Đạo Phật: Nhà có phước thường có 5 loại truyền thống gia đình này

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những gia đình có phúc luôn hạnh phúc không lo cơm ăn áo mặc, gia đình hạnh phúc bên nhau, còn những gia đình không hạnh phúc thì thường xuyên cãi vã, và tình hình kinh tế chung không được tốt lắm, thường vì những chuyện nhỏ nhặt khác nhau, khiến mọi người trong gia đình cảm thấy rất chán nản.



Thứ nhất, siêng năng và cầu tiến

Dù gia đình bạn hiện tại đang ở trạng thái nào, giàu hay nghèo, trên thực tế, bạn cần phải tiếp tục tiến bộ. Bất kỳ ai đã đạt đến trình độ nào, vẫn có khả năng tiếp tục tiến lên. Vì vậy, duy trì tác phong cần cù, cầu tiến thì dù gia cảnh nghèo khó đến đâu cũng có thể thay đổi vận mệnh của gia đình sau một thời gian tích lũy nhất định.

Thứ hai, sống thanh đạm

Tổ tiên ta dặn, phải biết siêng năng, cần kiệm. Ngoài sự chăm chỉ, chúng ta còn phải biết cách tiết kiệm. Nếu siêng năng là để tạo ra của cải và gieo trồng phúc lộc, thì tiết kiệm là biết cách nâng niu và giữ gìn phúc khí. Theo đúng nghĩa, người không biết quý trọng phước báo thì không đáng được hưởng phước. Dù gia cảnh giàu có nhưng bạn cũng phải biết sắp xếp sao cho hợp lý, đôi khi tiêu tiền như thế nào còn quan trọng hơn cách kiếm tiền.



Thứ ba, hòa bình là quý giá nhất

Người xưa nói với chúng ta rằng "một gia đình và tài năng có thể làm cho mọi thứ thịnh vượng". Chỉ bằng cách duy trì một thái độ ôn hòa thì mới có thể tạo ra của cải và phước lành. Làm sao chúng ta có thể bình yên? Điểm quan trọng nhất là bạn phải biết cách suy nghĩ theo quan điểm của đối phương. Bản chất con người là ích kỷ, luôn có thói quen bắt đầu từ quan điểm của bản thân và yêu cầu người khác làm theo những gì họ nói.

Thực tế, cách sống và cách cư xử của mỗi người là khác nhau, khi sống chung một gia đình thì càng phải hiểu và bao dung nhau hơn. Bạn phải hiểu rằng đối phương nói hay làm điều này phải có lý do. Nếu bạn thực sự đặt mình vào vị trí của anh/cô ấy, bạn có thể hiểu và bao dung cho người kia.



Thứ tư, thích đọc

Dù đọc sách không đảm bảo bạn sẽ trở thành quan chức cấp cao, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Nhưng đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, có lợi nhiều cho sự phát triển của bản thân. Đặc biệt, đọc nhiều sách hơn về các nhà hiền triết cũng giống như bạn có mối tương giao với các nhà hiền triết. Dùng trí tuệ của các vị thánh để hướng dẫn cuộc sống, công việc và học tập của chúng ta, tin rằng nhiều vấn đề thực tế sẽ được giải quyết.



Thứ năm, có niềm tin

Một số người có thể hiểu sai về niềm tin, cho rằng tín ngưỡng là tin vào tôn giáo, thực hiện các nghi lễ, quỳ gối để nhận phép,... Thực tế, niềm tin là điều bạn nghĩ trong lòng, là mục tiêu không thể lay chuyển mà bạn phải đạt được và hoàn thành trong tương lai.

Nếu không có niềm tin vững chắc, con người sẽ mất tự tin vào cuộc sống, không có mục tiêu, không có phương hướng, nhất là khi gặp thất bại, rất dễ bỏ cuộc. Vì vậy, bất kể bạn tin vào điều gì, miễn là bạn không đi lạc khỏi con đường đúng đắn, đó là điều cần được khuyến khích. Những gia đình chung thủy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy mọi người tiến về phía trước cho đến khi họ đạt được một tương lai tươi sáng.


Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top