Mất tập trung

caibang

Thành viên
#1
Ông nọ viết đơn đến ban quản lý khu chung cư phàn nàn rằng, căn hộ của ông đối diện ngay nhà tắm nữ, nhìn rõ hết cả, rất mất tập trung khi làm việc.


Ban kiểm tra đến, ngắm nghía mọi phía qua ô cửa sổ rồi bảo chủ nhà.

- Ông nói thế nào chứ chúng tôi có nhìn thấy gì đâu?

- Thế các vị đã trèo lên nóc tủ kia chưa?

**********

Bố mẹ vẫn khổ

Bà hỏi cháu: "Thế nào, ở nhà mới, cháu có thích không?".

- Thích lắm bà ạ. Cháu có phòng riêng, em cháu cũng có phòng riêng. Chỉ có bố mẹ cháu là khổ thôi ạ.

- Sau vậy?

- Vì bố mẹ cháu vẫn phải nằm chung với nhau.

- !!!!!
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top