Một số bài thơ tết vui!Lòng vợ[/b]

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Lòng vợ
(Nhại thơ Lòng mẹ - NGUYỄN BÍNH)
Tết nhất ai chẳng... đốt tiền ta?
Can gì mà tiếc, móc ví ra
Đếm hộ giùm em dăm ba xấp
Cả lương lẫn thưởng, nhé ông nhà!
Này rượu này trà, này bánh mứt
Này dưa, này quất này hoa mai...
Chợ có bán gì ta sắm đủ
Chớ để thua ai, để kém ai.
Vui chơi cho thỏa mấy ngày thôi
Ra giêng túng thiếu, khổ mấy mươi
Bán lưng cho đất, anh cày tiếp
Bán mặt cho trời, em cố... vui!
B.G.Đ. (Đà Lạt)

Vui Tết
Thế là năm cũ cũng vừa hết
Chẳng sắm mua nhiều cho đỡ mệt
Đã sắp sẵn rồi hũ rượu xuân
Lại làm thêm được chùm thơ Tết.
Tâm giao mấy chén Tết thêm vui
Xướng họa đôi vần xuân mãi đẹp
Bu nó long lanh ánh mắt cười
Cứ như hồi ấy, duyên ra phết!
NGUYỄN ĐÌNH TỰ (Bắc Ninh
)

Tết...
Tết nay rượu uống không mê
Thề không say xỉn vợ chê “hũ hèm”.
Tết nay không xáp đỏ đen
Ngày xuân túi rỗng ai thèm... chúc xuân.
Tết nay không “ngủ” cơ quan
Ở nhà cùng vợ đón đêm Giao thừa.
Tết nay tiết kiệm hơn xưa
Để khi qua Tết tiền vừa chi tiêu.
Tết nay không ăn “cầy” nhiều
Vì là “năm tuổi” mong điều... thật hên!
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh


Nỗi lo ngày Tết
“Chủ” lo Tết sẽ treo niêu
Tớ” lo sau Tết thừa nhiều bia lon...
“Chủ” lo không áo... cho con
“Tớ” lo hết Tết vẫn còn thịt, rim...
“Chủ” lo con đói, con thèm
“Tớ” lo ế chả, thừa nem, dư gà...
“Chủ” lo thiếu mỡ, hết cà
“Tớ” lo mặc váy vải xoa bạn cười
“Chủ” lo gạo chẳng đầy nồi
“Tớ” lo bồ nhí vàng mười không đeo
“Chủ” lo, ốm tong, ốm teo
“Tớ” lo, mập ú như heo xuất chuồng!
TRẤN NHI (Khánh Hòa)



Sưu tầm!​
 

Bình luận bằng Facebook

Top