Như áng mây chiều

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
NHƯ ÁNG MÂY CHIỀU Truyện ngắn Chị không còn trẻ ! Nhưng trời p


NHƯ ÁNG MÂY CHIỀU

Truyện ngắn

Chị không còn trẻ ! Nhưng trời phú cho chị một cơ thể tuyệt mỹ đến gái hai mươi còn phải mơ ước ! Làn da trắng hồng, mịn màng nhất là khuôn mặt khả ái hầu như chưa hề có nếp nhăn ! Có lẽ ông thần thời gian đã mải ngắm nhan sắc của chị mà quên mất bổn phận của mình đã không đánh dấu thời gian lên chị như bao người khác! Chị đẹp, vẻ đẹp tự nhiên khiến bạn bè nhiều người phải ghen tỵ !

Chồng chị mất đã lâu lúc đó hai con chị vẫn còn nhỏ. Là người phụ nữ hiền thục, đoan chính, nết na lại xinh đẹp nên đã có nhiều người tìm đến với chị. Đặc biệt có hai người đàn ông góa vợ đã gặp chị và ngỏ lời xin cưới chị. Nhưng lúc đó chị đã từ chối họ với lý do phải chăm lo cho hai con, bởi chị không muốn con mình bị san sẻ tình cảm. Bạn bè và nhiều người thân cũng cho rằng như thế chị đã bỏ lỡ cơ hội của bản thân mình để tái hôn, tìm chỗ nương tựa cho bản thân khi về già. Chị biết vậy nhưng chị lại cho rằng cuộc sống hiện tại của ba mẹ con chị như vậy là rất ổn, chị không muốn có sự sáo trộn nào khác. Thấm thoắt thời gian trôi qua, giờ hai con chị đều đã yên bề gia thất và chị đã lên chức bà. Con chị đều rất thành đạt, chúng đã tự lập hoàn toàn, còn chị thì đã nghỉ chế độ. Hiện tại cuộc sống của chị giờ đây rất ổn, chị có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân mình hơn. Chị tham gia vào các hoạt động của phường và các câu lạc bộ, sự thảnh thơi càng làm cho chị như trẻ ra khiến không ít bạn bè phải trầm trồ ngưỡng mộ. Chị tự nhủ đã đến lúc mình phải sống cho bản thân mình để phần nào bù đắp cho những năm tháng tuổi trẻ đầy gian lao vất vả trước đây của mình. Chị thường xuyên lui tới những cửa hiệu thời trang dành cho phụ nữ trung niên và cũng sẵn sàng chi ra những khoản tiền không nhỏ mua váy áo thời trang cho bản thân. Mỗi lần soi gương chị như được sống lại những năm tháng của tuổi trẻ. Chị như được lột xác, chị trẻ ra và tâm hồn luôn tươi mới. Lại thêm những người đàn ông mến mộ chị bằng cách này, cách khác họ tìm cách tiếp cận và ngỏ lời tán tỉnh chị, nhưng hầu như trái tim chị không hề mảy may rung động. Chị luôn tỏ ra dịu dàng, khéo léo tạo những khoảng cách an toàn với tất cả những người có tình ý với chị khiến họ dù có yêu mến chị bao nhiêu cũng không thể vượt qua khoảng cách mà chị đã giới hạn. Chị như bông hoa rực rỡ mà bao người đàn ông đều muốn có nhưng rồi họ đều phải tự rút lui trong im lặng mà không hề trách móc được gì chị cả. Chị đẹp, vẻ đẹp thánh thiện, quyến rũ, sang trọng, hấp dẫn mà không hề kiêu ngạo. Hồn nhiên, vui tươi mà không hề lả lơi, suồng sã. Vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, đôn hậu của cái tuổi ngoài 45 khiến không ít người cảm mến ngay từ những lần gặp chị đầu tiên trong những dịp giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Chính vì lẽ đó đi đâu chị cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, nhất là đám mày râu. Và hễ có cuộc giao lưu nào thì hầu như chị đều được mời tham dự rất trân trọng cho dù chị chỉ là một thành viên mà không hề nắm giữ một trọng trách gì ! Lời thơ, điệu nhảy nhất là nhan sắc của chị đủ sức đốt nóng bầu không khí của những buổi giao lưu như thế. Những tiết mục trình diễn của chị có sực hút mạnh mẽ và được coi là những tiết mục “đinh” trên sàn diễn các cuộc giao lưu. Hàng trăm người vỗ tay không ngớt khi tiết mục đã hết. Mỗi đêm về vào facebook chị tiếp nhận hàng trăm đợt like của những người ngưỡng mộ trên trang cá nhân của mình. Chị cũng nghiện facebook và thường xuyên chia sẻ với bạn bè trên mạng. Chị vẫn sống hồn nhiên và vô tư, không hề vướng bận bởi bất kỳ mối quan hệ nào ! Cho đến một lần, chị được bạn bè mời đi chơi. Tại đây chị đã gặp anh! Và rồi như duyên tiền định chỉ qua lần tiếp xúc ngắn ngủi đó trái tim của chị bỗng rung động bởi sự đồng cảm của anh. Đêm ấy về chị lên mạng và nhận được lời mời kết bạn từ anh, chị vội vã nhấn vào từ khóa “Chấp nhận” và ngay lập tức chị nhận được tín hiệu đáp lại của anh. Chị vào Messenger và đêm ấy chị nói chuyện với anh đến hơn 1 giờ sáng. Chị cũng không hiểu anh có sức hút gì kỳ lạ đến vậy mà kể từ khi gặp anh hình ảnh anh cứ luẩn quất trong đầu khiến chị thấy nhớ. Những ngày sau đó, anh thường xuyên gặp chị trên mạng. Nhiều đêm hai người quên cả thời gian, choàng dậy thì thấy trời đã sáng! Con tim của chị vốn đã khép kín bao năm giờ bỗng nhiên hồi hộp, thổn thức mỗi khi đọc tin nhắn hoặc nghe điện thoại của anh… rồi anh gọi qua video… những cuộc thoại diễn ra hàng đêm và kéo dài hàng tiếng! Anh bày tỏ nỗi nhớ da diết với chị mong mỏi sớm được gặp lại chị…câu chuyện nhớ mong giữa họ cứ thế kéo dài mỗi đêm.

