Maradona: Tội nhân thiên cổ?

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
“Maradona, ông đang hủy hoại đội tuyển quốc gia. Hãy từ chức đi!”. Đó là những lời các CĐV Argentina đã ném vào mặt cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đất nước họ (và thậm chí là thế giới) ngay tại thủ đô Asuncion, nơi Argentina đóng quân để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Paraguay. Tất nhiên, số CĐV ít ỏi đó là những kẻ quá khích đã quá chán ngán khi phải chứng kiến cảnh đội nhà vật lộn với cuộc chiến giành vé sự World Cup. Hôm nay, sau tấn bi kịch ở sân Defensores del Chaco, có lẽ cả nước Argentina chỉ còn chờ “kẻ tội nhân” nộp đơn từ chức.

Tháng 4 năm 2004 khi các bác sỹ thông báo Diego Maradona bị trụy tim và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cả nước Argentina nín thở cầu nguyện cho đứa con cưng của mình qua khỏi. Khoảng 200 CĐV cuồng nhiệt ở Rosario thậm chí đã lập hẳn một nhà thờ có tên “nhà thờ của Maradona” để làm nơi tưởng nhớ đến người anh hùng dân tộc. Đúng, với những gì đã cống hiến cho Argentina, anh xứng đáng được như thế. Bởi không ai quên những đóng góp lớn lao của Maradona cho ĐTQG ở Mexico 1986, nơi anh cùng Argentina thăng hoa lên đỉnh thế giới. Tháng 5 năm 2004 đó, Maradona ra viện sau thời gian điều trị, tim anh vẫn đập và Diego không chết, người Argentina thở phào.

Nhưng ở đời không thiếu những bất ngờ, hôm nay, 5 năm sau ngày đó, anh lại chính là kẻ làm tan nát tất cả trái tim của những người hâm mộ quê nhà. Argentina của Maradona đang hấp hối, và cơn “bạo bệnh” vẫn chưa có “thuốc chữa” khi họ tiếp tục điệp khúc thất bại (thua 4 trong 5 trận gần đây) và để Ecuador vượt lên giành lấy vị trí thứ 4. Sau cơn hấp hối, có lẽ sẽ là cái chết thực sự, bởi Argentina đang bị Uruguay phả hơi nóng sau gáy khi chỉ còn hơn đối thủ đúng 1 điểm, mà vị trí thứ 6 đồng nghĩa với một suất…ngồi nhà xem World Cup. Lúc này, người ta đang chờ xem “cậu bé vàng” sẽ làm gì khi trở về quê nhà (viết một lá đơn từ chức theo lời kêu gọi của các CĐV chăng?).



Hình ảnh bất lực của Maradona

Một cầu thủ giỏi chưa chắc là một HLV giỏi. Điều đó đang đúng với Maradona. Có thể bào chữa rằng, đội tuyển Argentina hiện tại không có những cầu thủ xuất sắc ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Nhưng không thể phủ nhận, dấu ấn của Maradona là quá mờ nhạt. Kinh nghiệm trận mạc ở thời Maradona chơi bóng không còn giúp ích gì cho anh trong công tác huấn luyện bởi như chính anh thừa nhận: bóng đá thời nay đã khác. Mọi đối thủ đều thi đấu đầy tính toán và thứ bóng đá tấn công của Maradona không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Trước Paraguay, Argentina để lại một hình ảnh ảm đạm: hàng thủ nghiệp dư thường xuyên bị Nelson Valdez hành hạ (1 lần sút trúng cột dọc và ghi 1 bàn), những pha rê dắt như đâm đầu vào tường của Messi, sự bất lực của Veron (bị thẻ đỏ) và sự nôn nóng của Aguero. Và tất nhiên, tiêu biểu nhất cho bức tranh tổng thể đó là hình ảnh của chính Maradona với khuôn mặt thất thần khi chứng kiến học trò thi đấu trên sân. Maradona không thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề về lối chơi của Argentina, ông cũng không đủ tài để khích lệ tinh thần đang đi xuống đến mức thấp nhất của các cầu thủ. Chừng đó là quá đủ để nhận thêm một trận thua và thêm một lần nữa Maradona sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận. Sẽ còn nhiều tiếng la ó, nhiều lời chỉ trích giành cho “cậu bé vàng”.

Ở Argentina, từ sau ngày Maradona dẫn dắt đội tuyển tới chức vô địch World Cup 1986, người ta đã coi anh như một huyền thoại, anh sánh ngang với Ernesto Che Guevara, một người anh hùng giải phóng dân tộc được cả Argentina và thế giới tôn sùng. Ngày anh dính vào ma túy và bị cấm thi đấu quốc tế vĩnh viễn, người Argentina vẫn hiểu và tha thứ cho anh. Rồi những vụ scandal mà Maradona tạo ra cũng được bỏ qua bởi tất cả hiểu rằng tài năng của anh mới là điều đáng ghi nhận nhất, những gì anh đã làm mới là có ý nghĩa nhất. Nhưng giờ lòng kiên nhẫn, sự vị tha đó có lẽ đã đến giới hạn. Một Argentina tuyệt hay ở Olympic Bắc Kinh một năm trước đã bị Maradona biến thành một đội quân chiến bại bởi sự tùy tiện trong việc dùng người, bởi niềm tin lố bịch vào những lão tướng và bởi một sơ đồ chiến thuật không hợp lý.



