Lạ lùng những địa phương chỉ duy nhất 1 cư dân sinh sống

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sống một mình tại một nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không phải điều đơn giản, nhưng vẫn có một số người chấp nhận điều đó, và họ được xem là cư dân duy nhất của vùng đất họ đang sinh sống.


Thị trấn Sông Jordan, Canada. Hugh Pite, 72 tuổi, là cư dân duy nhất của thị trấn sông Jordan gần Vancouver ở Canada. Đây là địa phương dễ xảy ra động đất và lũ lụt và đã được cảnh báo về tình trạng mất an toàn sinh hoạt nên không ai dám đến sống ở đây ngoài người đàn ông này.

Monowi, Nebraska, Mỹ. Elsie Eiler (77 tuổi) là người giàu nhất, thông minh và xinh đẹp nhất ở làng Monowi, Nebraska, Mỹ. Lý do rất đơn giản vì bà là cư dân duy nhất sống ở đây. Trước đây, Elsie Eiler sống ở Monowi với chồng, Rudy. Sau khi ông Rudy qua đời vào năm 2004, bà vẫn tiếp tục sống một mình tại đây.

Buford, Wyoming, Mỹ. Năm 1980, Don Sammons cùng vợ và con trai chuyển đến Buford - một cộng đồng chưa hợp nhất nằm ở hạt Albany, Wyoming, Mỹ. Năm 1992, Sammons mua lại thị trấn này. Năm 1995, vợ ông qua đời và con trai ông chuyển đi nơi khác năm 2007, Sammons trở thành cư dân duy nhất của thị trấn Buford.

Lost Springs, Wyoming, Mỹ. Theo điều tra dân số năm 2000, chỉ có một cư dân sống ở thị trấn Lost Springs. Tuy nhiên sau này, Thị trưởng Leda Price nói rằng con số đó không chính xác và thực tế có 4 người sống trong khu vực vào thời điểm đó.

Villa Epecuen, Argentina. Villa Epecuen là ngôi làng du lịch nằm dọc theo hồ nước mặn Lago Epecuen, ở Argentina. Hồ Lago Epecuen có lượng muối cao gấp 10 lần các đại dương và độ mặn chỉ đứng sau Biển Chết. Năm 1993, toàn bộ ngôi làng bị ngập sâu 10 m do một trận lũ lụt. 25 năm sau, ngôi làng xuất hiện trở lại sau khi nước rút nhưng không ai dám quay lại đây sinh sống, ngoại trừ một cụ ông 81 tuổi tên là Pablo Novak. Và dĩ nhiên, cụ ông này đã trở thành cư dân duy nhất của ngôi làng.

Tomioka, Nhật Bản. Bởi vì Tomioka nằm trong một khu vực hạn chế, xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima nên nó được biết đến như một thị trấn ma ở Nhật Bản. Trước đây, có gần 16.000 người sống ở Tomioka nhưng sau sự cố phóng xạ kinh hoàng năm 2011, mọi người đều chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ có Naoto Matsumura (54 tuổi) về sống ở đây mặc dù Tomioka không hề có điện, nước.


Sống một mình tại một nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không phải điều đơn giản, nhưng vẫn có một số người chấp nhận điều đó, và họ được xem là cư dân duy nhất của vùng đất họ đang sinh sống.


Thị trấn Sông Jordan, Canada. Hugh Pite, 72 tuổi, là cư dân duy nhất của thị trấn sông Jordan gần Vancouver ở Canada. Đây là địa phương dễ xảy ra động đất và lũ lụt và đã được cảnh báo về tình trạng mất an toàn sinh hoạt nên không ai dám đến sống ở đây ngoài người đàn ông này.


Monowi, Nebraska, Mỹ. Elsie Eiler (77 tuổi) là người giàu nhất, thông minh và xinh đẹp nhất ở làng Monowi, Nebraska, Mỹ. Lý do rất đơn giản vì bà là cư dân duy nhất sống ở đây. Trước đây, Elsie Eiler sống ở Monowi với chồng, Rudy. Sau khi ông Rudy qua đời vào năm 2004, bà vẫn tiếp tục sống một mình tại đây.


Buford, Wyoming, Mỹ. Năm 1980, Don Sammons cùng vợ và con trai chuyển đến Buford - một cộng đồng chưa hợp nhất nằm ở hạt Albany, Wyoming, Mỹ. Năm 1992, Sammons mua lại thị trấn này. Năm 1995, vợ ông qua đời và con trai ông chuyển đi nơi khác năm 2007, Sammons trở thành cư dân duy nhất của thị trấn Buford.


Lost Springs, Wyoming, Mỹ. Theo điều tra dân số năm 2000, chỉ có một cư dân sống ở thị trấn Lost Springs. Tuy nhiên sau này, Thị trưởng Leda Price nói rằng con số đó không chính xác và thực tế có 4 người sống trong khu vực vào thời điểm đó.


Villa Epecuen, Argentina. Villa Epecuen là ngôi làng du lịch nằm dọc theo hồ nước mặn Lago Epecuen, ở Argentina. Hồ Lago Epecuen có lượng muối cao gấp 10 lần các đại dương và độ mặn chỉ đứng sau Biển Chết. Năm 1993, toàn bộ ngôi làng bị ngập sâu 10 m do một trận lũ lụt. 25 năm sau, ngôi làng xuất hiện trở lại sau khi nước rút nhưng không ai dám quay lại đây sinh sống, ngoại trừ một cụ ông 81 tuổi tên là Pablo Novak. Và dĩ nhiên, cụ ông này đã trở thành cư dân duy nhất của ngôi làng.


Tomioka, Nhật Bản. Bởi vì Tomioka nằm trong một khu vực hạn chế, xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima nên nó được biết đến như một thị trấn ma ở Nhật Bản. Trước đây, có gần 16.000 người sống ở Tomioka nhưng sau sự cố phóng xạ kinh hoàng năm 2011, mọi người đều chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ có Naoto Matsumura (54 tuổi) về sống ở đây mặc dù Tomioka không hề có điện, nước.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top