Sáng tác: lehoa012


Một ngày thế đủ rồi em,
Cho anh mọi thứ anh thèm biết bao.
Một ngày cũng được chẳng sao,
Để anh tìm thấy khát khao dạt dào.
Anh mừng, mừng quá xốn sao,
Đây ngày em đến anh nào ngủ yên.




Chỗ anh vùng núi Tây Nguyên,
Dãy đồi xanh mướt chen chuyền ngàn tre.
Chỗ anh nhiều núi lắm khe,
Nhà đông, người ít ê chề bóng xô.
Đếm chừng không ít chỗ vô,
Sông, hồ, suối, thác tha hồ vui chơi.


Đường xa em mệt nghỉ thôi,
Ngủ cho đủ giấc, anh mời đi chơi.
Dốc, hồ, thác đẹp quá thôi,
Đạ Hàm xong tới Mạ Ơi lạ lùng.
Thác dài chảy hướng vòng cung,
Vui đùa cả đám xong cùng ra "pho".



Đêm về lòng hấng thấy lo,
Mai về... em hãy chuyện trò cùng anh.
Anh mong trời sáng đừng nhanh,
Để anh được mãi ngồi cạnh bên em.
Mong rằng em nhớ ghé thêm,
Xe đạp cùng người ngày đêm đợi chờ...




lehoa012 ( tinh_yeu_la_gi1301@yahoo.com )