Hàng loạt teen girl bị thầy giáo lừa 'làm chuyện người lớn'

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hành vi đồi bại của những tên “yêu râu xanh” đội lốt thầy giáo khiến nhiều người bàng hoàng.
Dư luận không khỏi bàng hoàng trước những vụ án trò âm mưu sát hại thầy, nay lại chứng kiến một số vụ việc đau lòng khác. Khó ai có thể lý giải vì sao nhà giáo – người dạy dỗ học sinh về đạo đức, nhân cách lại ép học trò quan hệ với mình. Hàng chục vụ việc gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây chính là một bức tranh buồn và cũng là lời cảnh tỉnh các nữ sinh nên tỉnh táo đối với mốiquan hệ thầy trò không trong sáng.
Đồng ý “quan hệ” để biết đề thi
Ảnh minh họa
Thầy giáo này đã quan hệ với nữ sinh 2 lần và hứa sẽ cho nữ sinh biết trước đề thi và nâng điểm. Trước đó, ngày 3/5, mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Thùy Đ (sinh năm 1994, lớp 11 trường THPT Phú Tân, Phú Tân) đi tìm con gái thì phát hiện nữ sinh Đ đang ở trong phòng trọ của thầy giáo này. Đưa con gái về nhà, khi tra hỏi bố mẹ Đ mới biết con gái mình đã đồng ý quan hệ với thầy 2 lần. Mỗi lần đều được thầy cho tiền và hứa hẹn nâng điểm
Được biết, thầy giáo này sống trong một khu trọ gần trường, do xa vợ, con nên nữ sinh Đ thường xuyên lui tới căn phòng trọ của thầy giáo này.
Nữ sinh nhắn tin nhờ thầy mua… bao cao su
Trong thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ việc thầy giáo mua dâm học trò, hoặc bị học sinh tố cáo tước “cái ngàn vàng”. Trước đó, vụ việc bạn học sinh lớp 9 nhắn tin nhờ thầy mua bao cao su đã khiến không ít người phải xót xa.
Thầy giáo quan hệ với nữ sinh Nguyễn Thị Thanh T (sinh năm 1997, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) là thầy giáo dạy Toán Phạm Văn Q (hiện đang dạy tại trường THPT chuyên Quang Trung, Đồng Xoài, Bình Phước).
Vì lo cho chuyện học hành của con gái, nên bố mẹ Thanh T nhờ thầy Q kèm cặp riêng cho cô con gái. Tìm được người thầy giỏi dạy, ba mẹ em T mừng lắm, luôn động viên con chịu khó đến nhà thầy để học bài. Tuy nhiên sau hơn một tháng, bố mẹ T thấy con mình mỗi lần đi học kèm môn Toán về thì tỏ ra mỏi mệt, không chịu ăn uống mà chỉ muốn đi ngủ. Cho đến một hôm T để quên điện thoại di động ở nhà, bố mẹ bạn ấy đã đọc được tin nhắn cho thầy Q với nội dung: “T ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha… Em nhớ T lắm rồi…”.

Sau sự việc đó, T đã thú nhận hoàn toàn… chuyện tình của T với thầy giáo dạy thêm. Bạn nữ sinh này đã quan hệ với thầy giáo 3 lần, mỗi lần “yêu” xong, người thầy này không quên dặn học trò: “Em đừng kể với bất kỳ ai nhé về việc mình yêu nhau nhé, nhớ giữ kín bí mật nhé!”.
Bố mẹ T đã tố cáo hành vi đồi bại của thầy giáo với con gái mình. Các phụ huynh khác cũng không khỏi mừng khi vạch rõ bộ mặt thật của tên “yêu râu xanh”, giúp nhiều nữ sinh ngây thơ không rơi vào cạm bẫy.
Bài văn "vượt rào" của thầy giáo với học trò gây xôn xao đất Cảng
Một năm trước, nhiều học sinh và phụ huynh ở Hải Phòng hết sức sửng sốt trước“bài văn lạ” trong cuộc thi thử vào Đại học. Bài văn của một nữ sinh tên H. (Trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng) trải lòng về chuyện tình với thầy giáo của mình.
Bài dài hơn 2.800 chữ, tràn kín 10 trang giấy thi. Bài văn đặc tả tình cảm thầy trò quá mức cho phép, thậm chí trái với đạo đức thầy - trò... gây hiếu kỳ cho nhiều người.
Tiin.vn xin trích đăng lại một số đoạn trong bài văn:
“Em là thí sinh ban A. Văn em chẳng biết gì! Nhưng 180p chẳng lẽ ngồi không. Em viết bài lạc đề 100%. Đây là câu chuyện thật. Em thay lời cô bạn thân viết nên. Câu chuyện không hay nhưng hoàn toàn có thật. Các cô không cần phải chấm điểm bài văn này!
… Tôi đã tìm thấy một người và duy chỉ có người đó làm tôi chú ý: đó là thầy giáo của tôi. Thầy hơn tôi hai mươi tuổi, thầy giỏi, rất giỏi, thầy là mẫu đàn ông mà lâu nay tôi vẫn mong đợi. Nhưng chỉ tiếc, thầy đã có gia đình…
Cái gì xảy ra vẫn cứ xảy ra dù đúng dù sai nó vẫn xảy ra. Còn chuyện gì đã xảy ra tuỳ vào cách chúng ta suy nghĩ. Hai tháng sau cái bụng tôi ấm ách, tôi có thai”.

