Hải quân Hoa Kỳ nhảy điệu “Ghen Cô Vy” cùng trẻ mồ côi

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 7/3, tiếp tục các hoạt động thăm và giao lưu tại các cơ sở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng, hàng chục thủy thủ của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt Hải quân Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu với các em nhỏ tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tại đây, sau khi đi tham quan và được giới thiệu sơ lược về trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, các thủy thủ thuộc ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã cùng các em thiếu nhi hát, múa nhiều ca khúc Âu Mỹ và Việt Nam.

Đặc biệt, các thủy thủ đã thể hiện 2 ca khúc “Nối vòng tay lớn” và ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” với các em đang sinh sống tại trung tâm nơi đây.

Bên cạnh đó, các thủy thủ cũng hào hứng trình diễn vũ điệu rửa tay – Ghen Cô Vy cùng các em nhỏ tại trung tâm, được nhiều thích thú.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:


Nữ hải quân Mỹ Emily Kershaw cho biết, cô rất háo hức khi biết tin về chuyến thăm đến Việt Nam. Và thật vui và ý nghĩa khi được hát, giao lưu cùng các em nhỏ mồ côi tại Trung tâm Hoa Mai.

Các em tại trung tâm hào hứng giao lưu với các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ.

Các thủy thủ đã trình bày ca khúc Nối vòng tay lớn và ca khúc Để Mị nói cho mà nghe.

Ban nhạc thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ giao lưu cùng các trẻ em tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.

Các thủy thủ cũng hào hứng trình diễn vũ điệu rửa tay – Ghen Cô Vy cùng các em nhỏ tại trung tâm, được nhiều thích thú.


Logo kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.


Hoàng Vinh
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top