Gục ngã ở chung kết, U23 Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Gục ngã ở chung kết, U23 Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương

(Zing) - Thể hiện được sự vượt trội trong nhiều thời điểm, nhưng những sai sót trong khâu phòng ngự và phong độ yếu kém của cả một tập thể đã khiến Việt Nam một lần nữa lỗi hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games.
SVĐ Quốc gia Lào với hơn 2 vạn chỗ ngồi đã được nêm chặt bởi các CĐV
Việt Nam (Ảnh: Đức Đồng)Vẫn là đội hình 4-4-2 mà HLV Calisto đã sử dụng ở bán kết, nhưng trong đội hình xuất phát của ĐT U23 Việt Nam không có sự xuất hiện của tiền vệ được đặt rất nhiều kỳ vọng Trọng Hoàng. Thay thế Hoàng "bò" là Nguyễn Ngọc Anh, cầu thủ đã chơi ấn tượng và ghi bàn ở trận bán kết với Singapore. Anh sẽ kết hợp với Thanh Bình để đảm nhiệm vai trò "bắn phá" trên hàng công. Ở giữa sân Thanh Hưng và Quý Sửu hỗ trợ phòng ngự từ xa và "làm bóng" cho đôi cánh Thành Lương - Tiến Thành. Trong khi Bộ tứ hàng phòng ngự Việt Nam vẫn là sự góp mặt của Hoàng Quãng - Đình Đồng hai bên cánh, và Long Giang - Xuân Hợp che chắn cầu môn Tấn Trường.
Trong cuộc khảo sát trên Zing, rất đông độc giả đã tin rằng U23 Việt Nam sẽ "giải quyết" được trận đấu này trong vòng 90 phút thi đấu chính thức.Ra sân với màu áo trắng được coi là may mắn, U23 Việt Nam tràn đầy tự tin trong việc cầm trịch thế trận. Nhờ vào hàng tiền vệ chất lượng và năng động, chúng ta đã chủ động phối hợp, đan bóng ở nhiều cự ly để làm lộ lỗ hổng hàng thủ Malaysia. Trong khi đó, các hậu vệ áo trắng đã chơi tập trung, hóa giải mọi đường lên bóng từ trong trứng nước của đối thủ. Long Giang xứng đáng là thủ lĩnh tuyến phòng ngự Việt Nam, với một chuỗi những pha tranh chấp bóng chính xác.
- Phút thứ 8, Việt Nam có cú sút đáng chú ý đầu tiên. Từ cự ly khoảng 30m, tiền vệ áo trắng mạnh bạo tung ra pha dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vị trí thủ môn Mohd Sharbini.
- Phút thứ 10, các cầu thủ áo trắng đan bóng ăn ý trong vòng cấm, nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp phá bóng ra đường biên ngang, giải nguy ngay trước khi Thanh Bình vung chân sút. Pha phạt góc sau đó cũng không được U23 Việt Nam tận dụng thành công.
- Phút 12, Tấn Trường chứng minh lợi thế chiều cao 1,88m của anh bằng pha bật cao tóm gọn đường rót bóng của đối thủ.
- Phút 18, Sabre nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha đốn ngã thô bạo cầu thủ áo trắng.
Các trụ cột của Việt Nam như Thành Lương, Thanh Hưng bị theo kém rất sát
(Ảnh: Đức Đồng)Các cầu thủ Việt Nam đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, các học trò HLV Calisto vẫn chưa tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm trước khung thành Malaysia.
- Phút 25, Tấn Trường phá bóng mạo hiểm sau đường chuyền về của Long Giang. Rất may là không một cái bóng áo xanh nào kịp chặn đường phát bóng tầm thấp của thủ môn Đồng Tháp.
- Phút 26, Thanh Bình nỗ lực dẫn bóng bên cánh trái, phối hợp với Thanh Hưng trước khi bóng được rót điểm rơi vào vòng cấm. Mai Tiến Thành đã dũng mãnh bậy nhảy, tì đè hợp lý cầu thủ theo kèm và đánh đầu vào góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Mohd Sharbini đã xuất sắc bay người cứu thua cho Malaysia bàn thua trông thấy.
- Phút 29, lại là Mai Tiến Thành tạo ra tình huống tấn công đáng chú ý, khi quyết định sút sệt chéo góc từ xa của anh đưa bóng đi chệch cột dọc.
Sau những phút đầu chơi thăm dò đối thủ, các cầu thủ Việt Nam dường như đã tìm ra điểm yếu của đối thủ, đó chính là "tử huyệt" bên hành lang cánh phải, nơi Thanh Bình và Đình Đồng liên tiếp khoét sâu để tìm cơ hội đột phá.
- Phút 34, Malaysia có pha đáp trả khi hai cầu thủ áo xanh liên tiếp đánh đầu và sút xa sắc sảo. Tuy vậy, cầu môn Việt Nam vẫn đang đứng vững.
Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên khá cao trong những phút cuối hiệp một. Bóng được luân chuyển liên tục sang vòng cấm hai bên.
