Hay hay!!! Click Quickly!!!! [trang 1]

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Tiếng súng xa nghe như tiếng 43
.
Bom từ cổng phụ ném nhà hoa
.
Half-Life như vẽ người đang chạy
.
Đang chạy vì lo đạn trúng mình

Alô ! ) ( Anh à ? ) Anh đã thấy Em bên người ấy ( Anh nói sao ? ) Vai kề vai đi bên người ấy ( Ơ ! khi nào ? ) Ngồi sau xe Em ôm người ấy . Và Anh đã thấy . Con tim Anh nhói đau biết mấy . Lời thề xưa đấy .Em có nhớ không vậy . ( Anh ! ) . Anh không thích nói lời đắng cay . Anh không muốn chọc giận ai đấy . Anh sẽ ra đi .( Anh ơi ! ) Chẳng còn gì đã mất hết . Muốn quên đi cuộc tình này thì em hãy nói đi . .( Khoan đã Anh ơi ! ) . Gì Em ? . (Anh gọi lộn số rồi ạ !) Ố mẹ kiếp., làm ông mày đọc rap nãy giờ mỏi hết cả mồm, kon điên sao không nói nhầm số ngay từ đa^u`. Bực mình!! => potay.com

Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa: "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có khác." -->.nhộn

Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ... Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi ...Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình.... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!

Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi, hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo

Có 2 ông bạn thân tên là Xí và Khỏa. Một hôm, Xí viết 1 bức thư truyền tay cho Khỏa đọc, nội dung như sau: “ Khỏa thân, đến nhà Xí họp, nhớ mang theo giấy.” potay ha’ !!

Gái xưa dạ một , vâng hai! Gái nay mà bảo quay ra cãi liền? Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường? Gái xưa may vá tỏ tường! Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? Gái xưa mới thật là xinh! Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "? Gái xưa ăn nói dịu dàng! Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê? Gái xưa vừa gặp đã mê! Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường? Gái xưa đâu biết trèo tường! Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng" Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho ta!"

có một cô nàng đang tắm biển thì bị cây cọc vướng vào quần tắm làm rách. cô muốn lên nhưng hok dc liền với tay lấy ngay tấm biển thông báo gần bờ che lại “ chỗ đó” rùi chạy ngay lên. Vừa lên bờ thì tiếng cười vang lên cô hok hiểu nguyên nhân tại sao liền nhìn xuống thì thấy tấm biển cô cầm có ghi : " Khu vực giành cho đàn ông" cô đỏ mặt quay ngược tấm biển lại thì tiếng cười vang lên lớn hơn, cô nhìn xuống lần nữa thì thấy bề sau tấm biển ghi rằng :" độ sâu 3m 50 "

*Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừa liếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời: Áo đang tuột dốc- Mông Cổ sơ hở - Cu Ba căng thẳng

*Theo bài: “ Tiểu thuyết tình yêu”.
"Một mình trong đêm ngồi đó ôn bài, đợi chờ ngày mai rồi ta đi thi, một ngày nào đó vì không chịu học mà giờ đây ta phải thi lại thôi/ Ngồi vào quán net mình Au - di - tion, Truyền Kì Võ Lâm, Cửu Long Tranh Bá, ngồi cày Shaiya rồi tới Phong Thần, để giờ đây ta phải thi lại thôi/ 1 môn Tin ta đã rớt cũng đành, còn 1 môn Toán mình cũng không qua, và 1 Lý cũng phải thi lại, để giờ đây, ta phải đi học lại ... 5 môn"

*Thúy Kiều ngồi bắn halflife, Chơi màn Demath có 22 người. Bên cô chẵn 11 người, Có chàng Từ Hải là người cô yêu. Bọn cướp thấy thế liêu xiêu, Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà. Lại thêm cả mụ Hạnh Bà, Toàn chơi 4.6 nàm nhà tỉa sang. Hoan Thủ 5.1 tàng tàng, Bắn vội bắn vàng giết được vài tên. Còn Kiều đường ống xông lên, Làm quả bom khói trúng đầu Thúc Sinh. Bọn cướp thấy thế giật mình, Màn hình hiện chữ Thúy Kiều Hacker

*Có con chim vành khuyên mập,dáng trông thật du côn woa',mặt thẹo,đầu đinh đánh hết cha sớm làng. Chim đập bác chào mào bầm tím,chim đập cô sơn ca bầm xanh,chim đập anh chích choe` bầm đen,chim đập chị sáo nâu bầm dập.có con chim vành khuyên mập,kết băng cùng kon chim ốm ,đầu trọc mặt ngu giống ai đang ngồi đọc ==>ừ nhỉ

*Iu nhau như chó với mèo
iu được một lúc mèo trèo lên cây
chó nhìn ánh mắt thơ ngây
dậm chân xuống đất mẹ mày xuống không?
mèo cười :"đồ chó lắm lông,
bố không xuống đấy đồ không biết trèo".

