Nếu Có Thể (cảm +)ộng wá)

#1
Nếu có thể, lấy tim này làm sỏi đá

Trải đường em đi, khi em bước theo chồng

Nếu có thể, lấy tình này nhân rộng

Để tặng ngày vui, áo cưới rượu nồng.

Nếu có thể, đốt cháy khô dòng màu nóng

Cho tình yêu thương em nơi ấy được nồng

Nếu có thể, anh mãi là bóng hình

Trong tình em lúc êm ấm bên chồng :cry: Nếu có thể, anh xin làm cơn gió

Xoa dịu tình này, trong nỗi nhớ chờ mong

Và có thể, anh xin làm đèn soi hát bóng

Những lúc trời khuya gió thổi mùa đông

Nếu có thể, anh làm vầng trăng lẻ bóng

Soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong

Và có thể, anh xin làm dòng sông gợn sóng

Để cho em thả những cánh hoa lòng
 

Bình luận bằng Facebook

Top