Đỉnh cao Inter, Roma – Vực sâu Milan, Juve (Tổng hợp vòng 23 Serie A kèm video)

lehieu012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
18 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 15 trận thắng, đó là con số nằm mơ với NHM của AS Roma cách đây hơn 3 tháng. Giallorossi khi đó còn như con thuyền đang bấp bênh với một loạt trận hòa và thua, và có người còn lo ngại cho sự xuống dốc thê thảm của Claudio Ranieri cùng các học trò. Nhưng từ trận thua Udinese 1-2 ngày 29/10/09, Roma đã khiến mọi đối thủ phải nể sợ, làm cho nhà ĐKVĐ Inter phải “hút chết” ngay tại Giuseppe Meazza. Và giờ Giallorossi còn “cướp” luôn vị trí thứ 2 của Milan sau vòng 23.

Roma đang thăng hoa tại Serie A
Trên sân Artemio Franchi của Fiorentina, Roma đã bị dồn ép trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng sự vững chắc của hàng phòng ngự, cộng thêm một chút may mắn (trọng tài không công nhận bàn thắng của Vardas trong hiệp 1) đã giúp Roma giữ tỷ số 0-0 cho tới phút 82. Và chỉ cần một tình huống phạt góc, tiền đạo người Montenegro, Mirko Vucinic đã ghi bàn duy nhất của trận đấu đem về trận thắng quý giá cho Roma. Trước đó, Milan đã bị Bologna cầm hòa không bàn thắng và giờ Roma đã leo lên thứ 2 với 2 điểm cách biệt (và đá hơn một trận).
Milan đã mất vị trí thứ 2 trong một trận đấu bế tắc trên sân Renato Dall'Ara của Bologna. Quyết tâm chiến thắng thì có nhưng đôi chân của các Rossoneri như “đeo chì”, không những thế thần may mắn còn chẳng đứng bên Milan (2 lần bóng tìm đến xà ngang khung thành Bologna) thì việc Milan chỉ có được kết quả hòa không bàn thắng với Bologna cũng là điều hợp lý. Đó là trận thứ 3 liên tiếp Milan không biết tới chiến thắng, kể từ khi họ thất bại trước Inter trong trận lượt về mùa giải này.
Video trận Bologna - Milan

Milan có "bộ cánh" mới nhưng Ronaldinho vẫn phong độ tệ như cũ
Đó cũng là thời điểm Ronaldinho bỗng dưng mất phong độ trầm trọng. Đang chơi rực lửa, Dinho bỗng sa sút thảm hại và cùng Milan trượt dài. Lúc này Milanista đang lo sợ một thời kỳ tương tự như đầu mùa giải sẽ lặp lại, Milan lại chơi nhạt nhòa giống hệt Ronaldinho, không có bẳn sắc và khó khăn trong khâu ghi bàn. Giờ khoảng cách với Inter đã là 10 điểm và vị trí thứ 2 cũng bị Roma lấy mất, bao giờ Milan mới trở lại với quỹ đạo chiến thắng.
Milan ngày càng vô vọng thì Inter cứ băng băng về đích. Vòng đấu này tiếp Cagliari trên sân nhà, không những Inter phải tiếp tục duy trì mạch thắng để chuẩn bị tinh thần trước những trận đánh ở Champions League mà còn là dịp để HLV Jose Mourinho cho cả Serie A thấy ai mới là chiến lược gia tài năng nhất. Mới đây HLV Massimiliano Allegri của Cagliari đã được trao tặng giải “chiếc ghế vàng” cho HLV xuất sắc nhất Serie A chứ không phải Mourinho, một điều mà tất cả người yêu Inter đã thấy quá bất công với họ.
Video trận Inter - Cagliari

Inter với bộ 3 sát thủ
Nhưng trên sân đấu thì khác, Mourinho đang có trong tay bộ 3 ông hằng mong ước, Milito – Eto’o – Pandev. Chính “tam giác” đó đã xé toang hàng phòng ngự Cagliari ngay những phút đầu và người mở tỷ số là chân sút người Macedonia, Goran Pandev. Bàn thắng thứ 2 của Walter Samuel ở phút thứ 20 đã đưa Inter vào thế “3 điểm” hiển nhiên trong túi, nhất là khi trọng tài còn bỏ qua cả bàn thắng hợp lệ của Cagliari sau đó. Người kết thúc phát súng cuối cùng lại là Diego Milito sau pha phối hợp bộ 3 tuyệt hảo (bàn thắng thứ 14 của tiền đạo người Argentina). Inter đã thắng đơn giản như vậy và chiếc cúp vô địch đang nằm trong tầm tay của Mourinho và các học trò, chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Inter hân hoan trong chiến thắng thì ở trận đấu sớm, Juve dưới bàn tay của Alberto Zaccheroni vẫn chưa thể có được 3 điểm đầu tiên kể từ ngày thay tướng. Trận hòa thất vọng 1-1 trước đội bóng có hàng công yếu nhất Serie A khiến Juve vẫn tụt xuống vị trí thứ 7 với 35 điểm (do Palermo và Sampdoria đều thắng). Nhưng cũng còn may cho “bà đầm già” khi Napoli ở vị trí thứ 4 bất ngờ gục ngã trước Udinese (chấm dứt loạt 15 trận bất bại ở Serie A) và vẫn chỉ hơn Juve có 3 điểm. Cơ hội vẫn còn nhưng điều quan trọng là liệu Juve có nắm bắt được điều đó hay không.
Video trận Livorno - Juve

Juve chưa thoát khỏi cơn bĩ cực
Vấn đề muôn thủa trong mùa bóng này của Bianconeri vẫn tái diễn, đó là hàng công vẫn tịt ngòi. Nếu không có cái đầu của Nicola Legrottaglie thì Juve cũng chẳng có nổi 1 điểm trước Livorno (đội bóng đã cầm hòa liên tiếp cả Milan và Juve trong 2 vòng đấu qua). Hiện tại không phải là mùa chuyển nhượng để Juve có thể thay đổi nhân sự hàng tiền đạo mà Zaccheroni cần tìm ra phương án nào đó khơi dậy niềm hứng khởi cũng như tìm lại cảm giác ghi bàn cho những chân sút như Amauri. Và tất nhiên hạn chế những chiếc thẻ đỏ không đáng có của “thùng rác vàng” Felipe Melo. Với thẻ đỏ thứ 2 tại trận gặp Livorno, Melo đã nhận tới 2 chiếc thẻ đỏ, một con số “ấn tượng”… xấu với một tiền vệ đến từ Brazil vốn thường biết tới với lối chơi kỹ thuật. Sẽ còn nhiều việc phải làm với Zaccheroni nếu muốn đưa Juve trở lại, ít nhất là vào tốp 4.
 

Bình luận bằng Facebook

Top