- Phút 43, Thanh Hưng đoạt bóng từ giữa sân sau pha tranh chấp quyết liệt, song đường chọc khe của anh lại hơi dài, để cho thủ môn đối phương kịp băng lên tóm gọn trái bóng.
- Phút 44, Quý Sửu dính thẻ vàng sau pha vào bóng bằng gầm giày.
Bước vào những phút bù giờ, ĐT U23 Việt Nam đã tổ chức tấn công dồn dập, nhằm làm rối loạn hàng thủ Malaysia. Nhưng chiếc xe buýt hai tầng mà đội bóng xứ Dầu cọ dựng lên trước cầu môn đã giúp họ "lành lặn" sau 45 phút thi đấu đầu tiên.
- Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. ĐT U23 Việt Nam vẫn là những người chơi lấn lướt đối thủ, nhưng lại thiếu đi sự nhạy bén trong các pha xử lý cuối cùng.
U23 Việt Nam cần có được sự đột biến hơn nữa trong lối chơi (Ảnh: Đức Đồng)Ngay đầu hiệp hai, Tấn Trường đã phải trổ tài chụp bóng từ đường chọc khe của đối thủ. Chỉ một phút sau, U23 Việt Nam đã có tình huống đáp trả bằng cú ra chân rất nhanh của Tiến Thành. Thế nhưng, bóng lại đi vào chỗ đứng của Mohd Sharbini.
Bên phía U23 Việt Nam, Trọng Hoàng đã vào sân để thay thế Ngọc Anh. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ trở về với đội hình chiến thuật 4-5-1. Điều này giúp Thanh Bình không phải hoạt động quá xa khi giạt sang cánh trái như hiệp một.
- Phút 47, Rahim sút xa nguy hiểm, đua bóng đập đất và đi chệch cột dọc phía xa trong gang tấc.
- Phút 50, nhận thấy thủ thành Sabirnee lên hơi cao, Thanh Hưng thực hiện pha lốp bóng khá táo bạo, tiếc là bóng đi vọt xà.
- Phút 57, Fakri Saarani bay người đánh đầu dũng mãnh từ đường tạt bóng bên cánh phải, rất may là bóng đi vọt xà ngang.
- Phút 60, Tấn Trường mắc sai lầm từ pha đổ người cản phá pha căng ngang bên cánh phải, để bóng bật ra trước tầm dứt điểm của đối thủ. Tuy nhiên, bóng đi quá cao sau cú sút ngoài vòng cấm của cầu thủ áo xanh. Cánh trái của Đình Đồng đang là điểm yếu bị khai thác của U23 Việt Nam.
- Phút 63, Tấn Trường lại mắc sai sót trong pha chộp bóng, để cho tiền đạo Malaysia sút bóng dễ dàng trước cầu môn bỏ trống. Một lần nữa, thầy May mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam, khi Hoàng Quãng kịp phá bóng ngay trước vạch vôi cầu môn. Tấn Trường đã nén đau để thi đấu sa pha bóng này.
Sau trận bán kết chơi thăng hoa, Thanh Hưng đột nhiên mờ nhạt trong trận đấu này
(Ảnh: Đức Đồng)- Phút 65, Đình Đồng có bóng chếch bên cánh trái vòng cấm, nhưng cú tạt ngang của anh lại quá mạnh, khiến các đồng đội không thể chạm bóng.
- Phút 69, Malaysia có pha phản công nguy hiểm khi Xuân Hợp để lọt đường phát động tấn công của cầu thủ áo xanh. Rất may là Long Giang đã che chắn hợp lý để ngăn tiền đạo đối phương dứt điểm trong vòng cấm.
- Phút 80, Trọng Hoàng sút bóng đi vọt xà ngang. Một phút sau, đến lượt Đình Đồng mất trụ trong pha sút chéo góc, khiến bóng đi không chính xác.
- Phút 84, Việt Nam để thua 0-1. Từ đường chuyền vào vòng cấm của đối phương, Xuân Hợp lúng túng để bóng chạm chân và lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Tấn Trường - cầu thủ đã nỗ lực cản phá pha tấn công trước đó. Đây là một kết quả hết sức bất ngờ.
Hiệp hai sẽ có 6 phút bù giờ
- Phút 90+2, Tiến Thành băng vào cắt mặt rất nhanh và chạm bóng từ đường chuyền của Đình Đồng, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.
- Phút 90+4, Thành Lương đi bóng lắt léo bên cánh phải, nhưng cú sút của anh lại đi thiếu chính xác.
Dù đã rất cố gắng, nhưng U23 Việt Nam không thể lật ngược được tình thế.
Trước khi trận chung kết diễn ra trên SVĐ Quốc gia Lào, ĐT U23 Singapore đã giành huy chương đồng nhờ chiến thắng 3-1 trong cuộc tranh chấp với U23 Lào tại sân Chao Anouvong.
Đội hình ra sân của ĐT U23 Việt Nam (4-4-2): Thủ môn Tấn Trường – Hậu vệ: Hoàng Quãng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng – Tiền vệ: Thanh Hưng, Thành Lương, Quý Sửu, Tiến Thành – Thanh Bình, Ngọc Anh.


