Khó tin người nổi tiếng có tài “tiên tri” số phận bản thân

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Không chỉ thành công trong nhiều lĩnh vực của đời sống, một số người nổi tiếng có tài "tiên tri" về cái chết của bản thân. Trong số này, đáng chú ý là sự việc của nhà văn Mark Twain.Cuộc đời nhà văn nổi tiếng Mark Twain có sự trùng hợp khó tin với sao chổi Halley. Cụ thể, ông chào đời vào năm 1835 - cùng thời điểm sao chổi Halley xuất hiện.Sinh thời, Mark Twain từng nói với bạn bè rằng, ông sẽ qua đời khi sao chổi Halley xuất hiện một lần nữa. Đúng như "lời tiên tri" của Mark Twain, nhà văn nổi tiếng thế giới này qua đời vì trụy tim ngày 21/14/1910.Một ngày trước khi Mark Twain qua đời, sao chổi Halley xuất hiện. Vì vậy, nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí khó tin khi "tiên tri" của nhà văn trở thành sự thật.Tương tự như nhà văn Mark Twain, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln cũng "nhìn thấu" số phận của bản thân. Theo lời kể một số người thân của Tổng thống Lincoln, ông chủ Nhà Trắng có giấc mơ tiên tri.Những nhân chứng này kể rằng, Tổng thống Lincoln từng kể có giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông nhìn thấy một cỗ quan tài đặt trong căn phòng lớn.Rất đông người đến tiễn đưa người quá cố và thể hiện sự đau buồn, tiếc thương về cái chết của người đó. Khi nhìn thấy một người đứng bên linh cữu, Tổng thống Lincoln lại hỏi về người nằm trong quan tài. Lúc ấy, người này nói rằng đó là Ngài Tổng thống - người bị ám sát dẫn đến tử vong.Không chỉ một lần, Tổng thống Lincoln vài lần nằm mơ thấy cảnh tượng như trên. Không ai có thể ngờ rằng, giấc mơ tiên tri của ông ứng nghiệm. Ông bị ám sát và tử vong năm 1865.Nhà toán học nổi tiếng người Pháp Abraham de Moivre nổi tiếng với việc nghiên cứu về vòng đời của một con người.Vào năm 87 tuổi, nhà toán học Moivre bắt đầu tính toán về thời gian còn lại trong cuộc đời của mình.Ông Moivre nhận thấy thời gian ngủ mỗi đêm của bản thân tăng lên hơn 15 phút. Từ đây, ông cho rằng khi các quãng thời gian 15 phút đó được cộng dồn lại thành 24 giờ thì ông sẽ từ giã cõi đời.Dựa theo tính toán trên, ông Moivre đưa ra lời "tiên đoán" rằng, bản thân sẽ qua đời vào ngày 27/11/1754. Đúng như dự đoán từ trước, nhà toán học danh tiếng qua đời ngày hôm đó. Mời độc giả xem video: Những nhân vật truyền cảm hứng của châu Á. Nguồn: VTV24.


Không chỉ thành công trong nhiều lĩnh vực của đời sống, một số người nổi tiếng có tài "tiên tri" về cái chết của bản thân. Trong số này, đáng chú ý là sự việc của nhà văn Mark Twain.


Cuộc đời nhà văn nổi tiếng Mark Twain có sự trùng hợp khó tin với sao chổi Halley. Cụ thể, ông chào đời vào năm 1835 - cùng thời điểm sao chổi Halley xuất hiện.


Sinh thời, Mark Twain từng nói với bạn bè rằng, ông sẽ qua đời khi sao chổi Halley xuất hiện một lần nữa. Đúng như "lời tiên tri" của Mark Twain, nhà văn nổi tiếng thế giới này qua đời vì trụy tim ngày 21/14/1910.


Một ngày trước khi Mark Twain qua đời, sao chổi Halley xuất hiện. Vì vậy, nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí khó tin khi "tiên tri" của nhà văn trở thành sự thật.


Tương tự như nhà văn Mark Twain, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln cũng "nhìn thấu" số phận của bản thân. Theo lời kể một số người thân của Tổng thống Lincoln, ông chủ Nhà Trắng có giấc mơ tiên tri.


Những nhân chứng này kể rằng, Tổng thống Lincoln từng kể có giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông nhìn thấy một cỗ quan tài đặt trong căn phòng lớn.


Rất đông người đến tiễn đưa người quá cố và thể hiện sự đau buồn, tiếc thương về cái chết của người đó. Khi nhìn thấy một người đứng bên linh cữu, Tổng thống Lincoln lại hỏi về người nằm trong quan tài. Lúc ấy, người này nói rằng đó là Ngài Tổng thống - người bị ám sát dẫn đến tử vong.


Không chỉ một lần, Tổng thống Lincoln vài lần nằm mơ thấy cảnh tượng như trên. Không ai có thể ngờ rằng, giấc mơ tiên tri của ông ứng nghiệm. Ông bị ám sát và tử vong năm 1865.


Nhà toán học nổi tiếng người Pháp Abraham de Moivre nổi tiếng với việc nghiên cứu về vòng đời của một con người.


Vào năm 87 tuổi, nhà toán học Moivre bắt đầu tính toán về thời gian còn lại trong cuộc đời của mình.


Ông Moivre nhận thấy thời gian ngủ mỗi đêm của bản thân tăng lên hơn 15 phút. Từ đây, ông cho rằng khi các quãng thời gian 15 phút đó được cộng dồn lại thành 24 giờ thì ông sẽ từ giã cõi đời.


Dựa theo tính toán trên, ông Moivre đưa ra lời "tiên đoán" rằng, bản thân sẽ qua đời vào ngày 27/11/1754. Đúng như dự đoán từ trước, nhà toán học danh tiếng qua đời ngày hôm đó.


Mời độc giả xem video: Những nhân vật truyền cảm hứng của châu Á. Nguồn: VTV24.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top