Nghỉ dịch Covid-19: Giáo viên san đồi mở lớp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thách thức từ Thượng Bình

Cô Nguyễn Thị Hoàn – Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thượng Bình cho biết: Thượng Bình là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Bắc Quang (Hà Giang). Bà con phần lớn người dân tộc Mông, 100% thuộc hộ nghèo, nghề nghiệp chủ yếu làm nương rẫy và buôn bán tự do. Với điều kiện khó khăn chung về kinh tế, xã hội nên đầu tư cho giáo dục chưa thể đáp ứng được yêu cầu.

Điểm trường MN Khuổi Tát nằm tại xã Thượng Bình, nơi học tập hàng ngày của gần 30 trẻ từ 3 - 5 tuổi trong một lớp ghép. Trường được dựng tạm bằng ván đã mục, mái lợp proximang. Vào mùa hè thì nóng nực, mùa đông gió lùa qua những khe ván khiến cô và trò lạnh buốt. Các cô giáo phải khắc phục bằng cách mua bạt về bao kín phòng lớp học. Tuy nhiên, mọi sự “vá víu” chỉ giảm phần nào ảnh hưởng chứ chưa thể đáp ứng được yêu cầu nuôi dạy những chủ nhân tương lai xã Thượng Bình.

Sau nhiều trăn trở, cô Hoàn và đội ngũ GV quyết định kêu gọi ủng hộ của những tổ chức từ thiện hoặc nhóm, cá nhân có tấm lòng hảo tâm thông qua mạng xã hội và các mối quan hệ cá nhân. Bất kì nơi đâu nhen nhóm lên hy vọng các cô đều không quản ngại bày tỏ nguyện vọng.

Và rồi cơ hội cũng đến khi một nhóm từ thiện đến xã Thượng Bình hỗ trợ lương thực cho dân nghèo, cô Nguyễn Thị Hoàn đã tiếp cận và trình bày mong muốn được đoàn hỗ trợ xây điểm trường. Được cô Hoàn dẫn đi thăm quan, tận mắt chứng kiến những khó khăn, sự sập sệ, tạm bợ… tại điểm trường Khuổi Tát, đoàn từ thiện hứa sớm quay lại với nguồn kinh phí xây dựng điểm trường mới.

Thế nhưng, niềm vui vừa mới vỡ òa cũng đi liền với nỗi lo về đường sá xấu sẽ phát sinh kinh phí cho nhiều công đoạn: Vận chuyển vật liệu vào công trình, thuê nhân công thay máy ủi, máy xúc không vào được điểm trường san phẳng góc quả đồi lấy mặt bằng xây lớp học mới… Những thách thức nếu không được tháo gỡ thì nguồn kinh phí xây trường sẽ đội lên rất nhiều.

“Chắc chắn có trường lớp mới khang trang, sạch đẹp, việc huy động HS đến trường của các cô sẽ thêm thuận lợi. Với HS khi được sinh hoạt, học tập, chăm sóc trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất, các em mau tiến bộ, chất lượng giáo dục tăng lên” – cô Hoàn vui vẻ cho biết.

Giáo viên san đồi mở lớp


Chắc chắn có trường lớp mới khang trang, sạch đẹp, việc huy động HS đến trường của các cô sẽ thêm thuận lợi. Với HS khi được sinh hoạt, học tập, chăm sóc trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất, các em mau tiến bộ, chất lượng giáo dục tăng lên. Cô Nguyễn Thị Hoàn


Từ trung tâm huyện Bắc Quang vào bản Khuổi Tát hơn 70km, từ trường chính vào điểm trường Khuổi Tát phải đi tiếp 16km đường núi, mất hơn 2 giờ đồng hồ, trong đó 1 giờ đi bộ mới lên tới điểm trường. Những quãng có thể đi được xe máy cũng chẳng dễ dàng bởi bên vực bên núi, chệch choạc tay lái là ngã. Mỗi khi vào điểm trường Khuổi Tát, tới đoạn khó đi các cô giáo thường người dắt người đẩy xe chứ không liều mình ngồi trên xe nổ máy.

Chính vì điều kiện khó khăn như vậy, nên nỗi lo làm sao đưa được nguyện vật liệu tới công trình? mặt bằng xây dựng ở vị trí trên cao, không thể đưa máy xúc, ủi hỗ trợ san phẳng… trở thành nỗi lo thường trực. Đặc biệt, hời điểm xây dựng điểm trưởng lại vướng vào dịch Covid-19 nên khó thuê được nhân công.

Sau nhiều đêm trăn trở, cô Nguyễn Thị Hoàn quyết định huy động sức lao động của đội ngũ GV nhà trường, thanh niên và phụ huynh tại xã Thượng Bình trong việc tạo ra mặt bằng xây dựng lớp học. Thay cho máy xúc, máy ủi là những đôi bàn tay hàng ngày dạy học tự cào, cuốc, xúc đất. Thay cho tháo dỡ, vận chuyển đất đá bằng máy móc là đôi vai, sức lực của những cô giáo cùng nhau gồng gánh, san ủi, dọn dẹp. Sau 2 tháng với nỗ lực của hiệu trưởng, GV Trường MN Thượng Bình cùng sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên xã, phụ huynh HS, 140m2 mặt bằng đã hoàn thành đúng tiến độ, kịp bàn giao cho đoàn từ thiện khởi công xây dựng.

Nhớ lại những ngày san ủi mặt bằng, cô Hoàn chia sẻ: Dù vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ tình nguyện lao động, không nề hà việc gánh vác trách nhiệm với nhà trường. “Chúng tôi biết điều khó nhất là nguồn kinh phí để xây điểm trường đã được đoàn từ thiện hỗ trợ. Với những việc cần tới sức người chẳng có lý do gì không ghé vai giúp đỡ. Làm sao để HS có được điểm trường khang trang học tập, vất vả thế chứ hơn nữa chúng tôi vẫn sẵn sàng vượt qua…” – cô Hoàn bày tỏ.

Cô Hồ Thị Hương Giang – GV Trường MN Thượng Bình chia sẻ: “Năm nay tôi 54 tuổi, lớn tuổi nhất trường. Tuy không đóng góp được nhiều công sức, nhưng làm được gì tốt cho HS tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Điểm trường Khuổi Tát bao năm nay xuống cấp cô trò rất vất vả. Vậy nên, khi hoàn thiện xong, không chỉ nhà trường có thêm điều kiện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà HS cũng hứng thú hơn với việc tới trường lớp và học tập”.

Đến nay, điểm trường mới Khuổi Tát đã hoàn thành 90% công việc. Đầu tháng 6 trường và đoàn từ thiện, cơ quan đoàn thể sẽ cắt băng khánh thành. Các cô Trường MN Thượng Bình đã hẹn nhau dành ra vài ngày nghỉ để cắt tỉa hoa lá, con thú… trên giấy màu trang trí cho lớp học thêm sinh động. Mặt khác, những đồ chơi tự tạo cũng được các cô làm tăng cường để có thêm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho HS trong lớp học mới.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top