MAI quang​
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Hic Việt Nam lần này xuống phong độ trầm trọng :confused:, đã để thua Malaysia 1 - 0 ở phút chót :cry:. Buồn quá, không biết sao lần này tệ đến thế. Quả cần sút thì lại chuyền, quả cần chuyền thì lại sút... sút lệch hướng miết :cry: Huhuhu
 

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#3
Tội nghiệp thủ môn.
Bị thương nhưng cố gắn mà bắt, khi bị lọt lưới còn :cry: nữa chứ!
Nhưng kết quả thua với tỉ số 0-1 thật là đau buồn.
Chắc lần này cổ động viên thất vọng lắm
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Biết làm sao giờ, Malay chỉ ăn hên quả đó thôi... chẳng có hay ho gì đâu :confused:. Ta phải biết là không ai muốn làm cho đội tuyển VN đi xuống cả, chúng ta phải khích lệ tinh thần VN. Trong trận Seagames này VN cũng đã khẳng định được một phần nào của sức mạnh thể thao rồi. Mong rằng HLV Calisto sẽ có những chính sách cải tạo kinh nghiệm tốt hơn. Dù sao tôi vẫn tự hào về VN... I LOVE VN :lol:
 

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#5
Đúng !
Chúng ta hãy tự tào về sự cuồng nhiệt và tinh thần thi đấu cũa đội tuyễn VN.
Coi như trận đấu đó là giao trận giao hữu, mong rằng HLV Calisto sẽ rút ra kinh nghiệm sau trận này và có những chính sách mới nhằm làm phát triển bóng đá VN.
I LOVE Việt Nam.:lol:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#6
dù để thủng lưới 1 bàn nhưng khi nhìn các VĐV khóc thì p3ti cũng òa lên khóc. hjk hjk bùn chít đc. Nhưng dù sao cũng đã đc thấy các anh trong U23 chơi hết mình. p3ti iu các anh nhìu & lun ủng hộ mọi người trong U23........:heart:
 

Bình luận bằng Facebook

Top