Argentina đang lâm nguy

Argentina chưa bao giờ thiếu những tài năng, nhưng Maradona với sự bảo thủ trì trệ của mình đã gạt bỏ Riquelme, một trong những số 10 xuất sắc nhất của Argentina trong 10 năm qua, chỉ bởi phong cách chơi bóng cổ điển và lãng tử đặc chất tango của anh. Đổi lại Maradona vẫn tin tưởng Veron dù “ông già” 35 tuổi đã mất hút ở trận gặp Brazil trước đó. Một Heinze vốn là “hàng thải” của Real vẫn đá chính thường xuyên dưới thời Maradona, một Gago đã mất vị trí ở Real cũng được “cậu bé vàng” tin dùng. Không có lỗi trong những bàn thua của đội nhà ở trận gặp Brazil nhưng thủ môn Andujur vẫn bị loại khỏi trận đấu với Paragoay. Sự bất lực lên đến đỉnh điểm khi Maradona tung Palermo, hiện 36 tuổi, vào sân, và đương nhiên với sự chậm chạp và yếu đuối của mình anh chỉ làm ảm đạm thêm hình ảnh rệu rã của “Albicelestes”. Con người đã vậy, lối chơi mà Maradona áp dụng không những không có thêm sự đột biến mà còn trở nên bế tắc hơn khi bố trí lão tướng Veron đá cánh phải, vị trí cần có tốc độ. Trong khi đó cả Aguero và Messi đều có thiên hướng đá rộng khiến Argentina không có một trung phong thực sự để gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Sai lầm nối tiếp sai lầm của Maradona khiến Argentina rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong các chiến dịch vòng loại World Cup suốt 40 năm qua. Chưa khi nào người ta lo ngại cho số phận của đội từng hai lần vô địch World Cup như bây giờ. Dù vị trí hiện tại vẫn đủ để Argentina trông chờ và hy vọng vào một vé thẳng tới Nam Phi hoặc chí ít là vé đi play-off nhưng phong độ trên sân của họ lại đang thể hiện điều ngược lại. Có cảm giác lúc này, mọi đối thủ đều có thể đánh bại Argentina, kể cả là đội bét bảng Peru, đối thủ sẽ gặp họ sau 1 tháng nữa ở loạt trận áp chót. Nếu có thắng được Peru trên sân nhà trong trận đấu sắp tới thì Argentina vẫn có nguy cơ đứng ở vị trí thứ 6 bởi trận quyết đấu với Uruguay sẽ diễn ra tại Montevideo (Argentina đã thua 5 trận trên sân khách, một nỗi ám ảnh thực sự).



Từng được sùng bái như chúa trời, giờ chính Maradona sẽ phải cầu nguyện

Argentina vẫn sẽ qua vòng loại? Có thể, bởi 1 tháng nữa tình hình sẽ có nhiều biến đổi, chí ít là họ sẽ có thêm những cầu thủ khác như Lisandro Lopez, chân sút đã vắng mặt trong hai trận qua vì chấn thương. Chính sự thiếu vắng của Lopez đã khiến Maradona nuối tiếc đến mức hy vọng trẻ lại 20 tuổi để vào sân đá với Brazil. Nhưng đã qua rồi cái thời Maradona dùng đến “bàn tay chúa” để đưa Argentina đi tới chiến thắng. Người ta đã từng tôn thờ Maradona như một vị thánh nhưng giờ là lúc chính anh cần đến sự giúp đỡ của chúa để có thêm niềm tin cho hai trận cuối cùng ở vòng loại. Nhưng sẽ chẳng ai cứu được Maradona và Argentina ngoài chính bản thân họ. Một tháng nữa sẽ là ngày phán quyết và từ nay đến đó, Maradona sẽ phải tự nhìn lại mình. Có điều, nhận ra sai lầm không khó nhưng sửa chữa sai lầm lại không dễ.

Năm 2001, ở Argentina người ta từng sản xuất một bộ phim có tên El Hijo de la Novia (tạm dịch: Con trai của bà mẹ mới cưới). Đó là một bộ phim tình cảm và không liên quan tới bóng đá nhưng trong phim lại có một đoạn hội thoại nói về Maradona của hai nhân vật chính, họ nói rằng anh chính là người được sùng bái và tôn thờ nhưng cũng chính anh sẽ bị đóng đinh lên cây thánh giá. Không hiểu tác giả kịch bản muốn nói điều gì trong đoạn hội thoại đó, một lời tiên đoán? Không ai biết, nhưng lúc này nó đang ứng nghiệm. Maradona đã đưa Argentina lên đỉnh thế giới và giờ ông đang đẩy Argentina xuống vực thẳm, và sẽ là đáy vực nếu đoàn quân sọc trắng-xanh không đến được Nam Phi. Nếu thế thì cũng đáng bị đóng đinh lắm, Diego!
 

Bình luận bằng Facebook

Top