Khi tiếng ve vào lớp cùng thầy trò

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử với một kỳ nghỉ Tết “dài vô tận” và đặc biệt như thế.

Sau nhiều lần thay đổi kế hoạch trở lại trường vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, sau bao nhiêu thời khắc dõi theo tin tức và chờ mong, cuối cùng, thầy trò đã cùng “tựu trường” trong sự háo hức và xúc động. Những công việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật nhưng lại có ý nghĩa lớn lao hơn cả ngày khai giảng năm học mới. Niềm vui, hạnh phúc đong đầy, vỡ òa nhưng sự sẻ chia dường như chỉ dám thể hiện bằng những ánh mắt nhìn, lời thăm hỏi từ xa để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Là một giáo viên đứng trên bục giảng gần 20 năm, đón đưa bao thế hệ học sinh nhưng trong những thời khắc này, tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ để gặp lại học sinh của mình sau thời gian dài xa cách. Ngay từ khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT, chúng tôi quay trở lại trường bắt tay vào công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, chăm từng bồn hoa, gốc cây, từng góc nhỏ của mái trường để đón học sinh quay trở lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều ngày và tự dặn mình phải thật bình tĩnh, nhưng khi gặp lại đồng nghiệp, phụ huynh và các em, bản thân tôi vẫn không giữ được sự xúc động. Dường như cả cô và trò đều cố gắng kiểm soát niềm vui được gặp lại nhau sau nhiều tháng xa cách.

Trong tiết chào cờ, thầy - trò cùng nghiêm trang, hướng về hình ảnh lá cờ Việt Nam, cùng hát vang bài Quốc ca. Lắng nghe những giai điệu ấy tôi không giấu nổi giọt nước mắt. Cũng lớp học ấy với gương mặt thân quen nhưng cảm giác thật lạ. Thiêng liêng, hào hùng và tự hào về một dân tộc bé nhỏ nhưng rất đỗi quật cường trong nhiều trận chiến. Tôi đọc được trong mắt các em những cảm xúc đong đầy, và tôi tin các em cũng có cảm nhận như vậy.

Sau niềm vui được đến trường, tôi hiểu rằng, chắc chắn thầy trò sẽ phải dốc toàn lực cho quỹ thời gian ít ỏi còn lại để hoàn thành chương trình giáo dục của học kỳ II theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10, học sinh lớp 12 đứng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Chính vì thế tôi và bao đồng nghiệp sẵn sàng vất vả để làm việc với cường độ cao với mong muốn duy nhất là cung cấp kiến thức, ổn định tâm lý cho trò.

Phân lớp học theo ca, thực hiện tốt cự li giãn cách, dạy học cả sáng và chiều ở trên lớp... công việc bề bộn hơn nhiều. Tuy nhiên để bảo đảm hiệu quả học tập cho học sinh, đội ngũ giáo viên vẫn tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến vào buổi tối, chấm chữa bài thường xuyên. Tổ nhóm chuyên môn rà soát lại chương trình, tăng cường soạn thảo bộ đề để giúp các em rèn kỹ năng, luyện kiến thức, tâm lý cũng như nắm bắt được trình độ để từ đó xây dựng phương pháp dạy học hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thầy cô còn hướng dẫn các em sắp xếp thời gian, rèn luyện sức khỏe với các môn thể thao phù hợp; kết hợp giữa việc học và nghỉ ngơi, thư giãn để tránh căng thẳng, áp lực…

Tất cả những việc làm ấy chỉ mong học sinh tin yêu, yên tâm và cố gắng hơn nữa để cùng nhau khắc phục khó khăn phía trước. Mong phụ huynh vững tin ở thầy cô, nhà trường để đồng hành cùng chúng tôi khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đội ngũ nhà giáo và học sinh tin tưởng rằng những nỗ lực của toàn xã hội sẽ ngăn chặn được dịch bệnh, xây dựng được môi trường an toàn để thầy và trò không phải có những kỳ nghỉ bất thường như thế nữa.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top