20 tháng 10 vợ chồng nằm tâm sự.
Vợ thủ thỉ:
- Giá như xe của anh có thêm hai bánh nữa thì có phải nhà mình có ô tô rồi không?
Chồng thản nhiên:
- Ừ, giá mà em có thêm hai cái ti nữa thì nhà mình được hẳn con bò sữa rồi.
Vợ chồng không ai bảo ai, thở dài và đi ngủ.
*
* *
Anh chồng buồn bã chán nản nhìn lại cái áo khoác của mình và nói với vợ:* *
- Em này, cái áo của anh cũ đến mức ngay cả khuy của nó cũng mòn hết cả. Mỗi khi mặc nó, anh cảm thấy ngượng lắm!
- Không sao, mai em sẽ mua cho anh...
Người chồng mừng rỡ:
- Em mua áo khoác mới cho anh hả !?
- Không, mua khuy!
Chồng đóng khuy áo lại, thở dài rồi lặng lẽ đi thẳng.
*
* *
Vợ to tiếng với chồng: * *
- Anh thật đáng ghét! Chưa bàn gì với em đã đi cắt tóc, chẳng ra cái gì cả!
Chồng bực lắm nhưng vẫn cố nhũn nhặn:
- Em cũng chẳng nói với anh một lời đã làm cho lông tay lông... chân rụng hết, chẳng ra cái gì cả!
*
* *
Một ông chồng già đang ngồi lẩm bẩm: * *
- Bà này, tết xong thì bà bao nhiêu tuổi?
- Hỏi làm gì? Tuổi của ông và tôi chênh nhau 5 tuổi, tính tuổi của ông ra thì biết ngay.
- Gớm, bà tưởng tôi hứng thú với cái tuổi của bà lắm à, chẳng qua là tôi quên cái tuổi của tôi thôi.
(24H.COM.VN)