Khoảng 11 giờ đêm, Trong khi Tí đang đọc sách thì chuông điện thoai reo lên.
Đầu dây kia hí hửng:
- Alô! Tèo đấy hả?
- Bạn lầm rồi. Đây là số của Tí
10 phút sau, Tí chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
- Tèo phải không?
- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Tí, ở đây chả có Tèo nào cả.
Khoảng 20 phút sau, khi Tí đang ngủ say sưa thì chuông lại reo. Tí chụp lấy điện thoại gầm lên:
- Alô! Tao đã bảo không có Tèo Tót gì đây rồi sao mày gọi mãi thế
- À ! Tí đó hả? Tôi không lộn số nữa, tôi muốn báo cho Tí biết tôi tìm được Tèo rồi. Vậy nhé!
Đầu dây kia hí hửng:
- Alô! Tèo đấy hả?
- Bạn lầm rồi. Đây là số của Tí
10 phút sau, Tí chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
- Tèo phải không?
- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Tí, ở đây chả có Tèo nào cả.
Khoảng 20 phút sau, khi Tí đang ngủ say sưa thì chuông lại reo. Tí chụp lấy điện thoại gầm lên:
- Alô! Tao đã bảo không có Tèo Tót gì đây rồi sao mày gọi mãi thế
- À ! Tí đó hả? Tôi không lộn số nữa, tôi muốn báo cho Tí biết tôi tìm được Tèo rồi. Vậy nhé!