!

Ngày chúng tôi ra đời
Mặt trận Tây Nam
Phnôm Pênh
Điệu múa Áp-xa-ra
Chị cùng bạn bè chung tay đoàn kết
Nghĩa cử tình thâm
Bạn và ta
Giữ từng gốc cây thốt nốt
Vẹn nguyên
Để chùa Tháp bình yên...

Hôm nay - 30/4/2005
Chị là cựu chiến binh
Như ba - huân chương rạng ngời trước ngực!
Mái tóc còn xanh?
Hãnh diện!
Tự tin!
Bởi tuổi thanh xuân
Các chị, các anh
Đã dành cho đất nước!

Cho chúng tôi, thêm yêu tin lớp người đi trước
Để vững vàng
Bước vào bệ phóng
Cùng Đất Nước - Bay Lên!




+Để có một cuộc đời
Ai chẳng phải đánh đổi
Giá đắt hay giá rẻ
Tự mỗi người mà thôi !

Để lại có một Ba mươi năm
Vể tưng bừng chói lọi
Đánh đổi hết đời mình ?
- Điều không cần phải hỏi !

Ba mươi năm
Là quá nửa cuộc đời
Với những người đã như chết, chưa chôn !
Ba mươi năm
Là non nửa cuộc đời
Với những người sống cho mọi người !

Xin làm viên đá nhỏ nhoi
Lát nền đường dẫn tới Đời ấm no.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top