Inter & ảoma hướng tới cú ăn 6

#1
Zing) - Những pha nước rút ngoạn mục hồi tháng Năm vừa qua đã giúp Inter giành “cú ăn 3” vô tiền khoáng hậu. Song đó chưa phải là thành tích mà Inter hướng tới. Mục tiêu của Nerazzurri là sang bằng kỷ lục “ăn 6” của Barca hồi năm ngoái.
Giống như mùa giải trước, Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã chọn SVĐ Tổ Chim (Bắc Kinh, Trung Quốc) làm nơi diễn ra trận chung kết Siêu Cúp. Tuy nhiên, quyết định của FIGC đã bị BLĐ Inter phản đối gay gắt. Cuối cùng, những người đứng đầu Nerazzurri cũng đạt được tâm nguyện khi trận Siêu cúp diễn ra ngay tại sào huyệt của họ - SVĐ Giuseppe Meazza.
Nên nhớ Trung Quốc chính là một trong những nơi có lượng Interista cao nhất trên thế giới. Vì thế, việc Nerazzurri tranh tài tại SVĐ Tổ Chim chẳng khác nào họ được thi đấu tại sào huyệt. Không những thế, đây còn được xem là cơ hội quảng bá hình ảnh không thể tuyệt vời hơn dành cho nhà ĐKVĐ Châu Âu tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Inter đang hướng tới kỷ lục "ăn 6" của Barca mùa trước

Vậy lý do gì mà BLĐ Inter phản ứng gay gắt đến vậy? Câu trả lời không phải là vì Inter không muốn tới Bắc Kinh, mà là họ đang muốn san bằng kỷ lục “ăn 6” mà Barca lập lên ở mùa giải trước. Chẳng là 7 ngày sau trận tranh Siêu Cúp Italia, Inter sẽ có cuộc phân tài cao thấp cùng Atletico Madrid tại Siêu Cúp Châu Âu diễn ra tại Monaco. Nếu thi đấu tại vùng viễn đông xa xôi, các cầu thủ Inter sẽ không có đủ thể lực khi trở lại Pháp tranh tài cùng Atletico.
Vì thế, cho dù để tài năng trẻ Balotelli sang Manchester City, song tân HLV Benitez cũng chẳng có gì để phải lo lắng cho trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội bóng mới. Bởi lẽ, ngoài việc được thi đấu tại sào huyệt Giuseppe Meazza, trong tay cựu HLV Liverpool còn có trong tay lực lượng rất mạnh. Tất cả những hảo thủ từng đem lại “cú ăn 3” giờ đây đều đang sở hữu thể lực sung mãn và sẵn sàng nhập cuộc.
Được biết, HLV Benitez sẽ vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-1-3 mà người tiền nhiệm Mourinho sử dụng trước đây. Thậm chí, giới chuyên môn còn dự đoán chiến lược gia người TBN sẽ bưng nguyên đội hình từng đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League cho trận Siêu Cúp này. Theo đó, Sneijder sẽ đá dưới bộ ba sát thủ Etoo - Milito - Pandev. Trong khi, Cambiasso và Zanetti sẽ chơi phía trên bộ tứ Maicon - Lucio - Samuel - Chivu và thủ thành Cesar.
Bên phía đối lập, Roma đang đặt quyết tâm rất cao cho mùa giải mới. Điều này được thể hiện qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Ranieri trong suốt mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, thành tích mà đội bóng áo bã trầu đạt được trong loạt giao hữu vừa qua là không cao. Thậm chí, nhiều tifosi Roma còn cảm thấy bi quan sau những màn trình diễn thất vọng của đội bóng.
Tân binh Adriano sẽ không có chỗ ở trận tranh Siêu Cúp đêm nay

Chẳng là 6 lần xung trận gần đây, Roma chỉ thắng một trận duy nhất trước đối thủ vô danh Pescara với tỉ số tối thiểu 1-0. Những trận còn lại, Giallorossi để hòa trước Bordeaux, PSG, Levante và Grosseto. Thậm chí, trước khi khép lại loạt giao hữu, đoàn quân của HLV Ranieri đã bị Olympiakos quần cho tan tác và vùi dập với tỉ số không tưởng 5-1.
Tham vọng của Roma còn bị giáng một đòn mạnh khi mà cầu thủ mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng – tân binh Adriano – đang có nguy cơ trở thành người thừa tại Olimpico. Lối sống vô tổ chức đã khiến “Hoàng đế” ngày càng trở nên chậm chạp và không thể hiện được nhiều trong loạt giao hữu vừa qua. Quá thất vọng, HLV Ranieri đã quyết định gạt cầu thủ này ra khỏi danh sách tham dự trận Siêu Cúp. Vì thế, giấc mơ tạo ra cuộc báo thù của “Hoàng đế” đối với đội bóng cũ từng hắt hủi anh (Inter) đã trở nên tan thành mây khói.
Niềm tin của Ranieri lúc này được đặt trọn vào bộ đôi tấn công Totti – Vucinic và một số cầu thủ khác như Riise, Taddei, Perrotta, Menez, Baptista… Song thật khó để Roma đánh bại Inter, bởi phong độ của Totti đang giảm sút theo tuổi tác, trong khi Vucinic chỉ vừa mới bình phục chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Inter: Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Cambiasso, Zanetti; Sneijder; Etoo, Milito, Pandev.
Roma: Sergio; Rosi, Juan, Mexes, Riise; Taddei, Perrotta, Menez, Baptista; Totti, Vucinic.
Dự đoán: 2-1
 

Bình luận bằng Facebook

Top