Khi bài văn này được phát tán, không ít người cho rằng đây chỉ là một bài văn hư cấu, vì cô học trò này viết văn khá hay và có niềm đam mê viết truyện. Tuy nhiên, một số bạn học cùng trường với H. thì cho rằng, nội dung bài viết đoạn đầu hoàn toàn là sự thật. Kể cả chuyện H. có tình cảm với một thầy giáo trong trường cũng là có thật. H có tình cảm đặc biệt với một thầy giáo dạy Vật lý trong trường, nhưng đó chỉ là tình cảm một phía. H đã nhiều lần săn đón, chờ đợi chỉ để được nhìn, gặp thầy giáo nhưng tình cảm đó không được đáp lại.
Dù bài văn có phải là sự thật hay không, thì những suy nghĩ của cô nữ sinh trong bài viết đó cũng đáng để nhiều người phải suy nghĩ.
Lừa học sinh tiểu học vào nhà vệ sinh để làm trò đồi bại
Hơn một năm trước, hàng loạt phụ huynh và người dân thị xã Châu Đốc, An Giang đã không khỏi căm phẫn và lên án hành vi đồi bại của thầy giáo thể dục Mai Văn P (Tiểu học B Núi Sam, An Giang) về hành vi giao cấu với hàng loạt trẻ em.
Trong tiết dạy thể dục của mình, gã yêu râu xanh này đã rủ em Đoàn Thị M.L (lớp 4B) vào buồng vệ sinh nam cách phòng học khoảng 30m và thực hiện hành vi giao cấu với học sinh của mình.
Sau khi hành sự xong, thầy giáo P lấy nước rửa sạch những dấu vết để lại trong nhà vệ sinh và trên quần áo của Mai Lan, sau đó kêu Mai Lan về lớp học tiếp. Sợ bị bại lộ, cuối giờ học môn thể dục hôm đó, thầy đến dặn M.L đừng nói chuyện này cho người khác nghe. Người này còn hứa hẹn sẽ xếp loại thể dục xuất sắc cho em bé.

Tuy nhiên, hành vi của thầy giáo đồi bại không dừng lại ở M.L. Tên yêu râu xanh này khai nhận đã giao cấu với ba học sinh khác của trường. Tất cả đều học lớp 4, lớp 5 và đều bị thầy Phong dọa không được cho ai biết sự việc và hứa hẹn sẽ cân nhắc các em vào đội tuyển thể dục của trường.
Sau khi xác minh vụ việc, cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với thầy giáo này về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Kết
Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc thầy giáo quan hệ với nữ sinh đã khiến dư luận bức xúc, tất cả đều lên án những hành vi đồi bại trên. Thậm chí, nhiều tên yêu râu xanh đội lốt thầy giáo nhẫn tâm quan hệ với các em học sinh mới chỉ học tiểu học. Sự suy đồi này cần nhanh chóng được ngăn chặn và xử lý thích đáng.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại là hầu hết các nạn nhân đều rất cả tin, nghe lời thầy giáo dụ dỗ nên đã bị lừa, đây cũng chính là điều khiến các phụ huynh có con gái đều bức xúc và không khỏi lo lắng.
Không chỉ phía gia đình nên thường xuyên có lời khuyên răn, dạy dỗ và giúp các nữ sinh đề phòng trước người khác giới, mà ngay cả nhà trường cũng cần đẩy mạnh các bài học ngoại khóa về những vấn đề lạm dụng tình dục tuổi teen, sớm lên tiếng cảnh báo cho các em học sinh tự biết bảo vệ bản thân mình.
Nguồn: tiin.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top