Một ngày đẹp trời chị nhận lời gặp anh. Anh đón chị trong một phòng khách thoáng đẹp của một khách sạn nằm bên bờ Sông Cầu thơ mộng. Hai người ngồi bên nhau trên đi văng có cửa sổ rộng nhìn ra bờ sông. Không gian tĩnh lặng. Anh tỏ ra bối rối, hai tay như thừa, anh không biết nói gì với chị, chỉ có ánh mắt của anh nhìn chị đắm đuối như nói lên tất cả những tình cảm mà anh dành cho chị bấy nay! Chị e ấp như thuở nào hò hẹn, con tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận… cả hai im lặng hồi lâu. Rồi như để tự trấn tĩnh mình và cũng để tạo ra sự tự nhiên cho chị. Anh nhìn ra xa phía chân trời chỉ tay nói với chị:

– Em trông kìa những đám mây hồng sao mà đẹp quá !

Chị bỗng nhận ra hơi thở hổn hển của anh bên tai chị. Bàn tay anh khẽ đặt trên bờ vai chị, chị ngẩng lên và thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chị và giọng anh run run:

– Em ! Anh yêu em !

Cảm giác như có luồng điện mạnh chạy khắp người, chị để mặc anh ôm và hôn chị.

Phía chân trời hai đám mây hồng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh, chúng đang đuổi theo nhau. Ánh hoàng hôn phản chiếu làm cho hai đám mây hồng rực lên, chúng bồng bềnh trôi, chả mấy chốc hai đám mây quyện vào nhau làm một, ánh hoàng hôn bảng lảng làm đám mây hồng rực lên như một đóa hoa tuyệt đẹp. Trời chiều lặng lẽ trôi in bóng anh và chị trên mảng tường hoa rực rỡ sắc màu!

Rồi cả mùa xuân mọi người không còn gặp chị trong các cuộc giao lưu như trước, mọi người nhớn nhác hỏi nhau về chị nhưng tất cả đều nhận được những cái lắc đầu và không ai rõ hiện chị đang ở đâu, làm gì. Người thì bảo anh đã đưa chị đi du lịch Băng Cốc – Thái Lan hơn tháng rồi, người lại bảo anh chị đã bay sang châu âu với chuyến đi kéo dài những nửa năm. Sàn diễn vắng chị cũng kém đi phần sôi động! Nhưng ai cũng mừng cho chị cuối cùng đã tìm được bến đậu cho mình. Họ trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp và sự đoan trang đức độ của chị mỗi khi có dịp nhắc tới !

Mùa xuân cứ thế như kéo dài mãi ra !

Phố Đu – Đầu tháng 4/2019

Đ/C: Bùi Nhật Lai

Tiểu khu Cầu Lân – TT Đu

Phú Lương – Thái Nguyên

ĐT: 0978719403

Bình luận


bình luận
Nguồn: truyenngan.net
 

Bình luận bằng Facebook

Top