Điều muốn nói

caibang

Thành viên
#1
Bố đang nói chuyện với khách, cậu con trai cứ chạy ra chạy vào như muốn nói điều gì.


Thấy vậy, ông bố bảo:

- Đừng làm trò nữa, có gì thì cứ nói đi!

- Mẹ bảo con nói với bố là đừng giữ khách ở lại ăn cơm nhé!

*******

Không phải con người

Cậu bé than thở: "Có đôi lúc tớ cũng không biết tớ có phải là con người không?".

- Tại sao vậy?

- Lúc tớ cười thì nhỏ hàng xóm bảo tớ như đười ươi, lúc tớ không hiểu bài thì anh tớ bảo ngu như heo và những lúc tớ quên tắm thì em gái tớ bảo tớ hôi như cú!
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top