*trong giờ học thầy giáo bắt được Tí đang ngủ trong giờ thầy gọi tí dậy và nói:tôi ra 1 câu đối em đối được tôi tha tội cho em.Thầy ra vế đối:con bọ cạp ,cạp con bọ cạp,cạp xong rồi bò, bò xong rồi lại cạp.tí suy nghĩ 1 lúc rồi nói:thưa thầy câu đối của em là:thầy sinh vật vật cô sinh vật,vật xong rồi sinh,sinh xong rồi lại vật.

*trong giờ học thầy giáo đưa ra các từ:thầy,làm,không,đố ,nên,mày.Thầy nói đố các em xếp thành một câu tục ngữ,tí nhanh nhảu tra lời
ạ thưa thầy là:làm thầy mày không nên đố ạ.

*2 người yêu nhau,người con gái có nhiều chấy.Một hôm người con trai đến nhà người con gái,2 người rủ nhau tắm chung,chấy chết hết còn sống 3 con,sau khi 2 người tắm xong 3 con chấy gặp lại nhau chúng kể cho nhau nghe những nơi chúng trốn một con kể:tao trốn ở một khu rừng rậm rạm,con thứ 2 kể tao trốn ở 1 cái đồi trọc lóc,con thứ 3 kể: tao chui vào 1 cái hang lúc đang định ra thì gặp một anh lươn đầu đỏ tao hỏi thăm anh ý mấy câu anh ấy không nói gì nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào mạt tao.

* Có hai chàng một thông minh, một ngu ngốc đi thi. Anh thông minh vào thi trước.
- Giáo sư : Ai là người lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 10 Nga?
- Thông minh : Dạ Lê Nin
- Giáo sư:Cuộc cách mạng đó diễn ra vào năm nào?
- Thông minh :1917
Vị giáo sư rất hài lòng, hỏi thêm 1 câu nữa:
- Anh có tin trên đời này có ma không?
- Thông minh : Dân nói có, Đảng nói không, các nhà khoa học đang nghiên cứu.
Thông minh đi ra chàng ngốc bèn hỏi câu trả lời. Thông minh nói :
- Trả lời lần lượt là : Lê Nin, 1917, dân nói có, Đảng nói không, các nhà khoa học đang nghiên cứu.
Chàng ngốc hí hửng vào phòng thi.
- Giáo sư : Anh tên gì?
- Chàng ngốc : Lê Nin
- Giáo sư :Anh sinh năm bao nhiêu?
- Chàng ngốc :1917
Giáo sư tức giận quát lớn :
- Anh bị điên à?
- Chàng ngốc : dân nói có, Đảng nói không, các nhà khoa học đang nghiên cứu !!!

*2 người bạn ngồi nói chuyện với nhau. Một anh hỏi: Theo cậu thì cánh quạt của máy bay dùng để làm gì?? Anh kia trả lời: Mình nghĩ nó dùng để quạt mát cho Phi công. “ Sao có thể thế được?” anh kia giãy nảy lên. Anh này mới nói: Thì cậu cứ thử tắt những cánh quạt đó xem Phi công có “ toát mồ hôi” ko? => ^ ^!

*Mùa thu cây không lá. Khí trời sao buồn bã Tui bước đi vội vã. Thế là tui bị ngã!!!!Mùa đông trời rất lạnh. Tui chạy thật là nhanh. Nên vấp phải cục gạch. Số tui sao bất hạnh!!!Bạn tui vừa chết xong. tui rất là đau lòng. Giữa mùa hè nóng bỏng .Thế mà nó chết cóng!!! Mùa xuân hoa đào nở. Tui ti toe ra chợ. Gặp phải bọn man rợ. Đấm tui lên bàn thờ

*Gió mùa thu anh ru em ngủ. Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

*Mặt trời lủng lẳng. Em nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường tây. Em cầm cây bút. Chấm chấm mút mút.Viết thư cho anh. "Hỡi anh thân yêu. Từ ngày anh đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Nó đẻ 4 con. Mặt nó tròn tròn. Giống anh như đúc"

* Thò tay anh bứt cọng ngò
Em xịt chó cắn anh bò xuống mương
Tưởng rằng em cảm thấy thương
Ai ngờ em bảo: “Hết đường chưa con"

*Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần,cô chủ nhiệm hỏi:
-Tý,em cho cô biết tại sao hôm thứ 2 em lại nghỉ học ?
Tý đứng dậy trả lời :
-Thưa cô,hôm đó mẹ em giặt hết quần áo nên em không có quần mặc ạ .
-Thế hôm thứ 3 - Cô giáo lại hỏi.
-Thưa cô,em có đi ạ,nhưng đi ngang qua nhà cô,thấy quần áo cô phơi em tưởng cô không có quần áo mặc để đi dạy nên em lại quay về.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top